LAGI KÝ SỰ
Monday, 1. June 2009, 05:47:24
Đến hẹn lại lên, ve ve ve hè vềềề, vui vui vui hè vềềề .... gia đình mình lại dắt díu nhau đi biển, năm nay được sự "mách bảo" của cô Yến, gia đình mình thẳng tiến Lagi - một điểm du lịch mới hứa hẹn nhiều điều "ngon, bổ, rẻ" và phù hợp với tuổi già về chiều của mẹ, thích nơi hoang dã cơ, không thích chốn xa hoa phù phiếm, không hợp với cá tính của mẹ đâu.
Dumbo hay bị ói nên mẹ nhờ mợ 2 nấu cháo đem theo, thế mà mợ "dám" từ chối đấy
Bà ngoại Pooh cũng nôn nao lắm, mới có 1h phia (khuya) đã thức dậy lục đục rồi, ngoại thức sớm vậy lên xe sao mẹ gửi Dumbo cho ngoại được chứ, để mẹ còn chui xuống băng ghế chót, làm 1 giấc hoành tráng, ba mẹ tựa vào nhau ngủ cho nó tình củm
Lên đường ... lên đường, 5h xe khởi hành, oái, 2 thằng con kêu ba mẹ dậy mới ghê chứ, kỳ này đi đông vui ghê, nguyên gánh hát luôn, ông bà ngoại, cậu mợ 2, bé Chỉ, bé Kim, bác 4, mẹ mừng húm vì thiếu gì người để gửi gắm 2 thằng cu, Lagi không có hồ bơi nên phao phiếc, mắt kiếng mắt kiết gì cũng khỏi đem, vậy mà cũng đầy nhóc 2 cái vali kéo như thể sắp dọn nhà đến nơi.
Trước khi đi chơi mấy hôm, mẹ hơi mệt trong người, báo cáo nhiều, cống trong nhà ngập thúi ình, vì vậy sau khi cháp đĩa cơm tấm Kiều Giang, mẹ đã muốn thăng rồi, nhưng cũng ráng giương mắt ếch lên để ngắm cảnh, đi xa mẹ thích ngắm cảnh 2 bên đường lắm, sẵn đó ... ngắm mọi tư thế ngủ của những người trên xe luôn
Mợ 2 có cái kiểu ngủ "hả họng", ruồi muỗi gì cũng có thể chui tọt vào đó, mà mợ 2 "đụng đâu ngủ đó" nhe, về quê người ta đi tới đi lui trong nhà ngắm cảnh nhà xưa, nhà cổ, còn mợ ra ngoài hè chổ cái võng nằm ... khò khò
Sau gần chục giấc ngủ chợp, xe đến nơi, khung cảnh thật êm dịu, thích hợp với kỳ nghỉ dưỡng sức cho cả nhà, dãy phòng gần sát biển, nhà ăn và đặc biệt là gần mấy cái chòi có bàn ghế và võng đu đưa, sao mà đã quá vậy ta.
Bao tử bắt đầu kêu gào kinh khủng, cũng may là bác 4 đã chuẩn bị bánh mì thịt nguội, paté, chà bông, cả nhà xử liền 1 lèo hết vèo, không để lại dấu tích gì hết. Ăn trưa xong, cả nhà đu đưa trên mấy cái võng chờ nhận phòng, ông bà ngoại ưu tiên có phòng trước, còn bao nhiêu thanh niên & con nít thì quây quanh mấy cái võng, Pooh & Dumbo chạy nhảy không biết mệt, gió biển thổi lồng lộng, không khí thoáng đãng và yên tịnh, cả nhà ai cũng thích hết trơn.
Rồi cả nhà cũng nhận được phòng, trong lúc mọi người ngủ 1 giấc, hẹn nhau đến 4h chiều ra biển thì mẹ lại không ngủ được, mẹ nằm trong phòng máy lạnh rè rè mát rượi, không gian im ắng vì thứ 6 không phải là ngày cao điểm, mẹ nằm mẹ đếm ngón tay, ngón chân, đếm ... thằn lằn trên vách tường, hết gì để đếm thì mẹ quay sang đếm ngón tay, ngón chân của ba Pooh
Gần 4h, Pooh & Dumbo thức dậy đồng loạt réo "ba mẹ thức dậy, con muốn tắm biểnnnnnnn", Ok, đồng ý liền, sau khi thay đổi xiêm y, cả nhà tiến thẳng hướng biển, thích lắm, biển vắng, ít người nên sạch sẽ, bãi cát mịn màng, sóng êm êm, Pooh & Dumbo xách cuốc xẻng, hộp nhựa, muỗng ... đủ thứ trên đời có thể xúc cát & lượm vỏ sò, ba mẹ dắt nhau ra nhảy sóng, mắt lom lom vào bãi cát nhẩm đếm "1 Pooh, 2 Dumbo, 1 Pooh, 2 Dumbo ..." Chàng trai gầy còm cách đây mấy năm của mẹ giờ đã tròn trịa như vầy nè, bây giờ còn thích nhảy sóng chứ không còn sợ biển như trước. Dumbo thì "mẹ ơi, con sợ sóng bự quá" khi mẹ dắt ra phía xa để đón những con sóng đánh vào bờ, Dumbo thấy biển rộng sóng lớn quá nên sợ, không biết từ "rộng, lớn" nên Dumbo toàn dùng chữ "bự".
Dạo này ba mẹ rất khó chụp hình cho Dumbo, anh chàng cứ le lưỡi, nhắm mắt, lấy tay kéo xệ 2 mắt xuống làm mặt mày xấu xí quá nên chụp không được, chỉ có anh Pooh là thích chụp hình, làm người mẫu thôi, anh Pooh cởi áo ra, khoác lên tay rồi đi tới đi lui, một lúc sau hăng quá tiện tay tính tuột ... quần luôn, may mà có bác 4 ngăn lại, nếu không lại vi phạm "thuần phong mỹ tục" thì mệt lắm.
Canh mãi mới lôi được Dumbo chụp tấm hình hiếm hoi này, ba mẹ con thiệt là tình củm hé. Bộ đồ bơi của Dumbo ngắn rồi, phải chơi bộ này của anh Pooh, nhưng cái nón không đội vừa, cứ chạy ngược lên trên, suýt tuột ra ngoài, thỉnh thoảng Dumbo cứ chạy đến chìa cái đầu cho mẹ đội lại nón bơi, còn mẹ phải núp sau 2 thằng con để che dấu thân hình vô cùng mảnh mai của mình, hic...hic... Cũng may cách đó mấy ngày mẹ tậu 2 cây súng bắn nước cho 2 đứa, ra biển bắn loạn xạ với nhau, còn nhét cát đầy nhóc vào 2 cây súng nữa, bà ngoại quơ theo 1 lốc hộp nhựa để 2 đứa xúc cát, đựng vỏ sò, Pooh ngồi trên mép cát, nước tạt vỏ sò vỏ ốc vào, Pooh thích thú lượm, chạy nhong nhong dọc bờ biển nhìn yêu lắm.
Được sự mách bảo của chuyên gia ẩm thực Thy, quán nướng Kim Hương đồ ăn thiệt ngon mà rẻ nữa, mẹ tính chụp hình bữa tiệc hải sản thịnh soạn để làm tư liệu, không dè Dumbo ói tòe loe trên xe, làm mẹ không còn tinh thần chụp hình làm vết tích gì cả, tiếc thiệt đó nhe, ghẹ, tôm, mực trứng ... ngon quá xá luôn, Pooh cháp lia lịa rồi xoa xoa bụng "con no rồi" thấy đã gì đâu.
Quán Kim Hương thiệt là ngon bổ rẻ nhe, mẹ giao lưu với bà chủ quán thì được biết bà ấy là người SG ra lập nghiệp đã được 15 năm rồi, bà ấy nói hồi nhỏ không đi học, bụi đời lang thang ngoài đây thấy làm ăn được nên mua đất rồi xây quán buôn bán luôn, trời ... mẹ nghe mà cũng muốn bụi đời như bà ấy luôn quá .... Đồ ăn ngon thiệt là ngon nhe, ghẹ hấp ngọt ơi là ngọt, tôm thẻ con nào con nấy to hự, ngọt lừ, mực sữa chiên trứng muối, Pooh cháp lia lịa luôn, mẹ chỉ mới quơ có 1 con là hết sạch, Dumbo thì ăn cơm với ... trứng luộc thôi.
Buổi tối có 1 đoàn hoc sinh đốt lửa trại, ba mẹ ra ngoài võng nằm ngắm trăng, ngắm người ta đốt lửa trại, ngắm nhau, đếm ngón tay ngón chân cho nhau rồi về phòng .... mạnh ai nấy ngủ
Kỳ này ba mẹ chụp hình ít, chủ yếu là nghỉ dưỡng mà, nên ăn, ngủ là chính, chụp hình là phụ thôi. Hai thằng con tắm biển đen nhẻm, mẹ đen sẵn rồi nên ... không ai nhận ra vừa đi biển về
Ngày về, bà chủ giới thiệu món gà đặc sản, gà H'Mông, đen thui lui, nhưng dai & ngon vô cùng, trong cái đĩa gà lộn xộn xương, cánh, cổ ... chả hiểu sao Pooh tinh mắt nhận ra ... cái đùi, chàng ta chộp liền, hehe, đúng là "hổ mẫu sanh hổ tử", Dumbo thì vẫn trứng luộc muôn năm thôi.
Về SG là đã 6h chiều, đói ... đói ... ba mẹ & Pooh cháp mì Minh Sanh no nê rồi ... ngủ 1 giấc tới sáng, chả muốn đi làm.
Hy vọng gặp lại Lagi vào 1 ngày không xa tụi con nhé.
Lần 2 :
Như đã tự hứa với lòng, ba mẹ lại tổ chức một chuyến đi Lagi nữa, để chia tay mùa hè ngắn ngủi, tụi con giờ đâu được nghỉ hè 3 tháng đâu nè, cứ học suốt, nên một ngày kia, mẹ thỏ thẻ với ba "Lagi lần nữa nhé, ồ kế ...", bonus thêm nụ cười duyên, ba ngất ngây con gà tây, đồng ý liền.
Kỳ này thiệt cam go, tự nhiên 2 thằng con ho khù khụ như cóc già ngậm thuốc lào, mặt Pooh nổi mề đay đầy nhóc, Dumbo sốt siêu vi, uể oải, 10 phần thì hết 8 phần là cancel rồi, cũng may sát ngày đi, Dumbo không còn sốt, Pooh thì vẫn làm con cóc già ngậm thuốc lào, kệ, ra biển đổi gió xem sao.
5g khởi hành, vừa qua trạm thu phí, đang tưởng tượng đến dĩa cơm tấm Kiều Giang, bỗng dưng thấy xe nhích từng cm, như 1 con rùa già bò vô hang, mẹ dáo dác nhìn, trời, kẹt xe kinh khủng khiếp, nhích từng chút...từng chút...từng chút...cộng lại n lần ra cả tiếng đồng hồ, xe mới tới được cơm tấm Kiều Giang trong tiếng reo hò của bao tử ba mẹ.
Tiến thẳng vào quán, mẹ quất liền 1 dĩa cơm và 1 chén cơm thêm, ba nói "trời, vợ bé bỏng của tui ăn như 1 con mèo ... rừng", cháp no nê, lên xe, mẹ dành hàng ghế VIP phía dưới cùng, không quên kéo theo ba làm điểm tựa, rủ rỉ rù rì bà ngoại "mẹ giữ thằng Dumbo dùm con nhe, con ngủ chút xíu thôi", xong, 2 vợ chồng dắt díu nhau ra băng sau đánh 1 giấc qua khỏi Dầu Giây luôn, thức dậy tính thay ca cho bà ngoại, ai dè Dumbo ngủ, bà ngoại nghẹo đầu hình dấu huyền rồi, thôi thì ba mẹ thăng tiếp, còn Pooh ngồi phía trên nhậu Tom & Jerry suốt.
Cuối cùng gia đình mình cũng đến Lagi và có phòng liền, không phải chờ phải đợi gì hết, kỳ này cũng phải cám ơn cô Yến nhé, nhờ cô book phòng đẹp, to và có bồn tắm nữa làm cho 2 thằng con rất thích.
Ba mẹ mần thêm 1 giấc nữa sau khi chén 2 cặp bánh mì sandwich và 1 mớ ổi, chôm chôm mua trên đường, kỳ này mẹ không chơi trò đếm ngón tay, ngón chân, thằn lằn nữa vì đã quay tít thò lò, còn mấy đứa nhỏ không mệt hay sao đó, chạy huỳnh huỵch từ phòng này sang phòng kia, hò hét thấy sợ luôn.
3g30 chiều, ba còn đang ngáy te te như 1 con dế cụ, 2 thằng con đã gào thét lên "dậy đi ba mẹ, trễ rồi, ra tắm biển", trời, sao tụi nó khỏe thế không biết.
Biển hôm nay rất sạch, rất êm, buổi chiều nước rút ra xa, để lại một bãi cát dài trũng nước như hồ bơi, tụi nhỏ nhảy ùm xuống cái hồ đó, trườn trườn, bò bò, hò hét om sòm, ba nghĩ ra cái trò chơi mèo bắt chuột, mấy cha con rượt nhau la inh ỏi, Dumbo thích làm con chuột để bị rượt, nó chạy lon ton nhìn mắc cười thấy mồ, bộ đồ bơi ôm sát cái mông, nhìn muốn cháp luôn.
Lăn lê bò toài đến 6g chiều, bao tử kêu gào, cả nhà mình tiến thẳng ra Kim Hương, lại cơm chiên hải sản, lại trứng luộc cho Dumbo, rồi lẩu cá bớp nấu chua, bông bí xào ... mẹ không còn ý tưởng chụp hình gì cả vì sức chiến đấu của nhà mình thiệt khủng bố, nhoáng 1 cái là hết sạch, không khéo lo chụp hình xong, mẹ đói meo mỏ.
Tối về khách sạn, xả 1 bồn nước ấm, nước chảy ti tỉ lâu ơi là lâu mới đầy bồn, mẹ chốt cửa nhà tắm lại, quăng 2 thằng con cho ba chăn, mẹ leo tuột vô bồn, nằm lim dim hưởng thụ, chà chà ... mới đã làm sao! Nằm suy nghĩ miên man, nghĩ đến món tôm nướng ở quán KH, ghẹ hấp, sò điệp nướng mỡ hành, cá bù kho tộ (con cá này béo ngậy và thơm lừng)
Tắm mát sạch sẽ, mắt mẹ díp lại, mẹ lùa Dumbo qua phòng bà ngoại uống sữa, mẹ lùa Pooh qua phòng cậu mợ 2 chơi, mẹ nhốt ba lại trong phòng chơi trò ... gãi lưng, ba gãi mẹ, mẹ ngủ 1 giấc đến khuya luôn, chả biết trời trăng mây nước gì hết.
Mới 5g30 sáng, bọn nhóc đã kéo nhau thay đồ bơi, lôi ra đống xẻng, cuốc, đạp cửa ầm ầm rủ nhau ra biển, ý định nướng khét lẹt của me bị thất bại, phải mò dậy hộ tống tụi nó ra biển trong khi ba lè nhè "ngủ miếng nữa đi, hồi tối Thảnh đè Thường, ngủ không được gì hết", gớm, chả biết ai "đè" ai
Biển sáng sớm thật yên bình, mặt trời vừa lên, sóng biển rì rào làm mẹ tỉnh hẳn, bước chân xuống sát mép biển, thấy hơi lành lạnh, mấy đứa nhỏ bày đồ chơi ra, bắt đầu đào đào, xúc xúc ... sáng sớm ít người, mẹ đi qua đi lại, đi tới đi lui cho ấm người, mắt dán chặt vào mấy đứa nhỏ đếm : 1 Pooh, 2 Dumbo, 3 bé Chỉ, 4 bé Kim rồi tua lại 1 Pooh, 2 Dumbo ...
Gớm, 2 ông anh bà chị tối thức cho khuya vào, sáng nay dậy không nổi, một mình mẹ dắt 4 đứa nhỏ ra biển, có người chỉ chỏ "ơ hơ, chị này sinh đôi 2 lần, lần nào cũng 1 trai 1 gái"
Mới ngâm nước biển có hơn 1 ngày, lưng ba và mẹ nổi mụt ngứa như kỳ trước, còn ác chiến hơn nữa, đỏ lựng lên, số lượng nhiều hơn lần trước nữa, ba mẹ "đánh đàn" suốt luôn.

Con trai mẹ làm mẫu nữa nè.

Mẹ chuyên trị phải núp sau 2 thằng con, vì mẹ có da có thịt nhiều mỡ mà hic...hic... tính chụp hình mà cũng chẳng chụp được tấm nào.
Ăn ... ngủ ... tắm biển ... về đến SG, mẹ như 1 cái lu di động, huhuhuhu...
Hẹn gặp Lagi vào dịp tới, hy vọng không xa lắm, 1 là mẹ tìm được việc mới, 2 là mẹ bị đuổi việc vì cứ ăn cắp giờ làm việc để viết blog.














giadinhbunny # 4. November 2009, 15:21