THÚ VUI KỲ LẠ
Monday, 10. November 2008, 11:59:52
Phải công nhận, cái tên Dumbo nó có những thú vui kỳ lạ lắm nhe, tối hôm kia, ba cắt móng tay móng chân, Dumbo lượm được 1 mẫu to ự, chàng ta cầm nâng niu như 1 món đồ chơi, bất ngờ bà ngoại phát hiện ra, ngoại thẳng tay liệng cái mẫu đồ chơi ấy của chàng ta vào thùng rác, không ngờ nó la um sùm, khóc lóc, ỉ ôi, rên rỉ.Ban đầu bà ngoại nín thinh, mình cũng nín thinh nhưng một hồi chịu không nổi, ngoại lục lọi thùng rác để tìm lại cái móng chân to hự của ba. Hơ hơ, làm sao mà tìm ra trong cái thùng rác lẫn lộn hộp sữa mình và nó vừa uống, mớ tóc rụng cô Hương vừa quét nhà đổ vào đó, mớ giấy trắng bà ngoại ghi chép Thánh Kinh, mình với nó lôi ra vẽ rồng vẽ rắn, rồi xé quăng vào đây, rồi cây lược của bà ngoại mình mới bẻ gãy nữa, thôi chết rồi, bà ngoại vừa phát hiện ra và nhiếc móc "thằng nào bẻ cây lược của tao rồi vậy" và "đứa nào xé mớ Thánh Kinh của tao vầy nèeeeeee".
Dumbo vẫn ngoác miệng ra khóc "trả móng chưn cho con, trả cho con", tự nhiên mình thấy ngoại đi lấy cây kéo, oái, ngoại định ... cắt miệng nó hả, ghê quá, nhưng hổng phải, ngoại cúi xuống, ngoại cắt móng chân của ngoại rồi đưa cho nó, nó cười toét miệng, lại tiếp tục nâng niu cái móng chân to hự của ngoại kèm theo câu "thương ngoại, ai lô du sô mất" mà mình mới dạy nó hôm qua, khà khà khà.














giadinhbunny # 4. November 2009, 15:23
QuanQuoc # 4. November 2009, 15:29