KỂ CHUYỆN
Friday, 15. May 2009, 15:37:33
Viet cho con
Lúc này Pooh & Dumbo thích được kể chuyện, mẹ mua 1 lô 1 lốc truyện tranh nhìn rất đẹp mắt, hình dáng quyển truyện là con ngựa nè, con gà trống nè, vịt con xấu xí nè, khỉ nè ... nhiều lắm, đi lang thang trong nhà sách mà mẹ cứ cười cười, cảm giác lúc kể chuyện cho tụi con nghe (dĩ nhiên là mẹ chế sao cho giống giống tụi con) 2 thằng há hốc miệng chăm chú theo dõi, là mẹ thấy sướng trong bụng rồi.
Trước khi ngủ, mẹ nói "mẹ kể chuyện 2 đứa nghe nhe", 2 thằng đều "yé ... yé..." rồi chuẩn bị tư thế, chăm chú nhìn chằm chặp vô mặt mẹ chờ đợi, mẹ tằng hắng, ho lên ho xuống để kéo dài sự tò mò của 2 thằng con để tăng thêm phần hấp dẫn ... hihi.
Cầm quyển truyện có hình con voi trên mình lốm đốm lem luốc, mẹ bắt đầu chế "ngày xưa ... có 1 chú voi con ... không nghe lời mẹ, voi con không thích tắm, suốt ngày cứ lê lết ở dơ, bị voi mẹ la mắng vì mình mẩy lấm lem, bị ngứa ..." Dumbo mồm há hốc ra, liên tưởng đến những lúc nó không chịu tắm, cứ tồng ngồng chạy khắp nhà, Dumbo gật đầu lia lịa, phụ họa thêm "ngứa có ghẻ giống con hả mẹ".
Cầm quyển có hình chú dê con không chịu đi học, khóc mếu máo, nằm dài trên bàn học, mẹ phang luôn " dê con không chịu đi học ... suốt ngày khóc lóc ... lớn lên không đi làm có tiền nuôi dê mẹ ... nên dê mẹ buồn quá ..." Pooh nghe thấy nhột liền hỏi "dê mẹ buồn đâu, sao con không thấy ?", mẹ nói "dê mẹ buồn núp sau bụi cây nên con không thấy".
Rồi truyện khỉ con không chịu mang giày, chân bị dơ nên khỉ mẹ không cho vô nhà, Dumbo trợn mắt lên "rồi khỉ con có bị ... khỉ bà ngoại lấy roi đánh vô chân không ?", mẹ nói "có chứ, khỉ anh thấy khỉ con bị đánh tội nghiệp quá mới an ủi khỉ em", Dumbo hỏi "có giống anh Pooh thương con không ?" rồi quay qua Pooh nói "anh Pooh, ai lốp dù".
Con thì hào hứng nghe kể chuyện, mẹ thì kể được 2 quyển truyện mắt đã díp lại rồi, thỉnh thoảng 2 thằng phát hiện "ủa, sao truyện này hôm trước mẹ kể khác mà ?" mẹ ấm ớ một hồi rồi nói "ủa, vậy hả con, nhưng tụi con thích chuyện nào ?", cả 2 đứa đều nói "thích hết", mẹ kết thúc đôi co bằng câu "thôi đi ngủ, ba kêu kìa" ... loạn đã được dẹp.
How to use Quote function: