Skip navigation.

CHÂU GIA TRANG

Với tất cả yêu thương dành cho hai con trai của mẹ - Pooh và Dumbo

DUMBO BỆNH

Sáng nay chuẩn bị đi học, con còn vui vẻ tía lia mà, tự nhiên làm mặt rầu rầu nói "con mệt quá hà, con bị chóng mặt", thế là tôi cho Dumbo nghỉ học vì cả mấy tháng nay, nó đâu nghỉ ngày nào đâu.
Tôi không đi làm, ở nhà mấy tháng mà con vẫn đi học, tôi thiệt có lỗi, giờ đã đi làm được hơn 1 tuần rồi, thèm cái cảnh được ở nhà ôm con quá.
Con còn nhỏ thế này, nó mới thèm mình, chứ lớn rồi, nó nhiều thú vui khác, nó đâu thèm mẹ nữa đâu.
Dumbo nói bệnh là nó bệnh thiệt, chứ nó không làm màu như Pooh, tôi thích đè nó xuống hun cho nó cười ngặt nghẽo, yêu con lắm xã à.
Tuần này thì dắt 2 đứa đi bơi, tuần trước đi sở thú chơi với dê, Dumbo có mấy cái hình chụp với dê con, dễ thương lắm, tôi sẽ post lên blog nhé.

Bà ngoại Dumbo vừa nhá máy, tôi sợ Dumbo ói hay có chuyện gì liền lật đật gọi điện về nhà, nghe bà ngoại cười, tôi thấy nhẹ nhỏm cả người "Dumbo thức dậy đòi chơi vi tính, tự động xách máy xuống gắn con chuột vào rồi tự chơi, giỏi quá."

CON LỚN LÊN THẾ NÀOHÚ MÈO HÚ CHUỘT

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31