Skip navigation.

Robocon Robocon Robocon Robocon

Nhìn lại

Đã lâu lắm rùi k vào blog này nữa, có quá nhiều chuyện xảy ra với BK ĐT YS CTM, những thất vọng, đau buồn và những sai lầm trong cách tiến hành, đội đã tan rã trước khi những trận đầu đầu tiên ở vòng loại trường bắt đầu 29-3-2008, những anh em nhiết huyết vẫn gắng gượng mang những con robot mà mình đã bỏ bao công sức, tâm huyết và mồ hôi lên thi đấu, vật vã dành tấm vé đấu vớt, nhưng 1 lần nữa, những sai lầm trong chiến thuật và cách phối hợp với BK zero lại thất bại, kết thúc trong nuối tiếc. Từng đứng thứ 2 trong loạt đấu thử, ít có đội nào có lực lượng hùng hậu và kiến thức như chúng tôi, phải khẳng định như thế. Sẽ có dịp tôi sẽ kể cho các bạn tại sao chúng tôi lại thất bại và những ngày tháng nhiệt huyết của chúng tôi đã bị lãng phí như thế nào.
Xin 1 câu nuối tiếc cho những gì đã xảy ra!
Một mùa Robocon nữa lại bắt đầu, năm nay BKHN chỉ còn những đội có truyền thống tôi quen như ITP, CDT, TCM... và 1 số đội khác của các năm trước vẫn làm, các đội mới ít quá, ngọn lửa robocon có lẽ k còn như trước, nhưng hi vọng với truyền thống và đẳng cấp của mình, BKHN sẽ đạt đc những thành công trong mùa robocon năm nay!

Uranus

2

2

Hinh anh moi nhat cau anh BK DT YS CTM

Moi chup ngay 30-12-2007
Van chua co tien trien gi nhieu ve cong viec!

On thi

Nghi on thi!

Bính ngủ dậy muộn

Anh em ngủ muộn

Chuyển Nhà Mới!

No title

Ngay 14-09-2007

chieu nay anh em i cho Roboconco kh ket5 cau oi ve co khi hanh trao d

Nhật Kí BK ĐTYS-CTM

Ngày 06-06-2007, sau khi thi xong môn cuối cùng của kì 2 năm học 2006-2007. Những thành viên đầu tiên của BK ĐTYS-CTM đã fặp nhau và quyết định thành lập đội Robocon với cái tên tạm thời là BK ĐTYS-CTM. Những thành viên đó là:
Nguyễn TIến Quang- Captain.
Phạm Quốc Vinh
Nguyễn Quốc Bắc
Nguyễn Văn Bính
Nguyễn Đình Quyến
Nguyễn Văn Khang
Kiều Hà Tuyên
Lê Văn Tuân
Vũ Văn Trường
Với sự góp ý của amh Túc, từng tham gia Robocon 3 năm, chúng tôi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ước mơ về Robocon 2008.
Gần 1 tháng sau, ngày 14-7-2007, quốc khánh Pháp, đội chính thức đi vào hoạt động với trụ sở chính tại : Số nhà 28, Ngách 53/1 Ngõ Trại Cá, Trương Định, Hà Nội.
Để có được ngày này là cả một sự cố gắng vượt bậc của các thành viên chủ chôt, chỉ nghỉ hè 2 tuần , đủ để thăm bố mẹ họ hàng anh em là ra HN ngay, bước vào chiến dịch tìm nhà cho đội, vì đây điều quan trọng đầu tiên , ông cha ta đã dạy: An cư mới lạc nghiệp mà!
Thực sự khó khăn khi mong muốn của đội là tìm được một chỗ làm việc rộng, điện nước riêng, có gây ồn cũng không ai nói gì!
Dù là đang hè nhưng thực sự rất vất vả. Các thyành viên phải chia nhau đi tìm, có chỗ nào được thì lại alô cho anh em đến xem, chỗ thì đắt quá, chỗ thì ồn là không cho phép vì xung quanh có trẻ em... Và cuối cùng phải nhờ đến môi giới nhf đất thì mới có một chỗ ưng ý.
Với cái giá 850k 1 tháng, đóng 3 tháng, trung gian 300k thì đấy là cả một vấn đề. Anh em ra ngoài này chỉ dám nói với bố mẹ là học thêm tiếng Anh và tiền mang theo cũng chỉ đủ để đăng kí 1 khoá tiếng anh và ăn trong 1 tháng tới.
Khó khăn quá!
Mọi người chạy khắp nơi vay mượn...
1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày
Mai là hạn cuối kí hợp đồng...
May quá!
Bắc và Tuyên đã vay được cộng với quỹ đội còn 700k là vừa đủ.
anh em vui mừng vì đã có chỗ để an cư.
sau khi đã có một cơ sở ổn định, các thành viên trong đội liền tập trung để bàn bạc kế hoạch hoạt động và học tập cụ thể trong thời gian hè. Đây là thời gian thuận lợi nhất để anh em học tập và tích luỹ kiến thức. vấn đề đầu tiên cần được giải quyết là vận chuyển đống đồ robot cũ và các máy móc mà chúng tôi đã mua lại từ các đội cũ.trước khi chưa có cơ sở anh em đã vận chuyển đến nhà trọ của QUYẾN ở tận BÙI XƯƠNG TRẠCH. Vấn đề vận chuyển rất khó khăn vì phương tiện anh em không có chỉ có xe đạp và một chiếc xe máy của Tuân mượn được. Hơn nữa đường lại quá xa đồ đạc lại cồng kềnh mỗi lần đi chỉ được một hai con robot hay một cái máy khoan.Mà nếu thuê xe ô tô thì tiền xe quá đắt vì anh em toàn là sinh viên ra ngoài này vào dịp hè vì vậy không có nhiều tiền viện trợ từ gia đình nên vấn đề kinh tế đặt lên hàng đầu. vì thiêu phương tiện nên chỉ có 4 người đi vận chuyển BÍNH, QUANG, QUYẾN, TUÂN.ĐI mãi một lượt , hai lượt, ba lượt .... ôi sao vẫn còn nhiều đồ thế.Mệt quá|vẫn còn nhiều đồ quá mà lại còn cái bàn to tướng của QUYẾN biết trở sao đây? thế rồi anh em quyết định tháo đinh vít tách rời từng phần của cái bàn ra để dễ vận chuyển rồi về lắp lại.việc này không hề khó đối với anh em cơ khí chúng tôi.thế là thanh toán xong được cái bàn, vấn đề mà chung tôi băn khoăn nhất.nhưng vẫn còn nhiều đồ quá chắc còn một chuyến xe tải con. anh em thi đã thấm mệt.may thay có một bác gần đó có xe tải.khi biết sự việc của chung tôi bác ấy đã nhận trở giúp chỗ đồ còn lại với giá giúp đỡ 80k.vậy là chúng tôi đã giải quyết xong nhiệm vụ đầu tiên là ổn định chỗ ở làm cơ sở vững chắc để hoạt động.sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vui vẻ, tối về anh em lại quây quần bên nhau chuyện vui, ca nhạc.nhất là trong đội có những cây đàn như QUYẾN, VINH, KHANG.Những mệt nhọc ban ngày đã được xua tan đi bằng những bản nhạc hay những bài ca sinh viên. và chung tôi lại bắt tay vào ' CÀY' thật mạnh để tích luỹ kiến thức.


( còn tiếp)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31