Sticky post
Thursday, April 14, 2011 9:08:08 PM
trunks, super saiyan, cell, sub việt
...
*Thông báo:
- Topic Dragon Ball KAI 2009 chính thức chuyển sang Blogspot từ ngày 23.03.2011. Mời ACE qua ủng hộ:
http://pvmhien.blogspot.com/p/phim-hoat-hinh-vo-thuat-dragon-ball-kai.html
- Chân thành Cảm ơn ACE đã quan tâm theo dõi Blog Opera trong thời gian qua. Chúc vui!
pvmhien. 

==========================================
Sticky post
Thursday, April 14, 2011 8:52:27 PM
- Tôi đi tu kể cũng là một sự diệu kỳ. Hôm đó, mùng một Tết năm Tân Mùi, sau một ngày đi chơi trở về, tôi thấy chiếc xe gắn máy của người anh họ dựng ở góc sân, hỏi ra mới biết là ba mượn. "Ngày mai ba sẽ chở con đi thăm thầy!", ba nói.
- Khuya hôm đó, lúc 3g30 sáng, mẹ dậy sớm hâm nóng thức ăn cho hai cha con xong rồi trở vào giường ngủ tiếp. Hai cha con lên đường vào lúc trời còn chưa hừng sáng. Đoạn đường từ Buôn Ma Thuột đến Nha Trang không quá xa, nhưng đối với đứa trẻ 14 tuổi chưa bao giờ xa nhà như tôi quả là một hành trình thăm thẳm!Read more...
Wednesday, May 23, 2012 2:33:01 AM
*Con có chồng...
Đó là điều mẹ không nghĩ tới, cũng không phải là điều mẹ mong muốn. Bởi cuộc sống hôn nhân không như cuộc sống độc thân. Khỏe, con làm việc và vui chơi. Mệt, con xin nghỉ, vác ba lô lên tận Bà Ná ngắm non nhìn núi. Con thoải mái và vô tư, không có gì để bận lòng.
Vậy mà...
Hai chữ nhân duyên! Một cái nhân được gieo, giờ đủ duyên này mầm sinh quả. Một cái quả, bị chi phối bởi quá khứ và sẽ được tưới tẩm trong hiện đời. Vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, cũng tự mình mà ra...Read more...
Saturday, May 12, 2012 2:04:59 PM

Gấu bị lấy mật bằng cách chọc một lỗ dò vĩnh viễn qua bụng vào túi mật- Nhân chứng này cũng khẳng định rằng một con gấu mẹ đã xổng chuồng khi nghe thấy tiếng con nó gào thét sợ hãi trước khi một nhân viên chọc kim vào bụng nó để hút mật. Những công nhân làm việc ở trại gấu hoảng sợ chạy mất khi thấy con gấu mẹ lao đến bên con.
- Không thể giải thoát con khỏi sự giam cầm, gấu mẹ đã ôm con nó rồi bóp chết con vật nhỏ. Sau đó, nó buông con ra và đập đầu vào tường tự tử.
*Mời Khách xem thêm tại trang chủ:
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-64_4-13636_5-50_6-1_17-130_14-2_15-2/
- Sưu tầm. pvmhien -
Saturday, May 5, 2012 2:34:36 AM

Cuộc đời qua mắt tôi - Thiền sư Thích Thanh Từ
Chiếc thân tứ đại khói
Sinh hoạt thế gian mây
Thành công khối nước đá
Thất bại chùm bọt tan
==
Nhục vinh bong bóng nước
Thương ghét hạt sương mai
Khổ vui trong giấc mộng
Lành dữ bóng chim bay
==
Tháng ngày cái chớp mắt
Còn mất nước trăng lay
Chung cuộc cơn gió thoảng
Viên mãn bầu trời trong
Thi kệ: Thiền sư Thích Thanh Từ
Thursday, April 19, 2012 2:02:24 PM

- Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi “Cút cho xa!”. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.Read more...
Thursday, April 19, 2012 7:18:51 AM
- Lúc còn nhỏ: thành thật với mọi người đễ họ tôn trọng mình, thành thật với người thân đễ họ quan tâm mình, thành thật với chính mình đễ tự hào về bản thân.
- Còn bây giờ: giả dối với mọi người đễ họ bớt coi thường mình, giả dối với người thân đễ họ bớt lo lắng về mình, giả dối với bản thân đễ tự an ủi mình. Sự trưởng thành của mình là đây sao?
*Nguồn: Blog thientoannt
Sunday, December 25, 2011 2:20:47 PM

Thi Kệ của Thiền sư Thích Thanh Từ
MỘNG
Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.
(Thiền viện Chân Không, tháng 7.1980)
Read more...
Saturday, November 12, 2011 6:20:14 AM
*Đừng bao giờ khuyên ai trừ khi họ hỏi mình
*Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn hữu khách tầm.Read more...
Monday, October 3, 2011 3:25:45 PM
(Copy từ blog của Lucy)
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
------------------------------
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chi có tình thương để lại đời
-----------------------------
Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
--------------------------------
Có không còn mất chẳng bận lòng
Yêu ghét được thua chẳng ngóng trông
Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
An vui tự tại dạ thong dong
-------------------------------
Một cũng chấp hai cũng chấp
Chất chứa trong lòng chi ma khổ
Trăm điều bỏ ngàn điều bỏ
Thong dong tự tại thế mà vui.
Ngồi với bạn bè tôi thường đọc mấy đầu của cả bài, chứ chưa biết hết cả đoạn, hôm nay tình cờ vào blog của Lucy thấy có đủ, copy lại chia sẻ với mọi người. Chúc an lành, vui vẻ, thong dong!
*Nguồn: Blog360 Banker
Wednesday, September 28, 2011 3:40:17 PM
GNO - Sư em là người mới xuất gia, tuổi đời có thể lớn hơn tôi, nhưng theo nguyên tắc của đạo thì sư em vẫn là đệ của tôi thôi.
Khi còn chung sống với gia đình, có thể sư em rất khôn ngoan, khéo léo và nhiều tài năng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Có thể sư em từng làm giáo viên dạy học hay là người bác sĩ tài giỏi hoặc làm giám đốc của một công ty lớn…Tuy có nhiều tài năng như vậy nhưng đối với việc học đạo thì sư em vẫn còn ngây ngô, khờ dại như một đứa bé.Read more...
Wednesday, September 28, 2011 3:03:10 PM

GNO - Tin gió mùa đông bắc trên đài báo về dồn dập mấy ngày hôm nay, con ngồi trên giường tầng ký túc xá mà vẫn thấy cái lạnh se sắt của mùa đông giá buốt.
Lạnh thế, bước chân xuống giường còn không muốn nói chi đến chuyện bước chân ra đường. Vậy mà nghe trong gió thoảng đâu đó ngoài đường phố một giọng rao bần bật: “Ai xôi nóng không…?”. Con nghe tiếng rao ấy chợt như cứ tự đâu đây vọng lại, se thắt và ám ảnh mãi không thôi. Read more...
Saturday, September 24, 2011 12:08:46 PM

Là một thị trấn nằm gần trung tâm Italy, Tuscany thu hút du khách bởi sự thanh bình, yên ả. Khi đến Tuscany, khách du lịch dễ nhận ra điểm đặc trưng ở nơi này là hoa được trồng ở khắp nơi. Ảnh trên Travel Guides.Read more...
1 2 3 4 5 ... 12 Next »