Skip navigation.

Log in | Sign up

Minh Duy Weblog

Con trai yêu của bố mẹ !!!

STICKY POST

Viết riêng cho con !

, ,

số lượng người đang online

Mẹ cũng không biết chính xác mẹ yêu con từ lúc nào.Tình yêu đó như một cơn gió nhẹ len lỏi sâu vào tâm hồn mẹ,làm dịu mát những buồn phiền,tổn thương tưởng chừng như không sao hàn gắn được. Mẹ nhớ con trong cả giấc ngủ từng đêm,trong cả phút chốc xa con dù chỉ trong giây lát... Trước đây mẹ luôn hoài nghi về bản thân mình.Yếu đuối và ích kỷ với tuổi thơ thiếu vắng tình thương của người cha,mẹ nghĩ mình không thể yêu một người nào khác hơn yêu bản thân mình được,mẹ nghĩ mình chỉ biết đòi hỏi mà không thể hi sinh ...chỉ đến khi mẹ có con.Nhiều lúc mẹ cũng ngỡ ngàng với chính bản thân mình,sức mạnh nào khiến mẹ có thể làm được như vậy.Có chăng chính từ con đấy,con trai yêu của mẹ.Mẹ hiểu mẹ đã yêu con nhiều hơn những gì mẹ đã tưởng tượng... Con là hạnh phúc,là sức mạnh,là lòng can đảm của mẹ,là kết tinh tình yêu của bố mẹ,là sợi dây gắn kết bố mẹ với nhau.
Mẹ yêu con :heart:

STICKY POST

MapLoco Visrtors Maps

Visitor Map


Chào Xuân Mậu Tý !!!

,


Tết tết tết đến rồi



Happy New Year!!!!

,


Chúc mừng năm mới !!!!

Giáng sinh 2007 của con!


Đây là giáng sinh thứ hai của con.
Giáng sinh đầu tiên con còn nhỏ quá,má còn đỏ đỏ vết chàm sữa cười toe toét với chiếc mũ noel đỏ có quả bông trắng lúc lắc trên đỉnh mũ.Năm nay con đã lớn hơn rồi,đã biết nhõng nhẽo với mẹ,biết nịnh mẹ mỗi khi bị mẹ mắng và đã biết làm một số việc nhỏ mẹ sai.Định nhờ ông già Noel đến nhà tặng quà cho con nhưng lại sợ con sẽ sợ vì lần đầu thấy một ông già với bộ quàn áo đỏ lòe và bộ râu to đùng trắng tinh,nên mẹ lại thôi.Rồi lại dự định mua cho con bộ quần áo ông già noel với chiếc mũ có quả bông trắng lúc lắc như năm ngóai nhưng rồi bao việc bận,mẹ cứ bảo thôi,mai mua...rồi mẹ lại quên mất.Chiều nay dự định sẽ đưa con đi chơi một chút và mua bộ quần áo đó thì bà ngoại lại ốm,mẹ phải ở nhà cơm nước dọn dẹp,lại không đưa con đi chơi được...Mẹ xin lỗi con nhiều,con trai yêu của mẹ!
Bố mẹ thương con lắm,vì con thiệt thòi hơn các bạn cùng tuổi vì con chỉ có mẹ bên cạnh.Nhưng hoàn cảnh gia đình mình còn vướng một số việc nên chưa đoàn tụ được.Con ngoan đừng giận bố mẹ nhé.Hi vọng Giáng sinh tới sẽ khác,con cùng bố mẹ hi vọng nhé.
Mẹ ngồi viết entry này khi con đã ngủ say rồi,khi chỉ còn 15' nữa là đã bước sang một ngày mới.Cả một ngày bận rộn với bao nhiêu việc khiến mẹ không còn kịp nghĩ ngợi hay buồn gì nữa.Chỉ khi đêm xuống,khi mọi vật đã chìm vào giấc ngủ đêm,mẹ mới có khoảng không gian cho mình,cho những nỗi buồn mênh mang lặng trong đêm...mẹ lại nghĩ...nghĩ...rồi ngủ lúc nào không biết.Để sáng mai lại bật dậy vội vã khi nhìn đồng hồ đã muộn giờ lên lớp.
Chúc con ngủ ngon.Để sáng mai dậy lại là một ngày mới.Ngoan và đừng nhõng nhẽo với mẹ nhiều nhé.Vì như thế mẹ sẽ mệt lắm.Mẹ của con vốn dĩ không có sức khỏe tốt mà.
Yêu con.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31