Leon White's Blog

Share more, Gain more

Subscribe to RSS feed

Sticky post

[MF],[MU],[RS],[HF] sharing-unlimited EVERYTHING


http://sharing-unlimited.blogspot.com/

http://paradise-4-free.blogspot.com/

Sticky post

(^^) HAVE A NICE TIME ! (^^)

Ho Chi Minh Bạn là vị khách thứ: Số người online: Visitors By Country free counter Dự báo thời tiết:


Ho Chi Minh City, Vietnam

My Favorites Music:


Câu chuyện hoa hồng



Bông hoa hồng mỏng manh và yếu đuối thế. Vậy mà nó lại rất mạnh mẽ, bởi vì nó có sự sống, một sự sống mong manh, nhưng đó là sức mạnh của nó, nó đã nở hết sức trọn vẹn, hết sức đẹp đẽ, huy hoàng, tráng lệ, nó đã sống một cuộc sống thật sự. Những gì đẹp đẽ, quý giá đều mong manh như thế. Tình yêu cũng vậy.

Trong mỗi người của chúng ta luôn có một bông hồng đang ẩn giấu, chỉ bởi vì chúng ta không biết hoặc không đủ can đảm để vươn mình ra ánh mặt trời, để tận hưởng cuộc sống.

Hãy sống cuộc đời này thật mãnh liệt, hãy tận hưởng và biết ơn những gì mà cuộc đời ban tặng, hãy yêu như chưa từng yêu và được yêu, hãy cho đi mà không hề đòi hỏi lại, hãy cười nhẹ nhàng và sảng khoái, hãy chia sẻ niềm vui với mọi người và làm cho cuộc đời tràn đầy ánh sáng.

Cuộc đời là một trò chơi, thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là mình cần phải tận hưởng trò chơi, chơi hết mình, vui đùa hết mình. Một người sống thật mãnh liệt, tận hưởng cuộc sống thật mãnh liệt, rất trưởng thành và rất hồn nhiên, rất thông thái và rất ngây thơ... thì sẽ không bao giờ sống trong sợ hãi, không phải là người đó can đảm mà đơn giản là người đó không thấy có cái gì là đáng sợ hãi vì tất cả đều là trò chơi...





Ở một khu vườn nọ, có một bức tường bằng đá rất cổ, cổ lắm rồi, dưới chân tường có những hốc đá lớn, có những bông cỏ dại rất nhỏ sống trong đó, chúng hầu như không biết ánh sáng mặt trời là gì, chỉ đôi khi mới có một tia nắng chiếu vào một chút.

Một ngày kia, một bông hoa nhỏ thò cái đầu bé tí của nó ra khỏi hốc đá và nhìn thấy ngay bên cạnh là một khu vườn toàn là hoa hồng, những bông hoa hồng trông mới đẹp đẽ và hạnh phúc làm sao, chúng đang vui đùa dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ và những làn gió mát nhẹ nhàng. Bỗng một khao khát mãnh liệt nảy sinh trong lòng bông hoa nhỏ, nó muốn trở thành một bông hoa hồng. Nó nói với những bông hoa cỏ khác về ước muốn của nó, nó cầu xin Thượng đế hãy biến nó thành một bông hoa hồng.

Những cây bông cỏ già nua và cả những bông hoa bạn của nó cũng đều cảm thấy tiếc và thương hại cho nó, thậm chí còn cười nhạo nó: “Tại sao mày lại muốn biến thành một bông hoa hồng ở ngoài kia, chúng ta ở đây không tốt hơn sao, ở đây chúng ta không phải chịu đựng gió rét, không phải chịu đựng bão tố, không phải chịu đựng những hạt mưa có thể giết chết chúng ta, làm bầm dập chúng ta, mày có thấy không những bông hoa hồng đó đâu có sống lâu như chúng ta, chúng ta có thể sống rất lâu, hàng tháng trời, còn những bông hồng kia mới mỏng manh làm sao, chỉ cần một cơn gió mạnh là đi đời, hãy suy nghĩ lại đi, cha ông chúng ta, tổ tiên chúng ta đã đời đời sống dưới sự chở che của bức tường đá này, và ai cũng sống một cách rất an toàn, rất bình thản, tại sao mày lại không muốn sống theo cách mà từ xưa đến nay mọi người vẫn sống, mày thật là nông nổi và ngu xuẩn làm sao”.
Ngay cả Thượng đế cũng khuyên nó : “Con của ta, tại sao con lại muốn từ bỏ cuộc sống êm đềm của mình để sống cuộc sống đây bất trắc và nguy hiểm của bông hoa hồng làm gì chứ, con hãy cứ sống tốt đẹp yên bình và thảnh thơi như trước đi, ta nhiều khi còn ao ước được sống an bình như con đấy”.

Bông hoa bé nhỏ trả lời: “Chúng ta có thể sống lâu như vậy vì chúng ta khô cằn, chúng ta không có sức sống như những bông hồng ngoài kia, chúng ta cũng không toả hương thơm như họ. Vả lại nếu tôi có thể sống, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, ở ngoài không gian bao la, được thưởng thức ánh nắng ban mai ấm áp, được reo vui cùng với những làn gió mơn man, được tận mắt ngắm lên bầu trời xanh thẳm, thì đó cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao, lớn lao hơn rất nhiều cuộc sống mà tôi đang sống đây, dù có trả giá bằng cả sinh mạng, tôi cảm thấy cũng hoàn toàn đáng giá ”.

Và nó cứ nài nỉ mãi, cuối cùng Thượng đế cũng đành chịu thua, chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta quyết định bỏ cuộc. Cho nên, một buổi sáng nọ, cây hoa bé nhỏ của chúng ta đã trở thành một bông hoa hồng rực rỡ mọc trong vườn, nó mới hạnh phúc làm sao. Nó vươn những cánh tay lá ra để đón ánh mặt trời, những làn gió nhẹ vuốt ve nó, những tia nắng mơn man sưởi ấm cho nó, nó hít căng lồng ngực hương thơm của không khí trong vườn, nó hạnh phúc lắm.
Đến trưa bỗng một cơn mưa ập đến, trận mưa lớn đến mức những cánh hoa mỏng manh của nó bắt đầu bị dập nát, rồi tới các cành lá của nó cũng vậy, rồi sấm chớp, rồi những cơn gió mạnh ập tới, cơn bão lay mạnh đến tận gốc rễ của nó, các cành lá của nó không còn chịu nỗi nữa, cây hoa hồng của chúng ta kiên cường chống trả, nhưng rồi nó cũng đành chịu thua, một cơn lốc đã nhổ bật cả gốc rễ của nó lên, xoay tít nó lên không trung và cuốn nó đi thật xa.
Các bạn bông cỏ của nó kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng than khóc cho bông hoa hồng: “ Đó, mày đã thấy chưa, đó là hậu quả của ước muốn của mày đó, tại sao mày lại khao khát trở thành một bông hoa hồng để làm gì, để rồi mới đó mà mày phải chịu biết bao nhiêu là tai hoạ, và đời sống của mày ngắn thế, lẽ ra mày còn có thể sống rất lâu nữa, như chúng ta đây, ôi, cây hoa hồng ngu xuẩn và tội nghiệp, các bạn hãy lấy đây là một bài học cho mình, hãy cứ yên phận là một bông hoa cỏ nhỏ bé, đừng bao giờ ao ước một cách dại dột như cây bông hồng ngu xuẩn kia”

Bỗng trên không trung, tiếng hoa hồng vọng xuống: “Tôi không hề hối tiếc về những điều mình đã làm. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được trở thành một bông hoa hồng, tôi đã sống một cuộc sống thật đáng sống, tôi đã có những cảm xúc thật mãnh liệt khi chống trả với bão tố, tôi đã cảm thấy sung sướng vô biên khi được đắm mình trong làn sương buổi sớm, tôi sung sướng được ngắm nhìn bầu trời trong xanh và đẹp đẽ, nếu tôi vẫn là một cây bông cỏ bé nhỏ, tôi sẽ sống thật lâu, nhưng cho dù tôi có thể sống mãi mãi thì cuộc đời của một cây hoa hồng mới thật sự là cuộc đời, các bạn chưa sống đâu, các bạn chưa hề biết tới một cuộc sống thật sự, các bạn hãy dũng cảm lên, các bạn hãy trở thành cây hoa hồng giống như tôi, rồi các bạn sẽ biết thế nào là cuộc sống”.

Câu chuyện kết thúc ở đây, và chúng ta cũng nên biết một tin vui, đó là thỉnh thoảng cũng có một cây bông cỏ nhỏ được nghe câu chuyện này và nó quyết định dấn thân vào một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

[/FONT][/COLOR][/ALIGN]

( Tổng hợp trên internet)



Câu chuyện hoa hồng và cái gai





Đừng nghĩ gai hoa hồng chỉ biết làm tay ta chảy máu, cũng như nghĩ những khuyết điểm của người ấy sẽ làm giảm đi “giá trị tình yêu” của bạn. Khi hai người đến với nhau, nghĩa là đang trên bước đường hoàn thiện bản thân và hướng đến một mẫu ghép hoàn hảo. Có thể của bạn đang thiếu một chút nồng nhiệt, người ấy sẽ bù đắp; có thể người ấy chưa có sự chín chắn, bạn sẽ là người tiếp thêm niềm tin. Có tranh đấu, có gai nhọn và có cả… bàn tay rướm máu, cây hoa hồng tình yêu của bạn mới tươi tốt mãi mãi…

Vì thế, hãy nương nhẹ bàn tay khi chạm vào gai của hoa hồng, cũng như hãy nâng niu tình yêu của bạn với chính người ấy nhé!.


Một ngày đẹp trời, hoa hồng tình cờ nhìn thấy cái gai ngồi khóc bên cửa sổ. Hoa hồng rất ngạc nhiên, liền hỏi nó: Tại sao bạn lại ngồi khóc?

- Hoa hồng, tại sao không công bằng thế, chúng ta đều sinh ra trên một cành hoa, nhưng bạn là hoa hồng được nâng niu, còn tôi chỉ là một cái gai bị chối bỏ?

- Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy?

- Bạn không biết ư, cô cậu chủ đang định cắt bỏ tôi ra khỏi cây hoa hồng tình yêu của họ đấy?! Vì họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những trận cãi vã, vì tôi là cái gai khiến tay họ bị chảy máu!

- Họ đã tự đâm vào gai cơ mà!

- Họ cũng biết hoa hồng là phải có gai, nếu vậy, khi cầm bàn tay họ phải nương nhẹ hơn, phải tránh chỗ tôi nằm, chứ không thể vì bị gai đâm mà đòi bỏ tôi, đúng không? Tại sao hoa hồng đã đẹp rồi, còn sinh ra những chiếc gai làm gì vậy, không có tôi có phải hơn không?

- Bạn cũng đã trách oan cho hoa hồng rồi. Vì nếu như không có gai nhọn, tôi đâu còn được gọi là hoa hồng, tôi sẽ như bông cúc mong manh kia, như bông thược dược yếu ớt kia mà chẳng có sức sống và vẻ đẹp được. Những chiếc gai làm cho hoa hồng trở nên sắc sảo, không sợ bị bắt nạt, nó như vũ khí đặc biệt mà Thượng Đế đã dành riêng cho hoa hồng mà! Tôi sẽ không để họ bỏ bạn ra khỏi cây hoa hồng đâu?!

Này, có phải bạn có đang muốn cắt bỏ những cái gai nhỏ trên cây hoa hồng tình yêu của mình?

Bạn đang cho rằng, có những khuyếm khuyết đang làm cho mình bị đau, đó có thể là những điều bạn chưa hài lòng ở người ấy, những điều người ấy chưa có, chưa thể có được; và bạn thì không thể chấp nhận được điều đó nên phải… ra tay.

Khi những chiếc gai rơi đi, có phải cây hoa hồng sẽ trơ trụi lắm không?

Cũng như vậy, tình yêu của bạn sẽ mất đi sự tươi mới, tràn đầy háo hức của hai nửa trái tim lần đầu tìm đến với nhau. Nó sẽ chỉ còn lại sự gượng ép, công thức và nhàn nhạt.

Như một cành hoa hồng trơ trụi không còn lấy một cái gai.



( Tổng hợp trên internet)



Hoa hồng tặng Rose





Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: “Valentine của anh” như mọi năm về trước.

Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: “Ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm”. Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện.

Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.

Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh.

Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô.

Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. “Tôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước”.

Ông chủ đáp: “Tôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa”.

Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết cho cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết:

“Chào người yêu của anh, anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần.

Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng… đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này.

Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa.”



( Tổng hợp trên internet)



February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29