Ngaøn Naêm Vaãn Ñôïi ...

Coù khi naøo treân ñöôøng ñôøi taáp naäp...Ta voâ tình ñaõ ñi löôùt qua nhau...

DU LỊCH BỤI TÂY NGUYÊN

Tây Nguyên có nhiều chỗ để tham quan, tuy nhiên để đi hết thì rất mất thời gian vì các điểm tham quan nằm rải rác mỗi chỗ một nơi. Cảm nhận về cảnh sắc Tây Nguyên khá ấn tượng, con người hiền hậu tốt bụng. Bạn cũng sẽ bất ngờ vì thành phố Buôn Mê Thuột quá sạch và đẹp, hương vị cà phê dọc một dải Tây Nguyên sẽ khiến bạn không thể nào quên.

Dưới đây là một cách tiếp cận miền đất đỏ bazan theo cung đường 14B.
Bạn có thể đi xe chất lượng cao hoặc tàu lửa từ Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Đà Nẵng, gửi kèm theo xe máy. Từ Đà Nẵng, với chiếc xe máy, bạn hoàn toàn chủ động tiếp cận Tây Nguyên qua cung đường quốc lộ 14 và 14B, bắt đầu từ Hòa Vang đi Nam Giang - Khâm Đức - Đăk Glei, nghỉ đêm tại Plei Kần (Ngọc Hồi). Con lộ đậm chất cao nguyên bởi tầm nhìn hút mắt, lên dốc, xuống đèo, xuyên qua những cánh rừng xanh tươi bạt ngàn, âm u huyền bí.
Tại Plei Kần, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội uống ly cà phê phố núi thơm ngon và tham quan cửa khẩu Bờ Y - ngã ba Đông Dương (Việt, Lào, Campuchia) cách thị trấn khoảng 20km. Rời Plei Kần, theo quốc lộ 14, đi về hướng Pleiku, dọc đường dừng chân bên tượng đài chiến thắng Đăk Tô (Tân Cảnh), đồi Charlie và sân bay Phượng Hoàng.
Chiều là quãng thời gian khám phá Kon Tum với các điểm đến thú vị như nhà ngục Kon Tum, nhà thờ gỗ - cô nhi viện và tòa giám mục - chủng viện thừa sai, chạy về Pleiku trong ánh hoàng hôn của núi rừng Trường Sơn.
Pleiku - thành phố với những phố cà phê, biển hồ Tơ Nưng, thủy điện Ialy, núi lửa Hàm Rồng rất đặc biệt và ấn tượng.
Tiếp tục theo đường 14 đi về phía nam, bạn sẽ chạy xe qua những rừng cao su ngút ngàn, qua Chư Sê, Ea Drăng, Buôn Hồ và tới thành phố Buôn Ma Thuột. Chỉ riêng thành phố này và những địa danh xung quanh đã là một câu chuyện dài của dân “phượt”.
Nếu còn thời gian hãy tiếp tục hành trình khám phá Tây Nguyên, nếu phải quay về, bạn theo đường quốc lộ 26 hướng về phía đông, tới Nha Trang (Khánh Hòa) và mua vé tàu cho cả người và xe đi Hà Nội, TPHCM.
Nếu bạn đi du lịch Tây Nguyên, phải lưu ý là chọn thời điểm để đi thì tháng 12 dương lịch là thời điểm lý tưởng để bạn đến Tây Nguyên, bởi lúc này sẽ diễn ra nhiều lễ hội và là mùa hoa dã quỳ nở vàng rực trên đất đỏ bazan.
Trong cái se lạnh chớm thu sang đông, hoa dã quỳ càng tôn vẻ đẹp của một vùng đất vẫn còn kỳ bí nên dã quỳ còn được ví là hoa báo đông.
Tây Nguyên có nhiều đường dốc, đồi núi, khi đi du lịch, bạn nên mang theo giày thấp, mềm và có nhiều gai để bám chắc khi leo. Khi leo núi, bạn nên đi 2 đôi tất, 1 tất mỏng bên trong (không nên đi tất nilông hay tất giấy bên trong) mà nên đi tất mềm thấm mồ hôi và 1 đôi tất dài bên ngoài để trùm lên quần tránh muỗi. Sử dụng 2 đôi tất sẽ giảm độ cọ của giày và chân, tránh làm phồng rộp da chân. Bạn cũng nên chọn loại quần áo dễ thấm mồ hôi và thoải mái khi di chuyển.
( Nguồn Cổng thông tin Yeudulich )

THÔNG ĐIỆP NGOÀI TRÁI ĐẤTMUSIC SINGLE_2

Comments

NGUYỄN DOÃN NGÀngavts Friday, October 15, 2010 1:46:10 PM

Chú có đi thì ghé Bản Đôn nghe chú!

Phi AnhPhianh12D2 Sunday, October 17, 2010 2:51:50 AM

OK, chú sẽ phone cho NDN trước khi tới Bản Đôn.

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, October 22, 2010 2:24:33 PM

Chào anh! Lâu không ghé qua, anh vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn anh về bài viết quảng bá cho Tây nguyên!

Phi AnhPhianh12D2 Friday, October 22, 2010 3:38:34 PM

Chào cô giáo.
Thanks em nhiều, anh vẫn khỏe em ạ.Còn em thì sao ? Vẫn 'vẫn gõ đầu tre' đều chứ.
Bài viết đó anh cũng lượm lặt trên báo thôi.
Rảnh rỗi ghé nhà anh chơi nhé.

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, October 22, 2010 3:40:39 PM

Em vẫn thế anh ạ! Thờ này mà ảnh bảo "gõ đầu trẻ" là vi phạm quyền TE đó nha!

Phi AnhPhianh12D2 Friday, October 22, 2010 3:42:15 PM

OK, anh hiểu, nhưng đó chỉ là một cách nói thôi em à.

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, October 22, 2010 3:42:59 PM

Em đùa anh mà!

Phi AnhPhianh12D2 Friday, October 22, 2010 3:49:20 PM

OK, anh hiểu mà.Anh cũng đùa thôi.Em đừng nghĩ gì, anh có đọc nhiều bài trong blog của em, hay lắm đó.

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, October 22, 2010 3:53:35 PM

Em viết linh tinh thôi anh ạ! Cũng là nơi để giải tỏa tinh thần.

Phi AnhPhianh12D2 Friday, October 22, 2010 4:05:07 PM

Đúng rồi, sau một ngày làm việc, cũng cần có nơi nào đó tĩnh lặng để mình thư giãn, Opera là một trong những lựa chọn hữu hiệu nhất.

KHÁT VỌNG nguyenthibe Saturday, October 23, 2010 1:34:56 AM

Nhưng dạo này nó đang khập khiễng anh ạ! Em phải vào bằng trang
http://www.hypercloak.com
Không vào trực tiếp được nữa, không biết vì sao!

Phi AnhPhianh12D2 Saturday, October 23, 2010 1:41:54 AM

Anh bày cho em chút xíu là em vô được liền à.nếu em OK thì qua inbox báo tin cho anh nha.

KHÁT VỌNG nguyenthibe Saturday, October 23, 2010 1:48:04 AM

Dạ! Nếu không phiền thì anh giúp nha!

hoatigon01 Thursday, November 11, 2010 4:02:01 AM

Đọc bài viết về Tây Nguyên thích thật anh à smile
Chắc em phải làm 1 chuyến du lịch đến Tây Nguyên thôi smile
Chúc anh ngày mới vui ạ smile

Phi AnhPhianh12D2 Thursday, November 11, 2010 10:18:12 AM

Cám ơn HTG nhiều nha, anh mới đi Suối nước nóng Bình Châu về, chạy vào blog thấy em đến thăm nhà.
Mùa này trở đi cho đến Tết sẽ rất lạnh HTG nhé, nếu có đi em nên mang theo áo lạnh nha.
Mùa đông Ban Mê cũng có cái đặc thù riêng có của nó, sáng se lạnh, khi có nắng lên sẽ ấm áp dần, chiều tối rất lạnh. Cái lạnh của Ban Mê là cái lạnh khô, thiếu độ ẩm sẽ làm cho da bị khô, nứt nẻ, nếu ai kg quen với khí hậu của núi rừng Tây Nguyên sẽ cảm thấy rất khó chịu vì quá lạnh.Anh xa Ban Mê 31 năm rồi, đôi khi ký ức tuổi thơ chợt hiện về bỗng dưng nhớ da diết cái lạnh của miền đất này, nhớ lắm những chiếc xe bán bánh cay trên đường Quang Trung của những đêm mùa đông giá lạnh.
Người ta bày trên chiếc xe đạp một bếp lửa bập bùng để chiên bánh cay.Nguyên liệu làm bánh cay rất đơn giản, chỉ là khoai mì tươi bào nhuyễn ra, nêm nếm ít gia vị nhưng đặc biệt là kg thể thiếu ớt và bột cà-ri, nếu thiếu 2 món gia vị này thì kg còn gọi là bánh cay nữa.
Những đêm mùa đông dạo phố Quang Trung, ghé lại những xe bán bánh cay này sẽ được hưởng cái ấm áp của bếp lửa đang bập bùng, hơ tay trên lửa cho đỡ lạnh và đứng chờ những chiếc bánh giòn tan vừa chiên xong, ăn ngay để được thưởng thức cái nóng và cái vị cay nồng của bánh, ôi thôi... còn gì thú bằng ...
Chúc em một buổi chiều êm ả bên gia đình.

hoatigon01 Friday, November 12, 2010 2:42:45 AM

Em cảm ơn anh nhiều nhé, em cũng đang cố gắng sắp xếp công việc để đi du lịch 1 chuyến anh à, Hy vọng khi đến BM em sẽ gặp được anh và anh Phạm Yên heng smile
Chúc anh cuối tuàn vui và hạnh phúc nhé smile

Phi AnhPhianh12D2 Friday, November 12, 2010 3:02:51 AM

Em ơi, ở trên anh nói rồi mà, anh kg còn sinh sống ở BMT từ hơn 31 năm nay rồi. Hy vọng lúc em đi du lịch cũng là lúc anh về thăm quê.

hoatigon01 Friday, November 12, 2010 3:17:36 AM

Hihihih Dạ em biết mà anh, ý em nói là "hy vọng" mà smile

Mỹ Hạnhbm-cmg Saturday, July 30, 2011 12:09:06 AM

Originally posted by Phianh12D2:

Cám ơn HTG nhiều nha, anh mới đi Suối nước nóng Bình Châu về, chạy vào blog thấy em đến thăm nhà.
Mùa này trở đi cho đến Tết sẽ rất lạnh HTG nhé, nếu có đi em nên mang theo áo lạnh nha.
Mùa đông Ban Mê cũng có cái đặc thù riêng có của nó, sáng se lạnh, khi có nắng lên sẽ ấm áp dần, chiều tối rất lạnh. Cái lạnh của Ban Mê là cái lạnh khô, thiếu độ ẩm sẽ làm cho da bị khô, nứt nẻ, nếu ai kg quen với khí hậu của núi rừng Tây Nguyên sẽ cảm thấy rất khó chịu vì quá lạnh.Anh xa Ban Mê 31 năm rồi, đôi khi ký ức tuổi thơ chợt hiện về bỗng dưng nhớ da diết cái lạnh của miền đất này, nhớ lắm những chiếc xe bán bánh cay trên đường Quang Trung của những đêm mùa đông giá lạnh.
Người ta bày trên chiếc xe đạp một bếp lửa bập bùng để chiên bánh cay.Nguyên liệu làm bánh cay rất đơn giản, chỉ là khoai mì tươi bào nhuyễn ra, nêm nếm ít gia vị nhưng đặc biệt là kg thể thiếu ớt và bột cà-ri, nếu thiếu 2 món gia vị này thì kg còn gọi là bánh cay nữa.
Những đêm mùa đông dạo phố Quang Trung, ghé lại những xe bán bánh cay này sẽ được hưởng cái ấm áp của bếp lửa đang bập bùng, hơ tay trên lửa cho đỡ lạnh và đứng chờ những chiếc bánh giòn tan vừa chiên xong, ăn ngay để được thưởng thức cái nóng và cái vị cay nồng của bánh, ôi thôi... còn gì thú bằng ...
Chúc em một buổi chiều êm ả bên gia đình.



Ồ ! đọc bài báo là thấy đã muốn đi BMT 1 chuyến rồi . Đọc thêm comment của chủ nhà về bánh cay nghe thấy thèm đi liền ghê
Mà Đăk Nông cách BMT bao nhiêu km anh PA nhỉ ? em đến ĐN 1 lần để hỗ trợ KH , em đi tháng 9 năm rồi , lạnh ghê luôn

Phi AnhPhianh12D2 Saturday, July 30, 2011 12:37:13 AM

Những chiếc xe bánh cay này giờ đây chắc đã chìm vào quên lãng rồi em ạ.Hơn 30 năm trước nó cùng với cái lạnh cắt da của xứ sở này hòa thành một món đặc sản của những đêm mùa đông không thể thiếu được đối với người dân miền sơn cước như anh.
Đak Nông trước đây thuộc tỉnh Đak Lak, gần đây nó được tách ra thành một tỉnh độc lập, từ Đak Nông ngược theo hướng bắc, men theo đường mòn Hố Chí Minh em sẽ bất ngờ bắt gặp những vườn cà phê với hương thơm ngào ngạt nêú em đi vào những ngày giáp tết, còn nếu như em đi vào những ngày đầu đông em sẽ chợt thấy những bông hoa Dã Qùy đang độ nở rộ vàng khắp hai bên đường, tưởng chừng như tất cả đang hân hoan đón chào những người khách từ phương xa tới.
Và còn nữa, những rừng thông cao vút lúc ẩn lúc hiện hòa quyện cùng nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp vô cùng.
Nhưng cái anh thích nhất là những con dốc của một buổi chiều hoàng hôn trên dãi đất Cao nguyên đầy nắng gió này .
Từ Dak Nông về đến TP BMT mất 120 Km nữa em ơi.Nếu có dịp em thử đi xem sao nhé.

ANTONantonhvluu Saturday, July 30, 2011 2:58:41 AM

Du lịch bụi là 1 đam mê của nhiều người , nó đòi hỏi sức khỏe ,thời gian,.....
Tôi thích loại hình du lịch này
Du lịch tham quan : leo lên xe , tài xế chở đến những nơi đã chỉ định ,.....thà ở nhà coi TV tốt hơn

Phi AnhPhianh12D2 Saturday, July 30, 2011 4:00:50 AM

Originally posted by antonhvluu:

Tôi thích loại hình du lịch này


Thanks bạn đã ghé chơi.

RedRosethehugesky Saturday, July 30, 2011 5:34:09 AM

Tây Nguyên - Mảnh đất cao nguyên thật hấp dẫn với nhiều huyền thoại, nhiều câu chuyện cổ tích, với văn hóa cồng chiêng vẫy gọi rất riêng của mình! Cuối tuần mà anh có bài này nghe cuốn hút quá anh ơ! Nhưng biết đến bao giờ em mới đến được mảnh đất Tây nguyên bạt ngàn nắng gió này anh ? Huhu!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31