MẸ ƠI, CON THƯƠNG MẸ LẮM
Saturday, 29. September 2007, 17:26:59
Hồi mới biết nói, đang chơi xe hơi mải mê, tự dưng Pooh đứng phắt dậy, ngó quanh quất rồi chạy đến bên tôi và nói "mẹ ơi, con là của mẹ" hay "mẹ ơi, mẹ thương con hông"...
ĐÔI ĐIỀU VỀ BÉ QUÂN
Pooh được sinh vào 4h sáng ngày 27 tháng 6 năm 2002.
Pooh nặng 4.3kgs, cao 52cm.
Ở nhà ai cũng nói Pooh quậy nhưng Pooh nói Pooh hiền lắm mà, chỉ phá phách chút đỉnh thôi.
Pooh tuổi ngựa nên suốt ngày nhảy loi choi như ngựa vậy.
"Mẹ ơi, con thương mẹ lắm" Hồi mới biết nói, đang chơi xe hơi mải mê, tự dưng Pooh đứng phắt dậy, ngó quanh quất rồi chạy đến bên tôi và nói "mẹ ơi, con là của mẹ" hay "mẹ ơi, mẹ thương con hông"
Lớn lên chút, bắt đầu "ranh mãnh"
Thỉnh thoảng làm biếng đi học, tôi phải nói "Pooh phải đi học, để lớn lên đi làm có tiền nuôi mẹ chứ, hay Pooh muốn bỏ đói mẹ". Hôm nào vui thì trả lời "dạ, con đi học", hôm nào buồn thì "mẹ ơi con muốn mẹ đói"
Tôi hỏi "Pooh nuôi mẹ Pooh cho mẹ ăn gì", Pooh nói "cho mẹ ăn trái cây và rau cải"
Tôi hỏi : "Con thương mẹ con để ở đâu ?", "để ở trên đầu" Pooh trả lời.
Đã quá, tôi lại hỏi "để ở đâu nữa ?", "để ở bụng" Pooh nói tiếp.
Tôi sướng quá, nhưng ráng hỏi thêm nữa : "rồi ở đâu nữa con ?", "để ở nách"
Tôi trợn tròn mắt lên hỏi "tại sao ?", Pooh phán luôn "vì nách con chua lắm, mà mẹ thích hun nách con".
Tôi hỏi "lớn lên con làm nghề gì để nuôi mẹ ?", "con làm y tá, con chích bệnh nhân, lấy tiền mua đồ ăn nuôi mẹ" Pooh nói, tui ... bó tay luôn.













How to use Quote function: