QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - SHARE TO...WIN

LỤC LỌI , ĐỌC, CÓP NHẶT, CHIA SẺ...OK HAY KHÔNG TUỲ BẠN ?!!!

HÌNH ẢNH ẨN DỤ THÚ VỊ VỀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO


Nguon: Lanhdao.net



Vài hình ảnh tại Hoa KỳThói quen của lãnh đạo: phát triển con người

Comments

Tân SangTansang Monday, March 19, 2007 11:40:54 PM

Chết! Cũng may bác làm nhạc trưởng, bác làm lãnh đạo như thế thì xa rời quần chúng chết: "Chúng ta phải đi sâu, đi sâu vào tròng quần...chúng" bác quên rồi sao?

ciolnk Friday, March 23, 2007 8:55:25 AM

phải hiểu là quay lưng lại là để phục vụ đám đông chứ ko nên hiểu là chống lại

Vải thiềuvaithieu Friday, April 13, 2007 7:04:23 AM

câu nói này chỉ đúng trong trường hợp là người chỉ huy dàn nhạc, nếu bạn là người phát ngôn, là người thuyết trình, là một doanh nhân trình thì hoàn toàn khác! up

Joy of itJoy_of_it Sunday, April 22, 2007 12:12:13 PM

Nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc chứ không phải chỉ huy đám đông. Thử hỏi ông ta có thể chỉ huy được dàn nhạc không nếu quay lưng lại chính với "dàn nhạc" của mình?

Pham Tuyetpt_sunway Wednesday, June 6, 2007 8:05:32 AM

Chau hieu cau noi tren theo nghia : " Neu ban muon tro thanh 1 nha lanh dao , du la 1 gian nhac hay 1 doanh nghiep ...thi ban fai tap cach ra quyet dinh 1 minh va fai bao ve y kien cua minh den cung .Va nguoi do fai co nhung quyet dinh cua rieng minh chu ko fai theo dam dong .Va doi khi la quay lung lai voi da so ; bao ve y kien thieu so cua minh."

Cò&Sẻconcobebe Wednesday, July 4, 2007 1:12:39 PM

Cháu xin góp 1 câu: Những người lúc nào cũng (cố) làm người khác cảm thấy vừa lòng cũng khó làm lãnh đạo được

giangnd_hut Friday, July 27, 2007 5:31:00 AM

Theo mình hiểu thì câu này có ý kiểu như : Người lãnh đạo phải có sự khác biệt, kiểu "Think difrent, Break Rules"

PHONE: 0983.019.386thesonkts Tuesday, August 21, 2007 7:12:36 AM

em là lính mới của blog, xin mạn phép nói vài lời. Theo em người lãnh đạo dù làm việc gì cũng nên để ý xem mọi người xung quanh nghĩ gì và họ có vừa lòng ko, từ đó đưa ra lựa chọn quyết định hợp lý nhất...Nhạc trưởng tuy quay lưng lại phía khán giả nhưng ông vẫn luôn lắng nghe xem mọi người cảm thấy thế nào về bản nhạc và luôn luôn có tinh thần khắc phục những khiếm khuyết sao cho bản nhạc ngày càng hay hơn để phục vụ khán giả.

lâm hồng liễuheomoix35 Tuesday, August 21, 2007 8:36:37 AM

heo mọi mới làm quen với mấy cái vụ Blog-Bleg này. còn chưa biết tạo 1 Blog cho mình thế nào, nên đi đọc ké của người ta vậy. tự nhiên thấy trang của anh hay quá, kết luôn. kết ở chổ 'hơi trễ không chịu học', 47 cũng không phải trẻ lắm lắm nhưng rất trẻ trung, em nghĩ anh chắc vui tính lắm. Biết sao em kết cái sự không chịu học của anh không? vì con heo mọi này 24 rồi mà mới chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, trế nãy quá, quê với bạn bè, xấu hổ thật. học mà còn trễ như vậy thì tới chừng nào mới có chồng nổi! vậy mà vui tính lắm đấy. mê ca hát cực kỳ. cho nên thấy cái vụ chỉ huy dàn nhạc này hay thật đấy. JOY OF IT nói đúng đấy. mình phải biết mình đang hướng về ai, làm việc gì chứ.

lâm hồng liễuheomoix35 Thursday, August 23, 2007 4:21:23 PM

chào anh Giaxaydung. em học Bách Khoa tp.hcm. rất vui được làm quen với anh. em đang định đi học đàn. hay, hay thật đấy. vậy là mai mốt anh chỉ huy em được rồi.

K40*F640f6 Friday, October 26, 2007 5:33:26 PM

Chỉ với hành động dám quay lại với đám đông dã thể hiện rõ phong cách của một vị lãnh đạo rồi.Dám nghĩ, dám làm và dám chiến thắng!"Dare to wins"!

Lê Viết Hùngleviethunggroup Wednesday, March 12, 2008 10:35:21 AM

Rất hay. Hình ảnh anh post lên rất tuyệt vời. Văng, làm lãnh đạo, để chỉ huy người khác phải biết "nghĩ khác, làm khác" không hòa vào đám đông quần chúng!
Rất bổ ích và thú vị khi đọc blog của anh!

thoaithong Friday, April 4, 2008 12:22:02 AM

hay công nhân bài viết của anh hay thật

cicacicocice Wednesday, August 6, 2008 10:29:27 AM

người nào muốn chỉ huy đám đông
người đó cần phải biết sử dụng âm nhạc ( tần ca )

Dong Ho paitingboongonline Thursday, January 8, 2009 3:43:48 AM

"Quay lưng" hiểu theo nghĩa là "làm khác đi" thì đúng hơn là nghĩa "chống đối lại".

Vietnguyenvietxuannguyen Thursday, February 19, 2009 4:33:33 AM

con chao bac!
con la Viet, con cung o Da Nang. con dang hoc lam quan ly.
nhung bai viet cua bac rat thu vi. con cam on bac nhieu. con rat mong duoc gap truc tiep bac de hoc hoi kinh nghiem. bac co the cho con biet bac o cho nao khong a?

Nguyen Namvnbusinessman228 Tuesday, March 24, 2009 6:08:23 AM

Chao chu!Cau triet ly rat co y nghia."Du` moi nguoi noi khong nhung chi can minh noi co'". khong biet cau nay co giai thich dc cho cau triet ly cua Chu ko.Rat mong duoc trao doi them voi Chu. smile)

Nguyễn Thanh Bìnhmr_binh88 Wednesday, March 25, 2009 1:20:03 PM

Hình này đăng trên Blog của mình từ 2007 mà chả có ma nào góp ý

Lạ

cicacicocice Sunday, April 5, 2009 10:09:13 PM

Ai bảo? không có nhạc!!!

Nguyễn Dươnghaiduong_bboy Thursday, April 16, 2009 12:38:49 PM

cả một dàn nhạc công cũng là đám đông mà...Blog của chú này hay nhỉ!!!!

Kiệt Hươngkiethuong Tuesday, April 21, 2009 10:36:47 AM

cháu chào chú. Cho cháu add blog chú ạ. ^^
Về entry này, cháu thấy khá hình tượng. Cháu có học môn Leadership và trong đó một câu nói khiến cháu suy nghĩ là :
" Trong dàn nhạc giao hưởng, nhiều khi người chơi violin mới là leader còn nhạc trưởng chỉ đơn thuần là ng quản lý. Ko biết chú nghĩ sao ạ ?

DSSclubdssclub Thursday, June 11, 2009 7:11:28 AM

hihi,hay thật đấy,,,giờ mình mới biết..
cám ơn bác Tuấn nhiều nhé.

Nguyen Vinhendlesslovednvn Monday, June 29, 2009 3:27:13 PM

thật ra điều này cũng giống khi chúng ta đang nghe nhạc vậy nếu nhắm mắt lại sẽ cảm nhận khác khi chúng ta nhìn vào màng ảnh nhỏ


My Blog: http://qtdn.somee.com

Hồng Thànhmaihongthanh Saturday, July 11, 2009 12:44:52 AM

Mỗi một ngành nghề thì sẽ có một cách thức lãnh đạo riêng.Ko nên gò bó trong những phương thức lãnh đạo.Và cũng tủy theo hoàn cảnh, cá tính. Quan trọng là làm cho mọi tin tưởng vào mình, hình ảnh của mình là một cái gì đó chấn an tinh thần của họ, và ánh mắt của mình là ngọn đuốc cho họ.Phải va chạm thức tê ... mình chỉ mới năm 3 thôi, năm sau là ra trường đời rồi.Rất vui đc làm quen với chú.

Phạm Lan Anhsanphamduongtoc Tuesday, July 21, 2009 2:52:33 AM

Theo cháu hiểu câu triết lý này có nghĩa là, người lãnh đạo cần phải biết điều phối, công việc, tạo ra sự hài hòa, thống nhất. Đồng thời, cần phải có suy nghĩ chính kiến, riêng, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tâm lý đám đông....Có khả năng, quản lý, lãnh đạo nhóm nhằm tạo ra hiệu quả tổng thể....and more

lovetransporter Tuesday, August 25, 2009 6:56:12 AM

yes
Mình tin rằng sẽ rất nhiều trong số các bác, các bạn ở đây sau này sẽ là một nhà lãnh đạo tài ba smile

GREEN TEAhhuong18 Wednesday, September 9, 2009 2:40:42 AM

“The man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd”

Câu này nhấn mạnh vào thách thức với người lãnh đạo, những áp lực từ phía quần chúng, cộng đồng, cổ đông.... mà để lãnh đạo được anh phải có con đường đi riêng cùa mình, có chính kiến của mình để dẫn dắt đội ngũ.

luong thi phucluongthiphuc Friday, January 15, 2010 5:58:10 AM

cam on bac rat nhieu. that su nhung bai viet nay rat thu vi va bo ich.

toanviet Saturday, January 16, 2010 4:53:22 PM

Ko biết ý của bác cảnh báo những người làm lãnh đạo: thất bại của người lãnh đạo là sợ làm mất lòng người khác ko?

Hai Dangnhhaidang Tuesday, February 9, 2010 4:01:37 AM

Hi anh,

Những bài viết của anh đúng là một kho tàng mà em đang tìm kiếm, thật ra làm lãnh đaọ cũng có cái khổ của nó, là người luôn luôn được người khác làm theo nhưng sau đó họ laị ...chửi mình... Kinh nghiệm của em chỉ có thế... Lãnh đaọ giỏi là người được một số ít khen (BOM) nhưng số đông căn ghét (nhân viên)... smile

Dinh Le HungHungFuture Saturday, March 13, 2010 7:02:43 AM

Theo ý kiến của mình thì người nhạc trưởng cùng với dàn nhạc của mình giống như một doanh nghiệp còn khán giả, đám đông chính là những người tiêu dùng, là thị trường. Bản nhạc giống như một kế hoạch, chiến lược, chiến thuật kinh doanh đúng đắn đã được định ra từ trước. Khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch ấy, người leader (nhạc trưởng ) phải có lòng tin, lập trường vững vàng, kiên định, không bị lung lay hay xao động để chỉ huy dẫn dắt tập thể, doanh nghiệp của mình đi theo con đường đã vạch ra. Hành động quay lưng lại với đám đông ở đây chính là có ý đấy. Không biết có đúng không ta?

bachtuocdo Thursday, April 15, 2010 9:52:26 AM

SO GOOD! wink

chothuemaychieu Tuesday, August 23, 2011 1:37:20 AM

Mình chỉ thóch làm quản lý thân thiện, đả đảo kiểu lãnh đạo "nhạc trưởng"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30