Friday, February 19, 2010 12:24:11 PM
Theo như đã biết người là một loài linh trưởng đứng trên hai chân, thuộc loài động vật có vú, có danh pháp khoa học là Homo sapiens, tiếng La-tinh nghĩa là người thông thái [1] hay người thông minh. Con người là một loài sinh vật có bộ não tiến hóa rất cao cho phép thực hiện các suy luận trừu tượng, ngôn ngữ và xem xét nội tâm. Điều trên kết hợp với một cơ thể đứng thẳng cho phép giải phóng hai chi trước khỏi việc di chuyển và được dùng vào việc cầm nắm, cho phép con người dùng nhiều công cụ hơn tất cả những loài khác cộng lại.
Cũng như những loài linh trưởng khác, con người là một sinh vật xã hội. Hơn thế nữa, con người cũng rất thành thạo việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, để biểu lộ những ý kiến riêng của mình và trao đổi thông tin. Con người tạo ra những xã hội phức tạp trong đó có những nhóm hỗ trợ nhau và đối nghịch nhau ở từng mức độ, có thể từ những cá nhân trong gia đình cho đến những quốc gia rộng lớn. Giao tiếp xã hội giữa con người và con người đã góp phần tạo nên những truyền thống, nghi thức, quy tắc đạo đức, giá trị, chuẩn mực xã hội, và cả luật pháp. Tất cả cùng nhau tạo nên những nền tảng của xã hội loài người. Con người cũng rất chú ý đến cái đẹp và thẩm mỹ, cùng với nhu cầu muốn bày tỏ mình, đã tạo nên những sự đổi với về văn hóa như nghệ thuật, văn chương và âm nhạc.
Con người cũng được chú ý ở bản năng muốn tìm hiểu mọi thứ và điều khiển tự nhiên xung quanh, tìm hiểu những lời giải thích hợp lí cho những hiện tượng thiên nhiên qua khoa học, tôn giáo, tâm lý và thần thoại. Bản năng tò mò đó đã giúp con người tạo ra những công cụ và học được những kĩ năng mới. Trong giới tự nhiên, con người là loài duy nhất có thể tạo ra lửa, nấu thức ăn, tự may quần áo, và sử dụng các công nghệ kĩ thuật trong đời sống ( Sưu tầm )
Các bạn có thấy, hiện nay có rất nhiều loài thú đã phải tuyệt chủng vì những hành động săn bắn của con người. Vậy đó chỉ là 1 số, còn số còn lại thì sao
Thursday, February 4, 2010 11:45:20 AM
Với vấn đề hiện nay của chúng ta đó là "Hiện tượng Ấm lên toàn cầu". Vậy " Ấm lên toàn cầu " là vấn đề như thế nào? Thế này nhé, với tốc độ công nghiệp hóa chóng mặt của con người chúng ta là điều không thể cưỡng lại được. Vậy với tốc độ công nghiệp hóa này thì môi trường sẽ ra sao. Sự xuất hiện của các nhà máy cơ khí, khoan dầu, ... thì hàng tỷ tấn CO2 ( Cácbonic ) cộng thêm các khí khác được thải ra ngoài môi trường làm ô nhiễm bầu không khí. Khi mà khí CO2 thải ra môi trường quá nhiều sẽ gây ra "hiệu ứng nhà kính" , tức là khí CO2 bay lên khỏi bầu khí quyển sẽ bị dội lại vào bầu không khí. Mà đặc điểm của CO2 này khi tích tụ quá nhiều sẽ nóng lên ( Bạn thử đóng kín cửa phòng , rủ thêm vài đứa bạn ngồi trong đó, vài phút sau có nóng không =)) ). Khi tích tụ đến 1 mức nào đó, thì khí C02 sẽ làm trái đất ấm lên... Vậy ấm chừng nào thì đủ, chỉ cần lên thêm 1 độ thì cũng đủ cho băng tan. Vậy băng tan sẽ xảy ra việc gì, quá đơn giản : băng là nước đón băng, băng ở ngoài đại dương, băng tan tức là có nước mà băng thì có thể tích rất lớn . Vậy băng sẽ làm tăng mực nước biển. Mà băng ở 2 cực chứa thể tích nước không hề nhỏ. Việt Nam là 1 nước gần biển nên sẽ ảnh hưởng của băng tan rất là lớn, 1 số thành phố sẽ sống chung với nước nếu chúng ta không ngăn chặn lại.
1 sô cách bảo vệ môi trường :
- Hạn chế sử dụng bao bì ni lông ( làm từ Plastic, khó phân hủy , ảnh hưởng đến đời sống động,thực vật là vô cùng lớn. Đặc biệt con người cũng bị ảnh hưởng ).
- Trồng thật là nhiều cây ( Với lượng CO2 thải ra hằng ngày, trồng cây là biện pháp tốt nhất và thân thiện với môi trường nhất. Vì nhờ quá trình quang hợp của cây lượng CO2 sẽ giảm đi trong bầu không khí. Với thời điểm hiện nay là thời kì cây phát triển cực kỳ nhanh vì lượng C02 trong không khí rất nhiều nên cây tha hồ quang hợp ).
- Tắt điện đồ dùng không cần thiết ( Hạn chế lượng điện tiêu thụ ).
- Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo ( Theo như những bài đầu tiên, Rath đã hướng dẫn cách chế tạo tuabin gió. Năng lượng tái tạo là những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận, không ô nhiễm và thân thiện với môi trường
P.S: Nếu không có đất trồng cây, thì bạn chỉ cần mua vài hộp xốp về. Bỏ đất vào, gieo vài hạt giống ( nên là cây dài hạn vd: cà chua, dưa hấu, mướp, bí đao,..) không chỉ bảo vệ môi trường mà bạn còn có rau,củ quả để ăn. Thú vị không

.
Sai sót gì xin góp ý
Saturday, January 30, 2010 2:05:33 PM
Con người là động vật bậc cao nhất của lớp thú , trải qua bao thời gian để tiến hóa như bây h. Đã có những khả năng của bộ phận trên cơ thể( giác quan ) đã được khám phá nhưng lạ nhất đó chính là giác quan thứ 6. Đấy chính là giác quan mà chưa ai có thể nghiên cứu được vì nó quá - có thể nói là thần bí. Tuy những người có được những giác quan này cũng chỉ là mơ hồ thôi ( cảm nhận được nhưng chả biết nói thế nào ) cho nên đối với những nhà khoa học giác quan thứ 6 là 1 linh cảm. Nhưng không phải lúc nào linh cảm cũng đến với ta thường xuyên, mà nó chỉ xuất hiện 1 lúc nào đó mà chúng ta không thể nhận biết được, ví dụ nhé :
Nhà thơ Nag Lermontov (1814-1841) đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kabkaz. Có một hôm ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn nói với người ấy: "Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về". Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết
Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ "giác quan thứ 6" mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Churchchill (1874-1965), được giải thưởng Nobel văn học năm 1953, hai lần làm Thủ tướng nước Anh (1940-1945) và (1951-1955), một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Churchchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe, làm thành một hố bom lớn, ngay chỗ Churchchill vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchchill viết: "Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng".
Vậy các bạn bao h cảm nhận được điều đó không. Tuy tôi không có những linh cảm đó mà thỉnh thoảng bên tai tôi chỉ nghe những tiếng của điện thoại bị gác . Hỏi mẹ, chị tôi có nghe thấy không?? Không!!Không ai nghe cả. Chỉ có tôi nghe, tuy nhiên những tiếng đó thỉnh thoảng chỉ tới vài lần . Liệu có điều gì giải thích cho cái này không. Có lẽ chưa có !!!!
Với giác quan thứ 6, người ta có thể thấy linh hồn người chết mà mắt người thường không thấy đc, có thể trốn thoát những nguy hiểm nhờ linh cảm... . Đó là khả năng phi thường mà con người không thể cảm nhận được.
( Rat )
P.S: Có sai sót gì xin mọi người góp ý
Saturday, January 2, 2010 12:37:43 AM
PHẦN 1: What is Wind TurbineE hèm, có lẽ tua bin gió là 1 vật mọi người đều có lẽ biết rồi nhỉ

Đây là nguồn năng lượng cực kỳ sạch và nó cũng có bà con khác như là Pin Mặt trời

Con quay nước ( Thủy điện mini )

Nhưng với giá thành hiện nay của 1 tuabine gió thì lại rất đắt có giá khoảng 2.000 bảng Anh, liệu chúng ta có đủ tiền để mua 1 cái cho nhà mình không.Không sao chúng ta vẫn có thể chế tạo chỉ với giá khoảng 20 bảng Anh ( khoảng chừng 598 888.888 VND ).
ột sinh viên đã thiết kế một tuabin gió từ những phế liệu để phục vụ cư dân ở các nước đang phát triển với mức giá thấp chưa từng có… 20 bảng Anh
Ví dụMax Robson, 22 tuổi, đã xây dựng một mô hình tuabin từ các vật liệu bỏ đi như khung xe đạp cũ, vòng bi của các bánh xe, một nguồn pin và cả phụ tùng của chiếc xe Vespa…
http://www.iwantoneofthose.com/lifestyle-home/index.html?pn=2Robson cho biết: “Nó khá đơn giản và có thể được thiết kế bởi một thợ không chuyên trong vòng chưa đầy 1 ngày ở bất kì nơi nào trên thế giới. Tuabin gió này được thiết kế từ việc phục hồi lại 100% những vật liệu đã cũ rích”.

Loại tuabin gió này của Max hoạt động dựa trên việc chuyển đổi năng lượng của gió thành năng lượng điện sẽ được tích trữ trong những cục pin. Nó có thể sinh ra điện năng ở mức 11,3W - đủ để một bóng đèn chiếu sáng trong 63 giờ hay chiếc radio chạy liên tục trong 30 giờ.
http://www.dacoglu.com/DesotoCD/6_Electrical_System/OneWireAlternator.htmSản phẩm của Max cũng vừa nhận được bằng phát minh danh dự của trường Đại học Portsmouth. Max cho biết anh luôn quan tâm đến việc thiết kế những chiếc máy cải tiến và các loại thiết bị khác. Một nguyên nhân đóng vai trò khá lớn trong việc thúc đẩy Max không ngừng sáng tạo chính là sự sốt sắng của cha anh – Ashley.
“Cha luôn muốn tôi làm ra những điều tương tự như thế nhưng tôi hay khiến ông thất vọng. Chính ông là người đã gợi ý tôi thiết kế một tuabin gió từ những loại phế liệu nhưng điều tôi mong muốn là nó được sử dụng ở những nước đang phát triển. Tôi muốn làm ra cái gì đó đáng giá và cái tôi quan tâm nhất là sản phẩm của mình phải thân thiện với môi trường” – Robson thổ lộ.
Trích : 24h.com.vnCotinue. Phần 2: Make a Wind Turbine