Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

CHÂU GIA TRANG

Blog dành tặng cho hai con trai của mẹ - Pooh và Dumbo

GOOD NIGHT

Tối nào trước khi đi ngủ Pooh cũng "gụt nái" mẹ, kèm theo một cái hun điệu nghệ hoặc một cái mi gió thiệt là tình củm, chỉ có hôm nào buổi trưa Pooh ngủ ít trong trường thì buổi tối Pooh mới phi thẳng 1 giấc chứ nếu không được âu yếm với mẹ, chàng ta đâu ngủ yên, cứ chút xíu mon men, mở cửa nhè nhẹ phòng mẹ hỏi "mẹ coi TV hả, con thấy bên đây sáng đèn nên con qua coi mẹ ngủ chưa ?" hoặc "con muốn hỏi mẹ cái này tí xíu nhưng ... con quên rồi" hoặc "mẹ có cho con uống sữa hông hả mẹ ?" ... muôn vàn lý do nhưng mục đích của chàng ta là được mẹ ôm chàng ta vào người, lấy tay vuốt vuốt lưng cho chàng ta và hộ tống chàng ta qua phòng ngủ, thế nào mẹ cũng ... sờ mông chàng ta mấy cái rồi chàng ta mới vui vẻ chui vào mùng, 5 phút sau thì khò khò.
Hôm nào mẹ quên cái công đoạn cuối cùng thì chàng ta ngần ngừ chưa chui vào mùng, mẹ hiểu ý ngay và lấy tay sờ mông hắn, hắn cười ngượng nghịu rồi leo tót lên mùng, không quên đưa tay lên vẫy vẫy "good night, chúc mẹ ngủ ngon".
Hình như có 1 dạo, mẹ quên thưởng thức hương vị được Pooh good night mỗi tối, hình như dạo ấy mẹ bận rộn, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn & chỉ mong cho 2 thằng con đi ngủ sớm để mẹ tiếp tục suy nghĩ về report, về formula, về numbers ...
Dumbo thì chơi đã đời rồi đứng lên lạch bạch chạy qua phòng ngủ, leo lên giường 5p sau là khò khò, chỉ khi nào bị ép buộc đi ngủ, Dumbo cũng kiếm cớ "mẹ ơi con bị nhức chân, ngón tay con bị tróc da, con mệt trong người quá ..." chứ Dumbo không đòi hỏi cái khoản hun hít như Pooh, bù lại anh này đòi ẵm qua phòng ngủ, mà giờ anh ta đã 20kg rồi, mẹ ẵm hổng nổi nữa rồi nhưng cũng phải ráng và được Dumbo bonus cho 1 câu "thành kíu, sì dù lấy đơ" (thank you, see you later), ặc ặc ... chơi toàn tiếng Anh không thôi.

MẸ VÀ CONLAGI KÝ SỰ

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30