Saturday, March 12, 2011 2:56:55 PM
Trở về Kí ức
Tôi tung bỏ một khoảng trời hoa mộng
Con đường hồng hoa phượng ngập lối đi
Một buổi chiều tôi tựa bên cửa sổ
Ngắm bầu trời tô đậm nét hoàng hôn
Gió thoảng qua nghe lạnh buốt tâm hồn
Ngồi nhẩm tính thời gian trôi lặng lẻ
Cây ngô đồng bao phen thay lá
Dấu vết xanh in đậm mảnh hồn tôi
Biết bao lần qua ngày tháng đơn côi
Giờ thấy được sương rơi trên làn tóc
28/08/2001(mùa Thu Tân tỵ)
Tuesday, March 1, 2011 11:06:51 AM
Trời chiều thẳng cánh cò bay
Gió ngoài biển lớn trải dài mênh mông
Thác ngàn xanh biếc cõi lòng
Xôn xao tấc dạ mênh mông đất trời
Lòng ta lâng nhẹ chơi vơi
Chợt vui rồi , lại ngẩn người xót xa
Hoàng hôn ,vào những chiều tà
Nhớ về cha mẹ,nghe lòng bâng khuâng
Tháng ngày còn ánh tà dương
Gió lay cành trúc, tình thương chốn nào
Tình yêu đẹp tựa trăng sao
Mảnh hồn cao quí hướng về từ thân
Se thắt cõi lòng ,phong vân nhè nhẹ
Tranh hải vân, khoe sắc giữa chiều xuân
Ao quanh vườn ,nghe tiếng cá vẫy đuôi
Tàu lá chuối ,khua nhanh theo làn gió
Ta thấy được tâm linh và hơi thở
Chung quanh ta nghe quen thuộc làm sao
Sáng mai nắng ấm hồng lên
Hơi sương còn đọng ,trên nền lá xanh
Vườn xuân khoe sắc ,hương thơm
Bướm vàng quanh lượn bên cành hoa mai
Trải qua tháng rộng năm dài
Ý xuân còn đọng, thiên khai nhiệm mầu
[/ALIGN]
Tuesday, March 1, 2011 10:54:44 AM
Quế hương tỏa ngát ngất trời
Hai chàng Lưu nguyễn dạo chơi cung hằng
Bên bờ suối biếc lượn quanh
Tây hồ cảnh vật nên thơ vô vàn
Vòm trời non nước thênh thang
Bên Hồ Câu Bích hạc vàng vẫy bay
Hai chàng ngây ngất tỉnh say
Nhạc hòa tiếng suối bên Hồ Bich Tiên
[/ALIGN]
HỒNG NGỌC 01-03-2011
Friday, December 31, 2010 3:07:16 PM
Lưu Nguyễn, lạc xa vùng hạ giới
Đào tiên ,vườn bích lac Thiên thai
Bích câu, mấy dặm quan hà
Cung tiên, lạc bước đã vào mấy thu
Hạ phàm ,trở bước quê xưa phản hồi
Quê xưa, cảnh cũ bồi hồi
Cảnh xưa ,còn đó người thời ở đâu?
Cây da, trước cổng âu sầu
Con đường mòn cũ, năm xưa vẫn còn !
Đã qua ,trăng khuyết lại tròn
Gần hai thế kỉ, đã mòn dấu in
Hai chàng áo trắng thư sinh
Lưu Đà Nguyễn Triệu dấu in tấc lòng
Ngắm dòng suối biếc xanh trong
Kìa hòn sơn bích, mây trong ngất trời
Hai chàng Lưu Nguyễn dạo chơi
Giờ đây trở lại, cảnh đồi hoang vu
Nhìn xa ,mấy dốc suong mù
Chợt xa mờ tỏa, dáng thu năm nào
Thấp thoáng, một dáng tiên đào
Cửa trời khép kín, trăng sao phủ đầy
Bao giờ, ta gặp nhau đây
Nhớ thương xin giữ trăng đầy mùa thu
31-12-2010
Friday, December 31, 2010 3:02:16 PM
Suối tiên ,nơi chố Lạc cung
Ngày xưa ,Lưu Nguyễn, lạc vùng Bồng Lai
Xa xa, núi biếc non đài
Nơi vùng Thượng giới, Thiên thai thưở nào
Thảm xanh ,mấy cội Bồ Đào
Liễu gầy ,che khuất trang đài, giáng tiên
Bao ngày, sắc nước trăng nghiêng
Hai chàng Lưu Nguyễn, xa miền dạo chơi
Chu kì mấy nhật trăng vơi
Nhớ quê ,trở lại thôn xưa thưở nào
Xa Xa thấp thoáng dáng đào
Khung mây khép chặc cửa vào thần tiên
Hai chàng trở lại Tây Hiên
Thư phòng năm ấy, bây chừ còn đâu
Nhìn xa, nơi chốn đồng sâu
Hỏi thăm ,chú Mục đôi câu quê nhà
Quê nhà, cảnh cũ đâu xa
Chỉ còn trông thấy, mượt mà rêu xanh
Hỏi ra mới thấu ngọn ngành
Chuyện chàng Lưu Nguyễn sử xanh lưu truyền
Tính ra đã mấy trăm niên
Hai Chàng Lưu Nguyễn lặng yên nghẹn ngào
Nhìn xa, đã khuất dáng đào
Con đường khóa chặt của vào Thiên Thai
Ngở ngàng như tỉnh cơn say
Nữa mơ cảnh thế nữa hoài cảnh tiên
HỒNG NGỌC 31-12-2-10
Friday, December 31, 2010 2:59:31 PM
Cảnh trần chuỗi nghiệp, kéo lê thê
Ngày tháng lộn quanh, mất lối về
Hàn băng tim óc , sầu băng giá
Càng nghỉ thêm sầu , dạ tái tê
Cung hằng thưở trước, núi Nhược tiên
Mây trắng bay bay, nhè nhẹ êm
Voan hồng thắm đỏ ,chân mây vắng
Ta nghĩ thân mình ,tựa cánh chim
Hướng vọng cung mây ,nhiều mộng ảo
Áo tiên tha thướt ,nét kiêu sa
Vọng lại cung xưa ,mơ tấc dạ
Lòng sầu thổn thức, chốn tiên nga
Ta ước mai sau .được trở về
Cảnh đẹp thần tiên. nơi tiên giới
Lòng chẳng vướng trần. cảnh lợi danh
HỒNG NGỌC 31-12-2010
Friday, July 30, 2010 5:12:06 AM
Đánh dấu nơi đây, một thời ta quen biết
Bạn tâm giao, bất diệt kể từ đây
Bởi duyên lành trên hoàng mẫu chuyễn xoay
Tình cao cả ,bạn hiền thân pháp lữ
Hãy tiến bước, nhanh lên đừng do dự
Cảnh thần tiên ,thượng giới vẫn chờ ta
Bạn thân ơi, ta cố vượt ái hà
Trong trần kiếp, có gì đâu lí tưởng
Nghĩa gì đâu ,danh giả chữ ái thương
Ta cố tìm chánh pháp, cảnh thiên đường
Mau giác ngộ ,trong bể trần nhân thế
Ta cố vượt. tránh xa đời dâu bể
Bởi lòng trần có biết mấy dối gian
Gửi người bạn quí danh pháp lữ
Hồng trần này giả tạm lắm ai ơi
Thoạt giấc mơ tỉnh giấc đã muộn rồi
Vừa chợt tỉnh tóc xanh đà trắng điểm
Nghĩa gì đâu trong cảnh trần ô nhiễm
Nghĩ càng buồn trong tình thức của nhân luân