HUYNH BỆNH ĐỆ BUỒN
Sunday, 3. May 2009, 04:02:00
Bà ngoại mệt trong người nên huynh Pooh được cử qua ngủ với ba, còn đệ - Dumbo - được giao nhiệm vụ ngủ với ngoại để canh chừng ngoại, dĩ nhiên mẹ cũng phải qua ngủ chung với đệ chứ, lúc nào đệ ngủ quên thì mẹ canh bà ngoại dùm đệ.
Vậy mà mới ngủ xa đệ có 1 đêm, huynh đã té bệnh rồi, nửa đêm huynh ói tòe loe làm ba và mẹ không ngủ được, còn đệ thì vô tư, đánh 1 giấc đến sáng mới nghe bà ngoại nói, đệ tệ quá huynh nhỉ.
Mà đệ cũng đâu có khỏe lắm đâu, đệ ho khù khụ mấy bữa nay, bác sĩ nói đệ phải xông họng, vậy là huynh với đệ chia nhau ra xông, huynh trước đệ sau, mẹ cằn nhằn "sao lần nào bệnh cũng một lượt 2 đứa", kèm theo tiếng thở dài chép miệng, đệ nghĩ là mẹ ... tiếc tiền, hehe, mẹ lúc nào chả vậy, lúc nào cũng chép miệng.
Huynh bệnh gì mà nằm chèm bẹp từ sáng đến chiều tối, chỉ có mình đệ loanh quanh với mớ xe hơi không ai giành giựt, với đống lego không ai tranh chấp, đệ buồn quá, đệ hỏi "mẹ ơi sao anh Pooh bệnh lâu quá vậy, con muốn anh Pooh chơi với con". Bà ngoại nói "để ngoại chơi với con" nhưng đệ hổng thích đâu, bà ngoại xếp lego với đệ có chút xíu đã thấy ngoại nằm lim dim rồi, chán quá, đệ thích chơi với huynh thôi.Đệ đi tới, đệ đi lui, mẹ cũng nằm lim dim, thỉnh thoảng đệ kê sát tai mẹ thì thầm "Ai lốp dù", mẹ nhe miệng ra cười rồi khép miệng lại ngủ tiếp, chán ghê, bà ngoại nói mẹ bị trúng thực hôm trước nên còn mệt, trúng thực là gì đệ hổng biết, chẳng ai chơi với đệ hết, đệ buồn, đệ ngồi đệ moi ... rún, bị mẹ bất chợt thức dậy khẽ tay đệ đau điếng hà.
Bình thường chơi với huynh, hễ đệ thích món nào trên tay huynh, đệ cũng đòi cho bằng được, bất kể món đó huynh lấy trước hay ba mua cho huynh mà nói với đệ rằng "muốn thì phải XIN anh Pooh", nhưng đệ vẫn chơi theo kiểu ... ăn cướp, nếu đệ thắng thì huynh nước mắt dầm dề, dĩ nhiên trước khi huynh xịt nước mắt, đệ đã bị huynh cho ăn đạp rồi, đệ sẽ khóc lu loa lên, lập tức có người xử lý liền.
Nếu đó là bà ngoại hay cô Hương thì đệ thắng là cái chắc, nếu là mẹ thì mẹ dỗ cả 2 anh em và phần thắng thường nghiêng về đệ, sợ nhất là ba, ba biết tỏng tòng tong đệ, có ba thì đệ thua là cái chắc, bởi vậy lúc nào có ba, đệ chịu lép, đệ tung chiêu rầm rì nho nhỏ nhưng liên tục nhằm tạo sự bực bội cho ba, y như rằng ba sẽ nói "Pooh nhường em đi, để nó nói dai nhách ba nhức đầu quá", vậy là đệ đạt mục đích rồi.














How to use Quote function: