Mẹ là Tết của con
Wednesday, February 10, 2010 9:07:02 AM
Hạnh phúc thật giản đơn nhưng...
================================================
Mẹ là Tết của con
Tết này là cái Tết đầu tiên con không có mặt bên cạnh mẹ đêm giao thừa bởi Tết này con đã như mẹ… tất bật chuẩn bị cái Tết riêng cho mái ấm nhỏ của mình. Mẹ biết. Tết này, con phải tự mình đi chợ mua hoa quả, trái cây, làm các món ăn để đặt trện bàn thờ ông táo, bàn thờ tổ tiên ngày Tết.
Nhớ những mùa Tết trước con đi làm xa, mãi đến chiều 29 Tết mới có mặt ở nhà và chỉ kịp phụ ba buộc lạc bánh tét, bánh chưng rồi nhóm lửa canh nồi bánh chín. Nhà cửa thì đã được dọn dẹp đâu đó tinh tươm. Sáng 30 Tết con chở má đi chợ. Như thường lệ, con vẫn xách giỏ cho mẹ, cùng mẹ chọn những bó hoa tươi nhất, lựa từng trái cây ngon nhất đặt trên bàn thờ ông bà tổ tiên ngày Tết.
Theo thói quen con không quên quan sát cách mẹ chọn rau củ, thịt cá để chuẩn bị mâm cổ ngày cuối năm, đón ông bà về ăn Tết. Mẹ hướng dẫn chị em con cắt củ quả thế nào? Kho thịt trứng ra sao? Rồi mẹ tự tay làm những món ăn ấy… Tối 30 Tết, con lại sẵn sàng để giúp mẹ chuẩn bị xôi chè và thức đón giao thừa. Con vẫn hay quan sát cách mẹ nấu xôi để sao cho đậu xanh vừa chín tới mà xôi không nhão và giúp mẹ đánh đậu thật nhuyển để món chè đậu xanh đánh thơm ngon…
Tết nay, con tự tay chuẩn bị Tết cho riêng gia đình nhỏ của mình. Cái Tết mà con đã có thể vận dụng những gì đã học ở mẹ. Tết thật tất bật mẹ nhỉ! Dọn dẹp nhà cửa, dưa kiệu, muối hành… Chiều 22 Tết, dù công việc có bận rộn con cũng không quên điện thoại hỏi mẹ “mẹ ơi, đưa ông táo thế nào?” và mẹ lại ân cần dặn dò hướng dẫn. Mẹ bảo: “Ừ, mọi năm đưa ông táo, con đi làm xa chưa về, hèn chi không biết”. Con vẫn cảm thấy mình nhỏ dại, ngây ngô mỗi lần mẹ chỉ dạy điều gì.
Tết đến, mùa xuân về rộn rã. Những ngày này con mới cảm nhận được mẹ - những người phụ nữ đã chu đáo thế nào để có những ngày đầu năm trọn vẹn, sung túc. Với con, cái Tết đầu tiên không có mẹ bên cạnh, con thấy bỡ ngỡ nhiều. Mẹ dặn “28 Tết về nhà, mẹ đã có gà, ba đã gói bánh…”. Con sẽ không quên hỏi lại mẹ những điều con quên, những món ăn mẹ chuẩn bị ngày Tết.
Và dù có bộn bề công việc, con sẽ như mẹ chuẩn bị chu đáo cho ngày Tết, đầy đủ trên mâm cỗ đón ông bà, mâm cỗ đầu năm. Bởi ở đó thể hiện một ý nghĩa riêng và sự thiêng liêng mỗi độ Tết về (st).
THANH XUÂN
================================================
Mẹ là Tết của con
Tết này là cái Tết đầu tiên con không có mặt bên cạnh mẹ đêm giao thừa bởi Tết này con đã như mẹ… tất bật chuẩn bị cái Tết riêng cho mái ấm nhỏ của mình. Mẹ biết. Tết này, con phải tự mình đi chợ mua hoa quả, trái cây, làm các món ăn để đặt trện bàn thờ ông táo, bàn thờ tổ tiên ngày Tết.
Nhớ những mùa Tết trước con đi làm xa, mãi đến chiều 29 Tết mới có mặt ở nhà và chỉ kịp phụ ba buộc lạc bánh tét, bánh chưng rồi nhóm lửa canh nồi bánh chín. Nhà cửa thì đã được dọn dẹp đâu đó tinh tươm. Sáng 30 Tết con chở má đi chợ. Như thường lệ, con vẫn xách giỏ cho mẹ, cùng mẹ chọn những bó hoa tươi nhất, lựa từng trái cây ngon nhất đặt trên bàn thờ ông bà tổ tiên ngày Tết.
Theo thói quen con không quên quan sát cách mẹ chọn rau củ, thịt cá để chuẩn bị mâm cổ ngày cuối năm, đón ông bà về ăn Tết. Mẹ hướng dẫn chị em con cắt củ quả thế nào? Kho thịt trứng ra sao? Rồi mẹ tự tay làm những món ăn ấy… Tối 30 Tết, con lại sẵn sàng để giúp mẹ chuẩn bị xôi chè và thức đón giao thừa. Con vẫn hay quan sát cách mẹ nấu xôi để sao cho đậu xanh vừa chín tới mà xôi không nhão và giúp mẹ đánh đậu thật nhuyển để món chè đậu xanh đánh thơm ngon…
Tết nay, con tự tay chuẩn bị Tết cho riêng gia đình nhỏ của mình. Cái Tết mà con đã có thể vận dụng những gì đã học ở mẹ. Tết thật tất bật mẹ nhỉ! Dọn dẹp nhà cửa, dưa kiệu, muối hành… Chiều 22 Tết, dù công việc có bận rộn con cũng không quên điện thoại hỏi mẹ “mẹ ơi, đưa ông táo thế nào?” và mẹ lại ân cần dặn dò hướng dẫn. Mẹ bảo: “Ừ, mọi năm đưa ông táo, con đi làm xa chưa về, hèn chi không biết”. Con vẫn cảm thấy mình nhỏ dại, ngây ngô mỗi lần mẹ chỉ dạy điều gì.
Tết đến, mùa xuân về rộn rã. Những ngày này con mới cảm nhận được mẹ - những người phụ nữ đã chu đáo thế nào để có những ngày đầu năm trọn vẹn, sung túc. Với con, cái Tết đầu tiên không có mẹ bên cạnh, con thấy bỡ ngỡ nhiều. Mẹ dặn “28 Tết về nhà, mẹ đã có gà, ba đã gói bánh…”. Con sẽ không quên hỏi lại mẹ những điều con quên, những món ăn mẹ chuẩn bị ngày Tết.
Và dù có bộn bề công việc, con sẽ như mẹ chuẩn bị chu đáo cho ngày Tết, đầy đủ trên mâm cỗ đón ông bà, mâm cỗ đầu năm. Bởi ở đó thể hiện một ý nghĩa riêng và sự thiêng liêng mỗi độ Tết về (st).
THANH XUÂN







