Một ngày đông giữa mùa hạ!

Tháng tám. Mưa mùa hạ đến rồi đi bất chợt mang theo không khí mát dịu, trong trẻo xóa tan nắng hè đổ lửa. Mùa này, thành phố nhiều mưa. Những cơn mưa nhỏ lấm tấm bay lưa thưa, tôi thích bước chậm hơn trong không khí ướt sũng. Và, cũng có những cơn mưa lớn nặng hạt như trút nước. Lãng đãng tiếng mưa giăng mắc kỷ niệm xưa gọi về !!! Tháng tám. Tạm biệt những người thân, bạn bè... hành trang mà tôi mang theo- tất cả chỉ gói gọn trong nỗi nhớ!!! Nắng vẫn hanh vàng giữa mùa hạ mà sao ngỡ như đông đang về...!!! Thời gian sẽ trôi đi nhưng những cảm xúc và kỷ niệm sẽ còn lại mãi mãi ...

Hạnh phúc là gì?500 đồng

Comments

Mẹ Dưathao ly Tuesday, August 14, 2007 9:37:47 AM

sad Thao Nguyen ơi,Tháng tám là lúc mùa thu đang về, cái êm đềm, trầm mặc của múa thu làm tớ thấy buồn nhưng lại cáng buồn hơn khi đọc bài biết này của cậu. Cậu đi xa rồi sao? sad

Mẹ Dưathao ly Monday, August 27, 2007 4:53:00 AM

sao ko thay cau post bai moi? to van khoe! Thao Nguyen the nao?

elizCua Monday, August 27, 2007 6:58:52 AM

Ơ, nhóc này tự nhiên chị thấy cái Location trong about us của em thay đổi, rồi lại đọc bài này nữa, huuhuh sad hôm bữa còn định rủ nhau đi cafe mà, chưa gì đã chạy mất rùi sad

Huỳnh Viết Dũnganhnokia Wednesday, September 5, 2007 9:15:05 AM

Chào pé lâu quá ko gặp pé nhỉ?

Sim SimTrangSim Friday, October 24, 2008 6:30:16 PM

chi oi, sorry chi ,comment vo duyen qua, nhung em thich cai theme o blog chi qua, chi chi cach cho em lam duoc khong a?

Unregistered user Thursday, July 30, 2009 6:23:57 AM

nhuhoablumen writes: Hoathach thao la ai, hoa thachthao lam gi, o dau, chua mot lan quan tam, chi doc nhung bai viet nhung sao thay hinh nhu ban ko chi viet cho rieng ban ma con viet cho ca toi. Lau lam moi bat gap mot giong van tinh te nhu the.

Unregistered user Monday, August 3, 2009 8:15:04 AM

xethoigian writes: mình đồng ý với bạn nhuhoablumen. Những bài viết của bạn tuy không nhiều, nhưng rất giàu cảm xúc,giọng văn nhẹ nhàng và buồn nữa. thường mình đọc rất nhiều bài viết trên mạng nhưng ít khi mình quan tâm đến tác giả của nó. bạn thì khác, gợi cho mình 1 chút tò mò... người ta nói "văn chương phản ánh tâm hồn", cái hay của văn chương chính là khiến người đọc phải suy ngẫm... mình tìm thấy cảm xúc của mình trong những bài viết của bạn, cảm ơn bạn nhiều! mình sẽ thường xuyên ghé thăm blog này. chào thaonguyen nhé!.

Mr Walshphattt Wednesday, August 12, 2009 12:42:31 PM

"Thời gian sẽ trôi đi nhưng những cảm xúc và kỷ niệm sẽ còn lại mãi mãi ..."
Entry này đã được hai năm rồi, nhanh thật đấy chị nhỉ love
Hồi chiều 3 mới nhắc tới chị, chẳng biết nên nói thế nào, nhưng mọi người đều nhớ tới chị đấy.
Bây giờ mùa đông rồi, nhớ mặc áo ấm kẻo bị cảm lạnh coffee

Unregistered user Thursday, August 13, 2009 3:02:15 AM

Nam writes: "Thinking Of You" Thinkin' of you I'm thinkin' of you All I can do is just think about you Thinkin' of you I'm thinkin' of you Whenever I'm blue I am thinkin' of you No matter how I try I don't find a reason why Believe me it's no lie I always have you on my mind No matter what I see guess where I wanna be Love is the answer I will find Thinkin' of you I'm thinkin' of you All I can do is just think about you Thinkin' of you I'm thinkin' of you Whenever I'm blue I am thinkin' of you No matter where I go This is the only show I'd like to be a part Come on and take my heart No matter where you are Baby I can't be far Cause I'll be with you all the time Thinking of you Think about you all the time This feelin' deep inside When you're right by my side I'll always be with you Believe me this is true Whenever we apart You're deep with in my heart Cause you'll be with me all the time" etc.

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 10:01:59 PM

Nguyễn Phương Nam writes: Anonymous: “Nói xấu” thường xuất phát từ sự ghen tị, đố kị với ngừơi khác, bởi vậy, ngay khi xuất hiện những ý nghĩ ghen ghét về ai đó, hãy loại bỏ ngay chúng ra khỏi đầu. Tập trung vào những việc quan trọng hơn( như việc học chẳng hạn). Thống kê cho thấy, những người lạc quan, vui vẻ với mọi người luôn ít mắc các bệnh tim mạch so với những người suốt ngày ganh ghét, tức tối với ngừơi khác, và đương nhiên, họ sẽ sống thọ hơn. “Nói xấu” sẽ làm hạ thấp nhân cách của bạn, có thể lúc đầu bạn sẽ gây được chú ý bởi hành động đó, nhưng càng về sau, khi nhận ra được con người thật của bạn, mọi ngừơi sẽ tránh xa, vì họ cũng đề phòng sẽ có 1 ngày, người bị bạn nói xấu lại chính là họ." (trích từ Kênh 14) vậy nhé, tìm việc gì làm đi, cứ vậy hòai, giảm thọ mất!

Thảo NguyênRieng Mot Goc Troi Thursday, November 19, 2009 11:24:26 PM

to a Nam: hơi đâu mà để ý đến cái phường tiểu nhân đó!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.