TRÒ CHUYỆN
Monday, 5. October 2009, 13:41:50
Mẹ : Pooh ơi, con dễ thương quá hà.Pooh : Vậy hả mẹ, hồi lúc mẹ bằng tuổi con, mẹ có dễ thương như con không ?
Mẹ : Có chứ, hồi bằng tuổi con, mẹ dễ thương giống con bây giờ đó.
Pooh : Mẹ có đẹp trai như con không ?
Mẹ :
Pooh : Vậy lúc đó con ở đâu ?
Mẹ : Ờ ... thì ... con ở dưới ngón chân của mẹ.
Pooh : Rồi sao mẹ đẻ con ra ?
Mẹ : Ờ ... thì ... con bò từ dưới ngón chân lên bụng mẹ.
Pooh : Mẹ mấy tuổi con mới bò lên đến được bụng mẹ ?
Mẹ : Ờ ... thì ... 32 tuổi.
Pooh : Vậy Dumbo lúc đó ở đâu ? Cũng ở ngón chân của mẹ hả ?
Mẹ : Ờ ... thì ... đúng rồi.
Pooh : Con ở ngón chân bên phải hay bên trái, còn Dumbo thì sao ?
Mẹ : Ờ ... thì ... con ở ngón chân bên trái, Dumbo ở ngón chân bên phải.
Pooh : Lúc con ở ngón chân của mẹ, con đang làm gì, có phải con đang bú sữa mẹ không ?
Mẹ : Ờ ... thì ... không phải, lúc đó con đang ... ngậm ngón tay của con.
Pooh : Vậy Dumbo có bò theo con không ? Sao mẹ không đẻ Dumbo và con ra cùng 1 lúc ?
Mẹ : Ờ ... thì ... ba Pooh ơi, giúp với ...
Ba : Pooh
Mẹ ... thở phào nhẹ nhỏm.














Me3thangnhoc # 5. October 2009, 02:49
Pooh năm nay 8t hở bồ tèo, vậy cũng bằng nhóc lớn nhà mình nhỉ...
mấy ngóc nhà mình thì hay nói... ''ba cứ bỏ lộn trứng vô bụng mẹ, nên nhà mình toàn con trai....