SINH NHẬT POOH 7 TUỔI
Friday, 26. June 2009, 09:12:22

Mẹ nhờ cô chủ nhiệm chụp hình cho Pooh, đi học về Pooh rất hào hứng khoe mẹ hình, đây là hình Pooh cắt bánh nè

Đây là Thầy Col dạy môn tiếng Anh, hôm nay là tiết dạy của Thầy, học giờ của Thầy xong Pooh được tổ chức SN tại lớp luôn, mẹ nhìn thấy Thầy quỳ trên 1 gối để vừa tầm với Pooh & ôm Pooh nữa chứ, sướng nhe.

Cô trang trí chữ Happy Birthday Minh Quân to đùng trên bảng, bạn gái gì đó (mẹ chỉ thấy cái lưng thôi) vẽ bánh kem 3 tầng cho Pooh, trên bánh kem bạn ấy còn trang trí nhiều nến xung quanh thiệt dễ thương.

Con chụp chung với bạn Chánh Hưng quậy nhất lớp.


Con chụp chung với các bạn trong lớp, các bạn gái vây quanh con trai của mẹ, bạn gái nào trắng trẻo ngồi kế bên con vậy, hihi.


Chánh Hưng quậy nhất lớp, đôi khi mạnh bạo với Pooh, nhưng mẹ không hiểu sao Pooh lại thích chơi với Chánh Hưng và bạn đó cũng thích chơi với Pooh, khó hiểu thiệt.

Đây là Super Teacher của con nè, bạn bè của con vây quanh con nhân ngày SN lần thứ 7 của con.

Không biết con trai đang chắp tay cầu nguyện gì ?

Hôm sau cả nhà mình đi ăn BBQ, chổ ngồi hơi chật nhưng thức ăn ngon, Pooh & Dumbo rất thích món tôm nướng vì tự tay có thể nướng từng con tôm, khói lên nghi ngút, thịt bò cũng ngon, mực cũng tuyệt nữa, mẹ chiến đấu lia lịa hà.
Ban đầu mẹ tính chụp hình buổi tiệc BBQ, nhưng khi đồ ăn được dọn ra, cả nhà xúm lại nướng nướng nấu nấu oanh liệt quá, khói lên nghi ngút mẹ chụp hình không được, mẹ lại sợ ..... mất phần nữa, hihi, nên thôi không chụp gì hết, cháp cái đã.
Tối về cả nhà quây quần xung quanh bánh kem & quà để chụp hình cho Pooh, bánh kem bác Tư tặng rất ngon, rất đẹp, rất hoành tráng, rất ... đủ thứ hết.

Pooh & Dumbo xúm lại thổi đèn cầy, ba phải đốt lại mấy lần để 2 đứa thay phiên nhau phùng mang trợn má thổi đèn cầy & chụp hình.



Mẹ chuẩn bị mấy cái bong bóng hình trái tim nhưng quên trên lầu, tệ thiệt, chụp được mấy tấm lại bị cúp điện, làm ba không chụp được hình Pooh đang cắt bánh kem.
Dumbo cũng được quà ké với anh Pooh nữa, năm nay mẹ không chơi trò gói quà nữa, mẹ mua 2 cái túi giấy thiệt đẹp, để quà vào trong, nhanh, gọn, 2 đứa mặt mày hớn hở khi nhận được xe hơi luôn là món quà thích nhất của tụi con.

SN kết thúc vui vẻ.








Anonymous # 6. July 2009, 07:16
Hai đứa con của chị dễ thương quá. Sorry Quân nhé, lần này cô Hồng có em bé, lu bu quá nên quên mất sinh nhật của con. Chúc con thêm tuổi mới học giỏi, ngoan ngoãn nhé.
Me3thangnhoc # 7. July 2009, 12:04
QuanQuoc # 7. July 2009, 15:12
Me3thangnhoc # 7. July 2009, 18:16
giadinhbunny # 27. July 2009, 04:26
QuanQuoc # 27. July 2009, 08:59