GHEN
Wednesday, 19. September 2007, 09:43:58

Buổi tối đến giờ đi ngủ, mẹ vẫn đánh răng, rửa mặt cho mình, thay đồ quần áo xong xuôi, ba nói "Pooh, qua bên kia ngủ với ba". Là sao hả mẹ, nghĩa là mẹ ngủ với nó hả ? Nó giành mẹ của con, nó giành phòng ngủ của con, con không chịu đâu. Con qua phòng trước mà còn ngoái đầu lại mếu máo "con muốn ngủ ở kia", vậy mà chẳng ai đếm xỉa gì đến con, mẹ lo ôm ấp nó, thủ thỉ với nó, vuốt tóc nó, còn con thì sao hả mẹ.
Trước đây mình cũng đã từng được mẹ thương như vậy, nhưng mình thấy bình thường, giờ sao thèm quá, mẹ ơi tóc con nhiều mà mượt hơn nó, vuốt tóc con đã hơn, chứ đầu nó trọc lóc, lưa thưa mấy cọng, sao bằng con được, mẹ hay nói "mẹ thích hun tóc con". Mình cố chạy qua phòng, chìa cái đầu ra cho mẹ hun, vậy mà mẹ không hiểu ý mình, mình không biết nói mà, mẹ kêu "đi ngủ sớm đi con", ba nói "qua bên kia đi Pooh, để em ngủ".
Ba tắt đèn tối thui, mình sợ lắm, mình sợ 3 ông già, sợ chó sói ... mình nói "3 ông già ba ơi", ba không hiểu gì, chỉ nói "nhắm mắt ngủ đi con", mình nhắm mắt lại, lăn bên trái, quay bên phải nhưng không ngủ được chút nào, mình hay nói "mẹ kề chiện" cho mình dễ ngủ, giờ chắc mẹ đang "kề chiện" cho nó nghe, cho nó dễ ngủ chứ gì.
Trước đây mình không ngủ được, mẹ hỏi "sao hả con, con khó ngủ hả, con muốn gãi lưng không?", sao bây giờ mình thèm được gãi lưng quá, tự nhiên nhớ tới thấy lưng ngứa rân hết trơn.
Mệt quá ... mình ngủ mất tiêu hồi nào không hay ...
Bắt đầu hôm nay, mình đổi chiêu, mình muốn mọi người chú ý đến mình, mình làm mọi cách để ai cũng để ý đến mình.
Mình leo lên giường, nhảy nhót xong quanh chổ nó nằm, y như rằng, mẹ phóng cặp mắt mang hình viên đạn tới, miệng hét lên "Pooh, đi chổ khác, té trúng em bây giờ", mình nói "hông, hông có chịu", rồi tiếp tục chạy xung quanh nó. Mẹ lao tới nắm tay mình lôi đi, mình giãy đành đạch, mình la, mình hét, nó vẫn ngủ, mình gân cổ hét lớn lên ... nó giật mình, khóc thét lên, mẹ bay tới ẵm nó, ru nó, ngọt ngào với nó, còn mình ... mình bị ba lôi qua phòng bên kia, bắt đứng khoanh tay lại, úp mặt vô tường, rồi ba đóng cửa ra ngoài.
Một hồi, mình len lén qua phòng bên, nhìn qua khe cửa, mình thấy mẹ ôm nó, ba cúi xuống hun nó, tiếng mẹ nói "thằng này nó trắng quá, trắng hồng vậy đó, trong khi thằng Pooh đen thui", ba nói "mũi nó cao hơn mũi thằng Pooh", vậy là sao, nghĩa là nó đẹp hơn mình hả . Giận quá, mình đi một mạch qua phòng trước, không thèm úp mắt vô tường, không thèm khoanh tay lại, mình nằm xuống nệm, dang tay chân ra, mắt dòm lên trần nhà, suy nghĩ lung tung.
Qua hôm sau, có 1 cô ý tá đến nhà, tắm táp cho nó, ôi, nó lại xài cái thau tắm của mình, dầu gội đầu, sữa tắm của mình nữa, mình la lên "của Pooh mà", mình nhào đến thau nước, leo tót vô trỏng dù mình mới tắm xong, mẹ hét lên "Pooh, hư quá, tránh ra cho em tắm, dơ hết nước của em rồi, trời ơi". Mình đập tay vô nước, nước bắn tung tóe, mẹ xông tới, lôi mình qua phòng trước, mình giãy đạch đạch la lên "bun tay ra". Qua bên kia, mẹ đét vô đít mình 2 cái "Pooh hư, Pooh hư quá, ở yên bên đây, không được qua bên kia, nghe chưa". Bên này mình khóc, nghe bên kia nó cũng khóc, mình ráng khóc lớn hơn nó, mình gào lên, mình thoáng nghe mẹ nói "trời, chắc tui điên quá".
Thế rồi mình bị bệnh, mình sốt cao, mình chỉ muốn ngủ thôi, suốt ngày mình nằm lim dim, mình hổng thèm quậy phá nó nữa, thỉnh thoảng mình thấy mẹ sờ trán mình, thay áo cho mình, hi hí mắt ra, mình thấy mặt mẹ lo lắng cho mình lắm, tự nhiên mình muốn ... bệnh hoài, vì như vậy mẹ sẽ ở bên mình hoài, không bỏ mình 1 mình mà qua với nó.
Mình thoáng nghe ba nói "tôi nghiệp Pooh, chắc nó stress, má Pooh buổi tối ngủ với Pooh đi, thằng kia chỉ có bú và ngủ thì ngủ với ngoại được rồi". Stress là gì hả mẹ, nếu stress rồi mà được ngủ với mẹ thì mình ok liền.
Nằm 2 ngày, mình thấy ngứa ngáy tay chân rồi, mình muốn chạy nhảy lắm rồi, nhưng sợ mẹ thấy mình hết bệnh, lại bỏ bê mình nữa. Mình thích nói “mẹ ơi, Pooh đây nè”, rồi mình sẽ được mẹ ôm, hun lên trán, mình muốn được mẹ thương hoài, hun hoài. Có nó rồi mẹ có còn thương mình nhiều như trước không ?mỗi khi mình nhỏng nhẻo, khóc lóc ganh tị với nó, mẹ gọi mình là “mít ướt rụng cùi”, mình ghét cái tên này lắm, vì mình thấy nó … dơ dơ.













How to use Quote function: