Khoảnh khắc đáng nhớ !
Thursday, January 1, 2009 1:24:59 PM
....Hy vọng, cuộc sống thực tại không xa lánh tôi như tôi đã từng lánh xa nó, mong rằng các bạn bè của tôi hãy xem tôi như 1 con chiên đã lạc đàn và nay đã tìm thấy ....
01-01-2009 !
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong đời của tôi, trước đây tôi là 1 người ghét Blog, ghét phải ngồi viết, ghét cả những email gửi đến hộp thư của mình chỉ để bảo xem Blog,.... tôi nghĩ viết cái này để làm gì ?
Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra rằng, đây mới là nơi giúp tôi thư giản thật sự,làm quen thêm nhiều người bạn mới và có lẽ còn nhiều điều khác nữa mà tôi chưa được biết.
Tôi là 1 người rất mê game (có thể nói là nghiện game), nếu muốn nhắc đến những lỗi lầm mà tôi đã từng gây ra vì game thì không thể kể nỗi, thời cấp 1 và 2 tôi học rất giỏi nhưng khi lên cấp 3 tôi lại học sa sút, dù mình đang học lớp chọn _ môi trường học cùng với những người giỏi nhưng tôi không hề biết xấu hổ khi họ học giỏi còn mình thì chỉ biết game, học hành thì đối phó, và kết quả là khi thi ĐH tôi đã trượt nguyện vọng 1 vào CNTT ngành mà mình yêu thích, vì thế đành phải học NV2 tại ĐH KHTN khoa Địa Chất, và cho dù đã có chỗ để học, có những người bạn tốt rất quan tâm đến tôi nhưng tôi vẫn nghiện game và còn nghiện nhiều hơn cả năm cấp 3 vì môi trường này quá tự do, tôi bắt đầu cảm thấy các môn học ngày càng chán ..... và kết quả là tôi tự bỏ cuộc, sau đó gia đình tạo điều kiện cho tôi luyện thi lại nhưng tôi vẫn không bỏ được game.
Game làm cho con người tôi trở nên khô khan, trầm lặng, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai ở ngoài đời, nhất là trong giai đoạn tôi còn học ở ĐH, hầu như tôi đã tắt tất cả các cuộc gọi đến máy của tôi chỉ vì cho rằng nó thật sự phiền toái, và tôi luôn từ chối các cuộc hẹn của bạn bè.
Và rồi, tôi quyết định vào học tại Aptech và cũng nhờ 1 người bạn trong lớp giới thiệu tôi đến với Blog Opera và tôi thật sự cảm ơn bạn ấy, có lẽ tôi sẽ không quên được, trong khi viết Blog tôi có đọc được nhiều bài tâm sự, đồng thời trong lúc này tôi cũng được 1 lời khuyên từ 1 người bạn thân từ thời cấp 2,cấp 3 .... Và giờ đây tôi quyết định bỏ hẳn game, có lẽ quyết định này sẽ khó thực hiện đối với tôi (vì đã có nhiều lần tôi cũng quyết định nhưng chưa quyết tâm) nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hy vọng, cuộc sống thực tại không xa lánh tôi như tôi đã từng lánh xa nó, mong rằng các bạn bè của tôi hãy xem tôi như 1 con chiên đã lạc đàn và nay đã tìm thấy
Cuối cùng, cho phép mình được xin lỗi gia đình và các bạn _ những người đã gắn bó với mình từ thời cấp 2, cấp 3, và đại học, những người bạn đã phải buồn vì mình, và mình xin cám ơn các bạn rất nhiều nếu không có các bạn có lẽ mình sẽ không có được khoảnh khắc này.
Nguyễn Khoa[/B]
P/S: gửi tới những bạn đã và đang chơi game, mình hy vọng các bạn không vấp phải sai lầm như mình, hãy để game là trò giải trí, đừng để nó điều khiển cuộc đời bạn.














Nguyễn QuyênHoàiQuyên # Saturday, January 3, 2009 12:43:32 PM
Cuoc song co rat nhieu dieu thu vi va dang de ban quan tam va chia se. Cuoc song thuc tai se khong bao gio xa lanh ban dau. Boi vi thuc tai luon la noi de ta song that voi ban than minh va la noi giup ta song tot hon va co y nghia hon. Hon nua xung quanh ban con co gia dinh, ban be...nhung nguoi luon yeu thuong va quan tam den ban nua.
Chuc ban thanh cong nhe !
Phương Thúynghiemthiphuongthuy # Saturday, January 3, 2009 12:54:13 PM
Nguyễn KhoaPheroKhoa # Saturday, January 3, 2009 1:47:14 PM
Cám ơn mọi người rất nhiều !
Mistra # Saturday, January 3, 2009 2:50:59 PM
Chỉ nói lời: Luôn luôn cố gắng. Đến CHẾT cũng quyết theo đuổi mục đích
Vũ Thậpvuvanthap # Sunday, January 4, 2009 2:13:12 AM
Greendoanphinhi # Tuesday, January 6, 2009 4:17:17 PM
Bây giờ chắc bạn đã tìm thấy nhiều thứ hấp dẫn hơn game rồi chứ?
Entry này giống như một đoạn quảng cáo cho myopera vậy
và bài hát rất hay
Mistra # Wednesday, January 7, 2009 11:57:11 AM
p/s: Khoa này lấy bên blog của mình đấy
NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔIngaycuoicungdoitoi # Saturday, January 10, 2009 5:15:44 AM
Cảm ơn cậu bé đã ghé thăm nhà của anh cũng như đã để lại nhiều dòng chữ thật đáng trân trọng trong nhà của anh. Anh xin ghi nhận tấm lòng chân thành này của em.
Anh sinh năm 1977. Hy vọng tương lai, anh em mình cũng sẽ có thên thời gian để trao đổi nhiều vấn đề với nhau nhé!!!
Thân mến,
Jmv.
Mistra # Sunday, January 11, 2009 9:48:51 AM
ThiHung - Thi # Wednesday, January 14, 2009 2:06:31 PM
muongietnguoiyeu # Wednesday, January 28, 2009 11:37:54 AM
Nguyễn KhoaPheroKhoa # Thursday, January 29, 2009 10:15:36 AM
muongietnguoiyeu # Thursday, January 29, 2009 12:49:17 PM