Phương Nam

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ....

Subscribe to RSS feed

Sticky post

PHƯƠNG TIỆN THỜI XĂNG LÊN GIÁ

Bộ Tài chính bất ngờ quyết định tăng giá bán lẻ các loại xăng dầu thêm 2.000-2.800 đồng một lít, đưa xăng A92 lên kỷ lục mới 21.300 đồng, áp dụng từ 22h ngày 29/3.. Với việc giá xăng liên tục nhảy múa như hiện nay đã có nhiều đề xuất táo bạo nhằm kéo giá xăng xuống còn ...1.000VNĐ/lít. Với những cải tiến này rồi sẽ có ngày chúng ta phải "mai táng" chiếc xế hộp thân thương của mình Và tất nhiên "xế điếc" sẽ trở về lại thời hoàng kim khiến bọn đạo chích dòm ngó nên mọi người hãy cực kỳ cẩn thận…

Sticky post

PHẦN THI TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG MISS EARTH 2010: ĐÊM NHAN SẮC CỦA MÔI TRƯỜNG

Sea Link City, Mũi Né, Bình Thuận-Việt Nam đêm 13/11 được xem là một đêm ngập tràn cảm xúc đối với khán giả bởi ngoài sự lộng lẫy trong trang phục truyền thống của 76 nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới, người xem đã thật sự bị chinh phục bởi bốn chủ đề của chương trình: Lửa, Nước, Không khí và Đất. Vi Vi-Cindy Elizabeth Haris, cô bé vừa đoạt giải nhì trong cuộc thi tài năng IMTA 2010 dành cho lứa tuổi từ 9-12 tại New York đã xuất sắc trong vai trò lĩnh xướng ở tiết mục mở màn cùng 20 em bé của Trường đào tạo tài năng và phát triển nhân cách John Robert Powers Việt Nam Với chủ đề xuyên suốt là chung tay bảo vệ môi trường, bức tranh quả địa cầu xanh cùng đôi tay nâng đỡ có chữ ký của các thí sinh đã trở nên thân thiện và đầy ý nghĩa hơn. Phần thi Trang phục truyền thống Hoa hậu Trái đất 2010 tại Sea Link cũng được xem là cuộc thi hoa hậu đầu tiên diễn ra trên sân golf và trình diễn trang phục dân tộc trên nền nhạc rock. Trước giờ diễn ra cuộc thi, thí sinh Psyche Resus (Hoa hậu Trái đất Philipine 2010) cho biết cô rất ấn tượng và thích thú khi tham gia cuộc thi hoa hậu trái đất lần đầu tiên tổ chức ngoài đất nước cô. Theo Psyche Resus, Việt Nam là đất nước rất thân thiện và qua cuộc thi cô hiểu thông điệp về bảo vệ hành tinh xanh thân yêu của chúng ta sẽ được nhiều người hưởng ứng hơn. Bỏ qua những cận cảnh về nhan sắc, lộng lẫy của trang phục, quy mô của các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hay nước mắt hạnh phúc của người đăng quang. Cái đọng lại lớn nhất trong lòng người xem không phải là đêm đại dương rực sắc mà là đêm tôn vinh nhan sắc vì môi trường của các thí sinh. Sáng 14/11, 76 hoa hậu chia làm ba nhóm trong đó một nhóm diễu hành trên đường phố Mũi Né để kêu gọi người dân ý thức bảo vệ môi trường vốn đang bị người dân địa phương xem nhẹ Gần gũi và thực tế hơn là các thí sinh hai nhóm còn lại sẽ cùng với các em học sinh địa phương trồng cây xanh và nhặt rác tại Bãi biển Đồi Dương, Phan Thiết Lâm, học sinh lớp 9 sẽ tham gia nhặt rác cùng các hoa hậu tâm sự rằng sẽ không có bức tranh cổ động nào có ý nghĩa bằng hình ảnh các hoa hậu đến từng khắp nơi trên thế giới cúi xuống làm sạch bãi biển quê hương của em.

Sticky post

Tò mò


Ngày 13/11 tới đây, phần thi đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu trái đất năm 2010 sẽ chính thức khởi động tại Sea Link City (Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam) với phần thi Trang phục truyền thóng.
90 nhan sắc trên toàn cầu sẽ thi nhau khoe những trang phục độc đáo của dân tộc mình. Vé vừa phát hành đã bán sạch dù giá vé lên đến 200USD/cặp. Lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại sân golf, tôi đã tò mò dạo một vòng để xem sự chuẩn bị của cuộc thi này như thế nào...

Sea Link Hotel, khách sạn 5 sao vừa mới đưa vào vận hành ngày 1/11 sẽ là nơi đón tiếp các người đẹp
Sân khấu đang được các công nhân khẩn trương thi công

Phó Tổng giám đốc Sea Link City (người thứ 2 từ phải sang) và các nhà báo địa phương
Phòng ngủ của các hoa hậu
Hãy chờ xem, ai sẽ là người đăng quang

Sticky post

Chỉ có ở Việt Nam (Tập II)


Sticky post

HOA HẬU VÀ GIÁO SƯ

Trung tuần tháng 10/2010, tôi tình cờ được mời dự buổi gặp mặt giữa các Hoa hậu Trái đất 2009 Larissa Ramos (Brazil), Hoa hậu Trái đất 2008 Karla Henry (Philippines), Hoa hậu Trái đất Philippines 2010 Psyche Resus và Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương đến giao lưu với sinh viên một trường đại học ở miền Đông Nam bộ. Khỏi phải nói cũng biết các sinh viên đón chào nồng nhiệt các nhan sắc này như thế nào. Bốn hoa hậu đều có nét đẹp riêng và tất nhiên ai cũng phải ngước nhìn vì họ quá cao mà các đấng mày râu cao dưới 1,7m “đừng có mơ” và chỉ còn biết khoanh tay đứng nhìn như anh chàng sinh viên trẻ tuổi này Cả vị giáo sư này cũng vậy,không thể "chịu" nổi chiều cao quá khổ của các nhan sắc: Ngoài việc sắp xếp cho các giáo sư, sinh viên xếp hàng đón các hoa hậu tại cổng vào: và trong hội trường: Các giáo sư cũng "tranh thủ" chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi với các hoa hậu: Thậm chí có giáo sư còn liên tục che ống kính khiến giới nhiếp ảnh, báo chí, truyền hình tức anh ách: Các em dừng chân chỗ nào là chỗ đó vui như hội, giống như câu thành ngữ "Thóc lúa ở đâu bồ câu theo đó": Các em cao thật, thầy đi với các em còn thấp, nếu gã chụp hình đằng kia đi với mấy em thì chỉ bằng này: Tạo dáng, làm duyên với báo chí bên khung cửa gỗ: Nhưng nói thật, cả các giáo sư, sinh viên lẫn giới báo chí lại quên mất những người dù không mang băng hoa hậu, không vương miện song nhan sắc của họ cũng "mười phân vẹn mười". Cô gái áo tím này, một nhan sắc bên lề hoa hậu đang nghĩ gì . Nếu cho bạn làm một phép so sánh, bạn sẽ đánh giá ra sao?: Hay một nhan sắc khác, rất âm thầm trong việc đưa đón, hướng dẫn các hoa hậu và kiêm phiên dịch tiếng Anh..... Khi nghe tôi khen: "Em còn đẹp hơn hoa hậu đó biết không?", cô phiên dịch cười đưa răng khểnh ra duyên dáng; "Em không biết và cũng không dám đâu". Xí, khiêm tốn: Sau này mới biết, cô phiên dịch xinh đẹp này từng là người của công chúng, khá nổi tiếng trong làng giải trí. Có ai biết xin giải đáp giùm
Visitor Map

Sticky post

CHỈ CÓ Ở...VIỆT NAM

Từ dòng quảng cáo để giữ xe; “thơ” trước cửa toilet; mua bánh trung thu được khuyến mãi...bao cao su hay những menu rợn tóc gáy thậm chí công khai mua heo ...tai xanh với giá cao. Có lẽ nhưng “rao vặt’ kiểu này chỉ có ở Việt Nam. Xem vài tấm ảnh để xả stress nhưng cũng phải suy nghĩ về cái “văn hóa” trực quan hiện nay ở nước ta sao nó vừa tùy tiện mà lại vừa quá thập cẩm... Đúng là bó tay!

Sticky post

KẾT HÔN VỚI...CÁI MỀN!

Hắn chán ghét cuộc đời nên hắn giải toả bằng cách viết nhật ký. Bữa đầu, hắn viết “Ta có thể thông cảm với sự ngu dốt nhưng không thể sống chung với nó được”. Rồi đi ngủ, hắn thấy mình lạc bước và phải chung sống với thế giới người lùn. Bữa sau, hắn viết vào nhật ký “Ðời sẽ trả lại cho ta những gì ta tạo tác”. Viết xong, hắn tắt đèn trùm chăn ngủ. Đêm đó hắn thấy mình bị biến thành tượng đá giữa quảng trường. Đêm sau nữa, hắn viết “Tất cả đều là cơ duyên. Khi gặp nàng ta mới thấy mình là con chim bơ vơ hót lặng câm trên bức tường trắng của tang thương đã úa vàng vì tuổi tác”. Đêm đó, hắn xuất tinh hai lần. Khi trùm mền ngủ, hắn thấy điều kỳ lạ. Cái mền chợt lớn rộng mênh mông như thế giới. Hắn đi lang thang trong đó qua núi đồi, thảo nguyên, biển cả; gặp những người con gái hắn yêu thích và làm tình với họ. Hắn sống vui vẻ thỏa mãn trong thế giới trùm mền. Thế nên sáng ra hắn thấy nhiều hối tiếc. Ngoài đời, hắn là một con người thất bại. Hắn chỉ là một nhân viên quèn với đồng lương chết đói ở một công ty nhà nước. Hắn không biết phe cánh với ai, không biết chụp giựt với đời sống. Hắn chỉ thích đi lang thang uống cà phê, nhả khói và cười buồn ngắm dòng đời ngược xuôi; hắn chỉ biết làm xong công việc được giao một cách tròn trịa là xong, hắn cũng chẳng biết bợ đít ai để được cất nhắc lên cao hơn. Dần dần, không ai trong công ty để ý đến sự có mặt của hắn, như thể hắn chưa từng có mặt trên đời. Thế nên khi khám phá ra thế giới trong mền-cái mền đã theo đời hắn mấy năm nay sạch sẽ và thơm phức vì mỗi khi giặt mền hắn đều đổ cả lọ nước hoa vào. Hắn vui thích nghĩ thầm “thế là đời mình cũng còn được an ủi”. Cứ rảnh giờ nào, hắn trùm mền ngủ giờ đó. Trong giấc mơ hắn mới thực sự sống và thực sự là mình. Hắn đã tạo dựng một thế giới riêng mình trong mền mà người Bắc thường gọi là cái chăn. Một đế chế của tình yêu mà hắn và những người con gái hắn yêu thương làm chúa tể. Một vương quốc của tình yêu thơ dại sơ nguyên không thể có được trong dòng đời này tàn bạo. Thế giới đó không có những bọn ngu xuẩn nhân danh chân lý để hủy diệt chân lý, nhân danh cuộc sống để hủy diệt đời người. Đó là một thế giới duy tình. Cũng từ đó, hắn tập tành viết văn. Bút pháp quái đản, hoang đường mộng mị. Cũng từ đó, hắn bắt đầu làm thơ, giọng thơ u ám băng hàn. Ngày kia, hắn thấy mình không cần phải phân đôi con người mình giữa thế giới ngoài đời và thế giới trong cái mền yêu thương nữa. Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, hắn dùng số tiền trợ cấp trả tiền nhà trước ba tháng rồi đóng cửa, trùm mền ngủ. Một tháng trôi qua. Bà chủ nhà thấy phòng hắn không có động tĩnh gì mới cho người phá cửa xông vào. Nền nhà thấp ẩm, mối mọt tràn lan, bụi phủ dày cả tấc. Khi mở ra người ta thấy hắn đã chết từ đời nào tuy vẻ mặt còn tươi tỉnh như đang ngủ. Ngay khi gặp ánh sáng mặt trời, hình hài hắn tan thành mây khói. Từ làn khói trắng, một con chim xanh vỗ cánh bay đi, mỏ ngậm một sợi máu đỏ chói

LÂU RỒI MỚI VỀ NHÀ OPERA

Opera

Mấy tháng rồi mới ghé được Opera. Xin chào tất cả các bạn, mong thứ lỗi vì không hồi âm comment nhé.

Người quét rác và phong bao lì xì