PHÚT GIÂY HẠNH PHÚC
Saturday, 13. December 2008, 05:36:28
Dạo này 2 thằng nhóc khoái đi Sở thú, chẳng phải vào đó xem chim kêu vượn hú gì đâu, chúng nó đòi lái xe đó chứ, cái kiểu "nạn qua nạn lại" nhưng không "neo nên nề", chúng nó rê từ xe hơi, qua xe mô tô, có hôm Dumbo đòi trèo lên chiếc xích lô nữa kìa, cuối cùng sau khi cả tôi và xã thở dốc như bị động kinh thì cả nhà leo lên xe lửa xình xịch bí bo 1 vòng rồi ra về...
Cứ cuối tuần, tập 1 - vợ chồng con cái chở nhau trên con Future Neo đi ăn sáng, tập 2 - đi Sở thú, đi Nhà sách, đi Nhà banh cầu tuột rồi nhổ neo ra về.
Dạo này 2 thằng nhóc khoái đi Sở thú, chẳng phải vào đó xem chim kêu vượn hú gì đâu, chúng nó đòi lái xe đó chứ, cái kiểu "nạn qua nạn lại" nhưng không "neo nên nề", chúng nó rê từ xe hơi, qua xe mô tô, có hôm Dumbo đòi trèo lên chiếc xích lô nữa kìa, cuối cùng sau khi cả tôi và xã thở dốc như bị động kinh thì cả nhà leo lên xe lửa xình xịch bí bo 1 vòng rồi ra về.
Chúng nó chơi hả hê, chỉ tội cho tôi và xã, người huỳnh huỵch chạy theo canh chừng 2 tay lái lụa, kẻ lạch bạch chạy tới chạy lui quay film, chụp hình vì Dumbo rất hay "tự ngưỡng mộ", hắn ta thích coi film của chính hắn đóng mới ghê chứ.
Trên đường về thì Dumbo ngủ gật trên xe, Pooh thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy tong tong, xã thì còng lưng chở vợ con giữa trời nắng chang chang, về đến nhà xã đánh uỵch ra ngủ 1 giấc, ngáy vang trời, 2 thằng thì oshin tắm rửa rồi cho Dumbo ăn cơm với Chin-su phuụttt (Chinsu Food), Pooh làm 1 bình sữa tú hụ, tôi thì ..... lui cui viết blog, post hình và tủm tỉm cười 1 mình, nhớ lại cái lúc ngồi trên xe lửa, tay tôi mân mê bàn chân của xã làm ổng ... ngây ngất trên cành quất
Một ngày cuối tuần thật bình yên ...
















How to use Quote function: