PHIM NHIỀU TẬP
Wednesday, 20. May 2009, 02:41:38
Diễn viên chính : Dumbo
Diễn viên phụ : Mẹ
Vai quần chúng : Ông Bà ngoại
Hiệu đính : Ba
bắt đầu ...

Bà ngoại : 9 giờ rưỡi rồi Dumbo, đi ngủ, anh Pooh ngủ rồi kìa.
Dumbo : khoan, con chơi xíu xiu nữa thôi.
10 phút sau ...
Bà ngoại : thôi, trễ rồi, ngủ sớm mai đi học nữa.
Dumbo : ... mắt vẫn dán vào TV coi mèo chuột ...
Bà ngoại : nhanh lên, ngoại mét ba con nhe.
tiếng vọng từ dưới lầu ...
Ba : Dumboooooo, nghe chưa, do you understand ?
Dumbo : yes, i do ... xong ngồi nhổm dậy chạy lạch bạch qua phòng bên, vừa chạy vừa lẩm bẩm "không thích ba đâu, không chơi với ba đâu ..."
Bà ngoại : thôi, dẹp đống Lego này dùm tui đi, đi ngủ, ngoại buồn ngủ quá hà.
Dumbo : ngoại ngủ trước đi, con chưa buồn ngủ.
Bà ngoại : không nói nhiều, đi ngủ ... vừa nói ngoại vừa dọn dẹp ...
Dumbo : ngoại làm con nổi khùng, con không chơi với ngoại đâu, con ôm quần áo qua bác Tư con ở.
... 3 bà cháu nằm trong mùng ...
Bà ngoại : tụi con cầu nguyện trước khi ngủ đi.
Pooh : Lạy Cha chúng con ở trên Trời ...
Dumbo : con không cầu nguyện đâu, con không Lạy Cha chúng con ở trên Trời đâu ...
Mẹ : sáng rồi, dậy đi học tụi con ơi ...
... 5 phút sau ...
Mẹ : dậy đi, trễ rồi.
Pooh : con chưa có tỉnh mà.
Dumbo : bữa nay con có đi học không hả mẹ ?
Mẹ : có chứ, bữa nào lại chẳng đi học hả con !
Pooh : cây kim dài chỉ tới số mấy là con phải thức dậy hả mẹ ?
Ba : số mấy cũng được, dậy liền bây giờ đi.
... đánh răng, rửa mặt, càu nhàu ... 10 phút sau ...
Pooh : con thay đồ xong rồi, thưa mẹ con đi học.
Dumbo : mẹ ơi con nhức chân quá hà.
Mẹ : ... vờ không nghe, không trả lời ...
Dumbo : mẹ ơi con nhức cái tay quá hà.
Mẹ : ... vờ không nghe, không trả lời ...
Dumbo : mẹeeeeeee
Ông ngoại : vậy Dumbo đi học với ông ngoại nhé.
Dumbo : nooooooo, con không thích đi với ông ngoại đâu.
Dumbo : mẹeeeeeee khi nào vô lớp con nhức chân, mẹ nói cô gọi điện thoại cho mẹ đón con về nhe.
Mẹ : uh, nhưng cô Hương đón con nhe.
Dumbo : dạ, con quên, mẹ đi làm ở ngoài tuốt, đâu có đón con về được.
... trên đường đi ...
Mẹ : Dumbo hát cho mẹ nghe đi.
Dumbo : trái bầu xanh ... trái bí xanh ...
Dumbo : ngoại ơi, con mắc tè.
Ngoại : con tự lấy bô tè đi, ngoại già rồi, con có thương ngoại hông ?
Dumbo : dạ cóooooooo.
Ngoại : vậy con tự lấy bô tè đi, ngoại mệt.
Dumbo : ngoại có thương con hông ?
Ngoại : có chứ
... sập bẫy liền ...
Dumbo : vậy ngoại lấy bô cho con tè đi.
Ngoại nhìn Dumbo với đôi mắt mang hình viên đạn.








How to use Quote function: