Viết cho con!

Blog này do bố mẹ lập nên giúp con ghi lại kỷ niệm tuổi thơ

Subscribe to RSS feed

Tít 16 tháng tuổi!

Tít 16 tháng tuổi – xem con đã làm được gì nào???

- Con trai đã có 10 răng, hàm trên 4 cái, hàm dưới 6 cái trong đó có 1 răng hàm. 4 cái răng nữa đang nhú ra rồi – hi vọng đến khi 1 tuổi rưỡi, con sẽ có 14 cái răng – đúng tiêu chuẩn con nhỉ!
- Con trai đã biết đi rất vững, biết chạy, leo trèo rất giỏi.
- Con đã biết nói (và nói rất nhiều) theo hầu hết các từ người lớn nói, duy chỉ có điều mới nói được 2 từ một thôi. Nhưng như thế cũng đã là giỏi lắm rùi! Mẹ về con chạy ra giơ tay rồi nói “chào mẹ”. Bố về cũng vậy. Nghe tiếng con chào lúc đấy sao mà mát lòng mát dạ thế! Hết cả nóng và mệt.
- Con còn biết múa theo chị Xuân Mai nữa - nhất là khi xem bài Đồng dao trong đĩa Con cò bé bé 3. Và cả hát theo kiểu “la, la, la …” nữa chứ - nghe dễ thương cực kỳ.
- Con biết phân biệt được quần áo của tất cả mọi người trong gia đình - tất nhiên những cái “nhỏ nhỏ”, không nhìn thấy được thì con sẽ gộp hết vào là “của mẹ”.
- Con cao 82cm thì phải - tại mẹ mới chỉ đo áng chừng thế thôi. Chả biết là có hơi thấp không nữa? Nhưng mẹ cứ tự AQ là sau này thế hệ con chẳng có đứa nào dưới 1,70m đâu nhỉ.
- Cân nặng thì mẹ “đo” bằng mắt và bằng tay chắc con được khoảng hơn 11,5kg một chút - sụt đi một ít so với đợt ho và sốt vừa qua (sốt hơn 1 ngày và ho mất 4 ngày, không ăn uống được mấy).
- Sáng ra con biết cầm ví và điện thoại đưa cho bố để bố cất vào túi quần trước khi đi làm. Con còn biết nhắc bà đội mũ cho bà khi bà cầm mũ che cho con bớt nắng dù con đã đội mũ của mình rồi - điều này làm bà cảm động lắm. Bà bảo “tội ghê” khi kể cho cả nhà nghe chuyện đó.
- Lịch ăn uống, ngủ nghê hiện tại của con là thế này:
+ Sáng ăn 1 bát cháo xay – có thể ăn thêm một ít sữa hoặc hút 1 hộp sữa Cô gái Hà Lan 110ml tuỳ hôm (nhiều răng thế rồi nhưng vẫn chưa ăn được cháo hạt – hơi chán con ah)
+ 9h – 10h hoặc 10h30: ngủ giấc sáng
+ Trưa ăn 1 bát cháo nữa và 1 hộp sữa chua Nestle
+ 12h30 hoặc 1 giờ - 2h30 hoặc 3 giờ: ngủ giấc trưa
+ Giữa buổi chiều, tầm 3 giờ, uống khoảng hơn 200ml sữa – có hôm bà cho ăn thêm váng sữa hoặc phomai hoa quả
+ 6h chiều thêm 1 bát cháo xay cho đủ khẩu phần cháo của cả ngày
+ 9h tối uống hơn 200ml sữa rồi đi ngủ. Nói vậy chứ tầm gần 10giờ con mới ngủ cơ. Ngủ một mạch đến 6h30 sáng.
Tổng kết lại một ngày: 3 bữa cháo, khoảng 500ml sữa, 1 hộp sữa chua, 1 váng sữa hoặc phomai hoa quả (tuỳ hôm), 3 tiếng ngủ ban ngày và khoảng 9 tiếng ngủ buổi tối. Vậy là cũng tạm ổn con nhỉ!

Tít 16 tháng tuổi – con thích gì nhỉ???

- Con cực kỳ thích tắm. Vậy nên hệ quả tất yếu là con rất thích nước, rồi thích bất cứ cái gì ươn ướt. Rửa tay xong nhưng con không thích mẹ lau tay cho khô vì thích để cho tay ướt để còn nghịch, xoa tay lên mặt. Gội đầu xong con cũng không thích mẹ lau khô đầu. Rồi con thích nước, thích ướt tới mức con nghĩ ra trò nhổ nước bọt lên gương rồi lấy tay xoa. Và tệ hơn nữa là khi chả may tè dầm thì con lấy tay xoa nước tè rồi bôi lên mặt. Kinh lắm ấy! Nhưng con chưa biết thế là bẩn nên con chỉ thấy thích thú thôi.
- Con thích đi chơi. Ra sân con hò hét. Lên xe máy con chỉ chỏ đủ thứ. Rồi vào Vincom thì con nghịch quá trời. Chạy theo con mệt lắm!
- Con thích chơi với trẻ con và các chú. Các bạn, các anh ở sân nhà mình thì nhiều lắm nhưng các anh không chịu chơi với con vì con bé quá mà. Lớn một chút rồi ra sân chơi với các anh con nhé!
- Con thích được bóp chân, bóp tay. Khi con buồn ngủ, nằm xuống giường, giơ chân lên con bảo mẹ/bố “bóp chân”. Thức dậy, mắt vẫn nhắm nghiền con nói “bóp chân” và giơ hai chân lên. Bó tay với con luôn đấy! Sao mà khôn thế hả con???
- Con thích nghe Xuân Mai hát, thích xem ông Phạm Bằng với lại chú Quang Thắng đóng quảng cáo gì đó của tập đoàn Hoà Phát - buồn cười nhỉ. Không phải clip quảng cáo nào cũng hấp dẫn con đâu nhé. Nói thật là mẹ chẳng biết tiêu chí của con là gì khi thích clip quảng cáo này và không thích clip quảng cáo kia - tại nó chả có quy luật gì cả.
- Con thích gì nữa nhỉ??? Hiện tại mẹ mới chỉ nhớ được chừng đấy thôi! Có gì bổ sung tiếp con nhé!

Tít 16 tháng tuổi – con ghét/sợ cái gì???

- Con sợ nhiều thứ lắm, đặc biệt là những thứ gì màu đen, màu tối. Sang nhà bà Bính con thấy con rùa – con sợ xanh cả mặt đòi về. Thấy cô bên cạnh khóc to, con sợ đòi về. Nghe thấy tiếng khoan ù ù, con cũng sợ bảo “ù” rồi “ộp”. Vào siêu thị thấy anh Hugo bằng bông, con sợ lắm tại người ta làm anh Hugo trông cũng hơi kinh và nhiều chi tiết màu đen, không đáng yêu như anh Hugo trong tivi đâu.
- Con sợ bị nhấc ra khỏi chậu tắm. Thế nên lần nào tắm xong, biết mẹ/bà chuẩn bị nhấc con ra là 2 tay con bám chặt 2 thành chậu. Nhấc con ra khỏi chậu tắm vất vả lắm!
- Con sợ bóng tối - thế nên lúc nào con hư vào buổi tối là mẹ lấy bóng tối ra doạ. “Tắt đèn bây giờ” – con sợ ngay và thôi không nghịch phá nữa.
- Còn gì nữa không nhỉ, con trai??? Con bổ sung cho mẹ nhé.

Mẹ đoảng!!!

Tối qua, đang ngủ say thì mẹ nghe thấy một tiếng động rồi tiếp theo là tiếng Tít khóc. Choàng tỉnh dậy mẹ nhận ra là Tít bị rơi khỏi giường xuống đất. Mẹ hư quá, ngủ quên mất không đặt Tít nằm lùi vào trong. Mà cũng tại Tít hư cứ đòi nằm ngoài cơ. Cũng tại hôm qua bố mệt, mẹ nhức đầu. Xin lỗi con trai yêu nhé!

Ảnh dì Huyền "tự làm" cho Tít

Tít bây giờ lớn lắm rồi, biết được bao nhiêu là trò mới, nói được bao nhiêu từ mới. bigsmile
Mà chả hiểu Tít giống ai, càng lớn càng ghê gớm, chả biết sợ là gì cả. Chắc là giống bố mẹ cháu rồi, chứ giống dì Huyền thì cứ gọi là...vừa ngoan vừa hiền vừa đáng yêu pirate jester
Tít thấy cái ảnh dì "tự tay làm" cho Tít có xinh ko? Phải cảm ơn dì đấy nhé


Cả nhà đi chơi V-Resort

Năm nay kì nghỉ lễ 30/4 thật dài vì nó sát ngay với ngày giỗ tổ Hùng Vương. Vậy nên các địa điểm du lịch đều kín chỗ. Năm nay con trai đã hơn 1 tuổi - thế nên bố mẹ quyết định tìm một địa điểm gần Hà Nội để cả gia đình đi nghỉ. V Resort ở Hoà Bình là lựa chọn đầu tiên bởi nó chỉ cách Hà Nội có 60km, lại có đủ không gian để chơi và nghỉ, rất phù hợp với gia đình có con nhỏ. 8h15 sáng ngày 27/4, cả nhà leo lên taxi thẳng tiến V-Resort. Mặc dù đã dán cao dán chống say nhưng mẹ đã "đầu hàng" cái xe taxi khi bắt đầu rẽ vào cái con đường quanh co lên khu nhỉ này. Lúc đó cũng là lúc con tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn như thường ngày. Dì Huyền chịu trách nhiệm trông con trên xe bởi mẹ thì "chịu" rồi. Bố thì ngồi ghế trên và không dám cho con lên ngồi cùng - sợ con nghịch ngợm táy máy vào mấy cái cần điều khiển ôtô thì chết. Khoảng 10 giờ cả nhà tới V-Resort. Khung cảnh thật đẹp! Mình đã chọn đúng chỗ để đi chơi con ah.

Tít tròn 1 tuổi - 11kg - 78 cm

Sinh nhật Tít làm thật giản dị. Chỉ có 2 gia đình nội ngoại, bác Nga, chị Dương và cô Thảo bạn gái chú Hưng thôi. Chán nhất là sinh nhật con nhưng lại bị cắt điện do lịch cắt điện luân phiên của mấy ông điện lực. Rất may là mấy cái màn nấu nướng của bà nội và mẹ lúc đó đã gần như hoàn tất rồi nên cũng không gặp vấn đề gì lắm với cái sự mất điện đó. Sinh nhật con - con diện mấy bộ quần áo mới dì Huyền mua tặng. Con còn được cô Giang bạn mẹ tặng cho một cái xe ôtô rất đẹp. Quà của chú Hưng cô Thảo là 1 bộ xếp hình bằng gỗ mà theo lời của chú Hưng là để "luyện trí thông minh cho Cún". Ôtô có điều khiển và một con robot chạy pin là quà của bác Nga Cường và chị Dương đấy. Ai cũng chúc con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn thông minh. Bố mẹ cũng chỉ mong vậy thôi con ah!

Quên mất là quà của ông bà ngoại là "xiền" để bố mẹ mua sữa HIPP cho con. Ông bà nội thì tổ chức ăn uống và lễ đầy năm cho con như một món quà sinh nhật đấy.

Phòng ngủ nhà mình cũng được trang trí khá đẹp để mừng sinh nhật đầu đời của con. Mẹ sẽ upload ảnh lên đây sau nhé, để khi con lớn con có hình dung phần nào về sinh nhật đầu tiên trong đời mình.

Tít tròn 11 tháng tuổi - 10,5 kg - 77cm

Đưa Tít đi check up ở Bệnh viện Việt Pháp đúng ngày Tít tròn 11 tháng tuổi. Mừng quá là Tít của mẹ vẫn tiếp tục tăng cân. Trộm vía tháng nào con cũng tăng cân chút đỉnh. Sau hai tháng, con lên được thêm 0,5kg nữa. Vậy là bố mẹ và ông bà đều mừng. Tiếp tục ăn ngoan, ngủ ngoan và mạnh khoẻ con nhé! Yêu Tít cực kỳ!

Ảnh Tít ngày tròn 10 tháng tuổi

.

Lâu quá rồi không update blog cho con gì cả. Mẹ hư quá!!!

Tính tới hôm nay con đã được 1 tuổi và chính xác là 11 ngày. Cái blog này bị để bụi bặm suốt từ hôm con tròn 9 tháng tới giờ. Nhiều người nói với mẹ là vẫn ghé xem blog của con nhưng chẳng thấy update gì cả! Chán mẹ quá nhỉ!

Đợt này nhiều việc quá Tít ah. Mẹ sẽ tranh thủ update tiếp hình mới và cả sự phát triển của con nữa. Mỗi ngày mẹ lại thấy con đáng yêu và cả "đáng ghét" hơn rất nhiều. Mai mẹ sẽ tranh thủ upload ảnh của con lên đây nhé.

Yêu Tít lắm! Mẹ chạy về với Tít đây!

Con biết gọi mẹ

Con đã biết gọi mẹ rồi - dù chưa rõ hẳn tiếng mẹ. Lúc đầu mẹ còn tưởng mình nghe nhầm cơ đấy - vì có dạy con gọi mẹ mấy đâu. Mọi người toàn dạy con gọi "bà" vì chữ bà dễ phát âm nhất mà. Con có biết tiếng gọi mẹ đầu tiên ấy có ý nghĩa với mẹ thế nào không? Mẹ có viết bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không tả nổi cảm giác đó. Cảm ơn con trai nhé!

Ảnh mới đê!!! 9 tháng - 10kg - 73cm

.