Ngaøn Naêm Vaãn Ñôïi ...

Coù khi naøo treân ñöôøng ñôøi taáp naäp...Ta voâ tình ñaõ ñi löôùt qua nhau...

TRUYỆN ĐỌC

8 Lần nói dối trong cuộc đời mgười mẹ.
Tác giả : Sưu tầm - Người đọc : Mèo Mun & Kún.
Uploaded by PA.


Saân ga buoàn ...Cỏ úa_Lam Phương_Quỳnh Lan. Uploaded by PA.

Comments

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, August 17, 2011 6:23:27 PM

anh sưu tầm được những truyện đọc hay và cảm động quá !
Em nhớ lần đầu vào nhà anh em cũng nghe 1 truyện đọc 1000 CON HẠC GIẤY.

Phi AnhPhianh12D2 Wednesday, August 17, 2011 6:28:04 PM

Ủa... em chưa ngủ hả ?

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, August 17, 2011 6:38:19 PM


dạ chưa , đêm nay em thức chia tay cô sóc nên hết buồn ngủ rồi .anh ráng làm quyết toán cho xong sao ?

Phi AnhPhianh12D2 Wednesday, August 17, 2011 6:40:48 PM

Anh có việc nên thức khuya một tí, anh cũng sắp ngủ rồi.
Chúc em ngủ ngon nha.

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, August 17, 2011 6:42:48 PM

chúc ngủ ngon

RedRosethehugesky Friday, August 19, 2011 8:50:19 AM

Anh Phi Anh ơi, em vừa nghe xong truyện của anh nè. Truyện cảm động quá mà đúng thế anh ạ. Những Người Mẹ luôn thế! Em biết Mẹ em cũng nói dối tụi em nhiều, và bản thân em cũng nói dối các con của em nhiều lắm! Tình thương yêu của Người Mẹ với những đứa con thân yêu của mình là vô tận anh ạ. Em nghĩ chẳng bút nào tả xiết được đâu. Em thấy thế!

Phi AnhPhianh12D2 Friday, August 19, 2011 8:55:19 AM

Những bậc làm cha mẹ luôn luôn hy sinh cho con của mình.

RedRosethehugesky Friday, August 19, 2011 8:59:24 AM

Vâng đúng thế. Mà anh cho em hỏi chút xíu nha, Mèo Mun và Kún là 2 cháu của anh ạ ? Em thấy những truyện trong trang của anh toàn Kún và Mèo Mun đọc thôi. Tên nghe dễ thương quá ha anh.

Phi AnhPhianh12D2 Friday, August 19, 2011 9:24:57 AM

Ah.., kg em.Anh chỉ lấy trên mạng về thôi à.

RedRosethehugesky Friday, August 19, 2011 9:26:52 AM

Dạ, vậy ạ, anh đi sưu tầm cũng siêu hơn mọi người đó nha anh!

Phi AnhPhianh12D2 Friday, August 19, 2011 9:31:10 AM

Kỳ dzị ? Sao gọi là siêu hơn mọi người vậy em ???
Anh cũng lang thang trên mạng thấy hay, thấy đẹp và nghe cảm động là chôm dzìa liền à... có khác gì ai đâu em ?

RedRosethehugesky Friday, August 19, 2011 9:36:27 AM

Dạ, chắc tại em chưa thấy ai sưu tầm truyện đọc như vậy . Nhưng có lẽ tại em nghe giọng đọc rất ấm, ko hẳn là giọng ấm, mà cái ấm nó truyền cảm như đọc cho người thân nghe vậy anh ạ. Nên em thấy anh chọn thật tài, hihi bigsmile

Phi AnhPhianh12D2 Friday, August 19, 2011 9:38:33 AM

Thanks em nhiều nha.

Vô Thườngntvothuong Friday, August 19, 2011 4:18:30 PM

HI CHÚ PHI ANH, CON SANG CHÀO CHÚ ĐỂ ĐI NGỦ ĐÂY, CON ĐÃ ĐĂNG CÁI SLIDE ĐÓ LÊN RỒI, KHI NÀO LÊN CHÚ GHÉ NHÀ CON CHƠI NGHE CHÚ

Vô Thườngntvothuong Saturday, August 20, 2011 1:08:16 AM

chú Phi Anh 2 ngày ni đi đâu mất tiêu, buồn quá, hichic

Phi AnhPhianh12D2 Saturday, August 20, 2011 4:20:55 AM

Ch1u bận Vô Thường ơi.
Bi giờ chú có mặt rùi nè.

Vô Thườngntvothuong Saturday, August 20, 2011 7:59:18 AM

HIHI GỌI MÃI RỒI CHÚ CŨNG TRẢ LỜI, CHÚC CHÚ CUỐI TUẦN ZUI NHÁ!

Vô Thườngntvothuong Saturday, August 20, 2011 7:59:24 AM

HIHI GOI MÃI RỒI CŨNG TRẢ LỜI, CHÚC CHÚ CUỐI TUẦN ZUI NHÁ!

RedRosethehugesky Monday, August 22, 2011 5:46:08 AM

Chào anh Phi Anh, anh đi Sài Gòn về chưa ạ ? Đầu tuần sang thăm anh, tặng anh quà Hà Nội nè :

http://files.myopera.com/thehugesky/blog/ekr1308016890.jpg -

Phi AnhPhianh12D2 Monday, August 22, 2011 5:56:19 AM

Chào thehugesky.
Anh đi SG về hôm qua, cám ơn em về món qùa nhé.

dieuchung2003 Monday, August 22, 2011 9:40:24 AM

anh về rồi mà không ghé thăm nhà em nha.Chúc anh đầu tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc

Phi AnhPhianh12D2 Monday, August 22, 2011 9:42:22 AM

Thanks DC đã ghé thăm nhà anh nhé.
Chúc em có một buổi chiều thật đẹp nha.

Mâythuvangdnvn Saturday, September 3, 2011 11:43:48 PM

Đó là tất cả tấm lòng của người mẹ .yêu thương con mình vô bờ bến,hy sinh cho con ,chịu đựng vì con ...Bài học cho những ai đang còn mẹ hãy trân trọng Tình cảm này!

Phi AnhPhianh12D2 Saturday, September 3, 2011 11:48:17 PM

Cám ơn chị MU đã ghé thăm và để lại những lơì bổ ích, PA mất mẹ 12 năm rồi nên rất thấm thía những tình cảm naỳ.
Chúc chị một ngày lành.

Mỹ Hạnhbm-cmg Sunday, September 11, 2011 1:07:29 AM

Anh PA có làm thử clip KHOẢNG LẶNG ,CÁM ƠN ĐỜI ...có giọng đọc như vậy chưa ?
Nếu có giọng đọc thì hay quá vì đọc bằng mắt hoài quá nhức mắt,nghe đi nghe lại dễ chịu hơn

Phi AnhPhianh12D2 Sunday, September 11, 2011 1:12:57 AM

Originally posted by bm-cmg:

Anh PA có làm thử clip KHOẢNG LẶNG ,CÁM ƠN ĐỜI ...có giọng đọc như vậy chưa ?


Một gợi ý rất hay, anh sẽ cố gắng sắp xép thời gian để xúc iến trong nay mai.
Khi nào ra mắt 'tác phẩm' đó anh sẽ cho em biết, nghe và coi đầu tiên nhé.
Cám ơn em nhiều nha Mỹ Hạnh.

Mỹ Hạnhbm-cmg Sunday, September 11, 2011 2:30:22 AM

Em chờ nghe tác phẩm đó của anh PA nha , nếu thành công mai mốt anh chỉ em cách làm để em làm cái pps Hạnh Phúc bên nhà anh Khải có giọng đọc nghe cho khỏe
Hổng biết chừng em thu ngay giọng đọc của em luôn wá , hổng đến nỗi tệ lắm đâu nghen lol bigsmile yes

Phi AnhPhianh12D2 Sunday, September 11, 2011 2:32:55 AM

PPS nhà anh Khải Hạnh Phúc và hoa hồng kg thể làm được nữa em ơi vì tác giả có đặt pass rồi.

Yuri Quachyuricinderella Monday, September 26, 2011 2:40:02 PM

Cảm động quá chú ơi sad

Phi AnhPhianh12D2 Tuesday, September 27, 2011 2:20:57 AM

Thanks Yuri nhé.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30