Ta viết cho ta
Tuesday, October 7, 2008 2:32:20 AM
Ta viết cho ta !
“Viết cho tôi và Anh-Dương Tùng”
Già nữa đời người vẫn đi tìm cái mới,
Những gì có ta cũng chưa vừa ý,
Cái đã qua ta mãn nguyện thế thôi,
Nữa cuộc đời chìm nỗi với chơi vơi!.
Không công danh, không màng chi sự nghiệp,
Không tiền tài, không địa vị, giàu sang,
Chỉ bên ta một người vợ đảm đang,
Và hai con như búp sen thơm ngát.
Dẫu có ai muốn ngàn vàng đánh đổi,
Ta vẫn vui với hạnh phúc nhỏ nhoi,
Dẫu dưa cà, mắm ớt với muối rang…
Đời vẫn vui khi nụ cười tỏa sáng.
Xin cảm ơn những người bạn quý,
Đã giúp tôi trong những lúc khó khăn,
Xin nhớ ơn một người vợ thuỷ chung,
Dẫu nghèo khó không một lời ta thán.
Khi ta viết lên những dòng nhật ký,
Để hồn ta thanh thản, có thế thôi,
Và để người đời nhân lúc thảnh thơi,
Đọc một chút và cười ta một chút… !
Phương Nam.Ta viêt cho tata viết cho ta
“Viết cho tôi và Anh-Dương Tùng”
Già nữa đời người vẫn đi tìm cái mới,
Những gì có ta cũng chưa vừa ý,
Cái đã qua ta mãn nguyện thế thôi,
Nữa cuộc đời chìm nỗi với chơi vơi!.
Không công danh, không màng chi sự nghiệp,
Không tiền tài, không địa vị, giàu sang,
Chỉ bên ta một người vợ đảm đang,
Và hai con như búp sen thơm ngát.
Dẫu có ai muốn ngàn vàng đánh đổi,
Ta vẫn vui với hạnh phúc nhỏ nhoi,
Dẫu dưa cà, mắm ớt với muối rang…
Đời vẫn vui khi nụ cười tỏa sáng.
Xin cảm ơn những người bạn quý,
Đã giúp tôi trong những lúc khó khăn,
Xin nhớ ơn một người vợ thuỷ chung,
Dẫu nghèo khó không một lời ta thán.
Khi ta viết lên những dòng nhật ký,
Để hồn ta thanh thản, có thế thôi,
Và để người đời nhân lúc thảnh thơi,
Đọc một chút và cười ta một chút… !
Phương Nam.Ta viêt cho tata viết cho ta




