
Sáng nay vừa đi chụp hình với tụi bạn ở Sài Gòn dzìa vui thiệt

. Cả đám hẹn nhau 9h sáng mà mãi đến 9g45 mới đi. Lên Eden Mail gửi xe phải làm bộ vào siêu thị, sau đó ra Uỷ ban TP chụp mấy tấm hình. Đến trưa, vừa đói vừa mệt

, cả bọn rủ nhau vào chợ Bến Thành ăn bánh canh cua rùi về. Nhưng khổ nỗi, lại đưa cho mình chạy chiếc Chaly cà tàng kêu bẹp bẹp, chạy giữa đường lại hết xăng, phải dắt bộ cỡ 100m đến cây xăng để đổ xăng, nhưng khổ nỗi tiền mình đã đưa hết cho tụi nó rùi

. Phải chờ thui, chờ một hồi thấy Khải quay lại tìm, mừng wá, chạy vào đổ xăng xong đi tiếp, nhưng lại dính mưa, thật xui xẻo

. Gần về Cộng Hoà, đứa thì kêu về nhà Vượng, về đến nhà Vượng xong chả thấy tụi nó đâu cả, lại nghe tin báo chạy lên công viên Gia Định. Khổ thân tui lại xách chiếc Chaly "xịn" của thằng Khải ra chạy lên công viên tiếp. Đáng lẽ ra tụi nó hẹn lên phải ra chờ chứ, đàng này lại gửi xe rùi vào công viên lun. Làm mình chờ dưới nắng suốt 30 phút

, công viên rộng thế, sao mà tìm cho được. Không thể tiếp tuc được rùi, đành phóng xe về chỗ nhà thằng Vượng rùi đi bộ về thui. Về đến nhà mệt muốn chết

ăn tô mì xng, lên tắm rùi ngủ mãi đến chiều lun. Tối lại đi học võ nữa chứ, ngày hôm nay quả là đuối thiệt!!!