Người Hai Mặt
Wednesday, June 27, 2007 2:46:35 PM
Thêm mưa cho mặt đất
Thêm nắng cho bầu trời
Thêm sóng cho biển cả
Còn thêm gì cho tôi?
-Thêm yêu vào thương nhớ
Thêm buồn vào chia phôi
Nước mắt vào trang vở
Thêm tôi vào chính tôi!
rockboy_itpro@yahoo.com















^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:41:47 AM
đã rót đầy rượu mặn nhân gian
bóp nặn thành hình tiềm thức
quẳng vào một cái lò than
kẻ xuống chó nghĩ về thời lên voi
gặm nhấm khúc xương thừa năm cũ
thôi rồi hồn héo rũ
máu tươi chẳng còn tươi
đêm dỗ ta bằng câu hát là lơi
ngủ lại giấc mười năm trước
chim sớm gõ cơn mơ thảng thốt
tỉnh giấc hoá thành ông già.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:42:07 AM
mùa xuân không biết buồn
chính lòng tôi cũng thế
nhưng đột nhiên hoá cuồng
xuân cuồng không xác pháo
mắt cuồng bao xác người
trời hôm nay lột áo
khoả thân càng thêm tươi
nhà có đàn chó nhỏ
mới mở mắt nhìn đời
đời tivi đen trắng
màn hình lồi em ơi
lượn một vòng dạo chơi
muốn nôn vào dòng người
bia lon ba ngày tết
cả năm toàn bia hơi
hoa cuồng bay ảo ảnh
một vài tên nhập đồng
chạy xe không cần thắng
thi sĩ cuồng hoá ngông
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:42:25 AM
người tốt chết lên thiên đàng
thượng đế cũng công tâm nhỉ
nhìn thấu kẻ ngay người gian
nếu vậy tôi chẳng biết thiên đàng có ai không nữa ngoài các vị tiên vị thánh
còn địa ngục như là trần gian thứ hai
tất cả con người đều gặp nhau ở đấy
hy vọng là tôi nghĩ sai.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:42:38 AM
sông sâu vàng rớt chìm dòng chơi vơi
cầm em tôi lội qua đời
đời sâu tình rớt chìm nơi hẹn thề
em đi lạc lõng tôi về
thuyền xưa bến cũ ngồi nghe nước ròng
mất vàng thôi thế là xong
mất em hồn cũng bay tong theo vàng
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:43:16 AM
thơ nằm thơ đứng thơ ngồi thơ đi
thằng đi làm kẻ tình si
thằng làm lãng tử thằng đi ăn mày
thằng đui mắt thằng cụt tay
đem gom một đống một bầy điên điên
nặn ra được một chữ thiền
hết đời mãn kiếp thành tiên trên trời
trời nhăn mặt bảo trời ơi
trần gian chưa đủ còn đòi lên đây
bao giờ thi sĩ thôi say
trần gian thôi khóc thì mày thành tao.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:43:58 AM
mảnh hồn long rong vương theo về
gõ lòng tim mở chào duyên hiếm
ý ngỏ tay đan tấm ảnh thề
vọng ảo niềm riêng nhuốm gấm tình
rượu ngấm hồ tràn tan bình minh
giam hình ngục bóng vùi hư ảnh
song mòn mỏi mắt bến hồi sinh
biết rằng em đã qua bên đó
thiên thần bay nhảy dạo đàn ca
sương luống đêm tàn hơi lấp ló
nửa bóng hồn tha thướt lụa là
rẫy rùng hoang tưởng quỷ hay ma
địa ngục điêu tàn huyễn hoặc xa
tức thì hồn biến vào trong ảnh
vật vã tay cào tay xước da
một buổi tình cờ gặp lại em
ngờ ngợ như thật quên đã quên
áng cười nhuốm nhạt phong sương quá
ôi ảnh và người hai cõi riêng
tôi khác xưa em xưa khác em
chỉ còn bức ảnh giống như hồn
trong mơ hồn rủ hồn kia tới
kéo ngập vào nhau giữa chiếc hôn.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:44:20 AM
của cho của biếu của ôi của thừa
hôm nay ăn đã ăn dư
hôm sau đói lử đói lừ đói meo
hôm nay được cả con heo
hôm sau một cái tai mèo chẳng xong
miệng tham thì má vừa thâm
sự đời đã thế chẳng cần bon chen
rau dưa cũng đủ chữ thèm
say sưa cũng đủ chữ men chữ tình
kiếp sau có được hồi sinh
ta đây sống tiếp chính mình hôm nay.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:44:35 AM
một người quen qua đời
khi bàng hoàng tỉnh dậy
khóc nhiều lệ chẳng rơi
nói thật nếu người chết
tôi đây sẽ rất buồn
tôi sợ và hối tiếc
phải làm người cô đơn
và những người quen biết
theo đêm cứ chết dần
nhiều khi tôi tưởng thật
cõi trần là cõi âm
họ vẫn là họ thôi
chỉ có tôi là khác
thì ra không ai chết
chỉ có tôi
chết rồi.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:44:51 AM
đói thì đầu gối cũng phải bò
đi ăn ké đi xin đi xỏ
cốt sao cho cái bụng phải no
mắt tôi hoa lên khi thấy gái
đêm về còn vẽ ở trong đầu
nếu lỡ đi qua thì ngoái lại
nếu lõ đối mặt thì... biến mau
mắt tôi hoa lên khi thấy tiền
tiền là ma là phật là tiên
con lạy hết các ma các phật
cho con độc đắc thoả cơn ghiền
mắt tôi hoa lên khi khép lại
khép rồi đời chẳng khép mới đau
chỉ khi say là mắt tôi sáng
nhìn ai cũng ngỡ phút ban đầu.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:45:06 AM
đi vay thiên hạ được vài lòng thương
một mình một gậy đường đường
anh hùng chẳng phải người thường đâu nha
lạy thanh niên lạy trẻ già
con trai con gái đàn bà đàn ông
tôi vay hết kiếp này xong
kiếp sau xin trả tấm lòng còn trinh.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:45:25 AM
tôi cứ nghĩ một điều gì
chẳng khi nào lòng thanh thản
điều gì điều gì điều gì
tôi khóc nửa cơn rồi dứt
tôi cười nửa tiếng rồi thôi
chung quy cũng vì ý nghĩ
nó ám vào máu mất rồi
sao người lại là người nhỉ
sao chó lại sướng hơn người
sao chết dễ hơn là sống
………………………
tức mình tôi biến đi chơi
tại sao đi chơi phải sợ
sợ đụng xe sợ côn đồ
sao hôm nay em lạ thế
cứ giãy ra khi anh sờ
về nhà tôi lại suy nghĩ
nghĩ xong chỉ sợ mình lầm
và từng ngày qua vẫn thế
người đời không hiểu bảo hâm.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:45:40 AM
vi vu lên núi ngắm trời ngắm mây
chờ cô má đỏ hây hây
cớ sao cô chẳng đội mây lên đầu
núi cao cao đến phát rầu
bon chen tới đỉnh thấy đâu là nhà
nhìn người thương giống người ta
nhìn người gần giống người xa mịt mùng
tôi đi tìm chỗ um tùm
dưới bằng lăng tím ung dung ngủ…gật.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:45:53 AM
khi sung khi sướng có mời mình đâu
ngày xưa tối lửa có nhau
ngày nay mà thắp đèn dầu là toi
ông đi ngựa bà cưỡi voi
chân không ta cứ đạp trời cưỡi mây
quay quay cán bút hai tay
rớt mồng tơi chết thằng tây đâu nào
trời nào trời chẳng có sao
người nào người chẳng phải lao xuống mồ
ngây ngây dại dại ngô ngô
miệng đời là cái…cái đồ dzô dziên
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:46:09 AM
xoay vòng
thở hắt
hoàng hôn
thời đêm
bỏ mặc
mộ đời
vùi chôn
cát rơi vào thuở hồng hoang
loài người chưa khai sinh
cát nằm cát đợi
thời gian trôi nổi
cát thành cuộc đời
và từ đấy
trong mỗi con người đều có một hạt cát
một trái tim không mỏi đập liên hồi.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:46:22 AM
nhìn trời cũng chỉ là trời mà thôi
hoá ra mất cảm giác rồi
chẳng vui khi biết rằng tôi không buồn
tìm nơi nào được cô đơn
ta buồn một phát như hôm không người
tìm nơi nào giống cuộc đời
ta vui một phát như thời trẻ thơ
xin cho tôi được đợi chờ
dẫu là vĩnh viễn là mơ trọn đời
xin cho tôi đựoc gọi mời
một bầy trăng gió vào chơi trong hồn
xin cho tôi được hoàng hôn
bầu đêm lấp bóng ăn mòn thời gian
xin cho tôi được đá vàng
tặng người tri kỷ một ngàn tim côi
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:46:35 AM
trái tim tôi vừa là lửa là băng
quẳng tim tôi địa ngục hoang tàn
trái tim tôi vừa là thiện là ác
quẳng tim tôi biển bạc
trái tim tôi vừa là cạn là sâu
quẳng tim tôi đâu đâu
trái tim tôi vừa là hư là thực
quẳng trái tim tôi,tôi chẳng cần nó nũa
quẳng hết thơ đi,than vãn để làm gì
quẳng trái đất vào nơi không còn thở
quẳng vũ trụ này vào cõi man di
quẳng tim tôi vào con người
trái tim tôi vừa là khóc vừa là cười.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:46:46 AM
của chàng thi sĩ mộng mơ nửa mùa
thế giới này có mùi chua
dúm dó như quả chanh vừa vắt xong
thế giới này có mùi nồng
bao nhiêu củi góp than hồng giàn thiêu
thế giới này có mùi tiêu
đã nhiều người chết đã nhiều hồn ma
thế giới này có mùi tà
người là ác quỷ ma là thần linh
thế giới này có mùi tình
kẻ khờ người dại cố tìm cố mang
thế giới này có mùi tàn
trong ngàn hương sắc của ngàn hoa thơm
thế giới này có mùi đờm
vũ trụ khạc nhổ một hòn vuông vuông
thế giới này có mùi đường
thèm gì thèm một tình thương lâu dài
thế giới này có mùi khai
đất chưa chôn hết những loài vuốt nanh.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:46:59 AM
tay không biết vẽ gì
nghoệch ngoạc
nét ngang nét dọc
hiện một nàng trăng
vô duyên sao nàng chẳng nói chẳng rằng
nàng câm
vẽ thêm đôi mắt
tự nhiên giật bắn người
nàng cười
vô thức.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:47:16 AM
ì xèo nhạc nhẽo chán nhàm lỗ tai
chẳng lẽ lại đi lai rai
mất lần trót hứa bỏ hoài chưa xong
đi vong đi vỏng đi vòng
bầu trời mặt đất cứ thòng lấy chân
trời nghiêng trời nổi phong vân
đất nghiêng đất rớt một thằng lưu manh
đếm vàng rồi lại đếm xanh
xanh rơi vàng rụng cũng đành cây khô
ước gì mặt đất nở to
nuốt bay vài cái ô tô khỏi đường
ước gì trời nổi tai ương
cuốn trôi tất cả bạc tiền thế gian
chỉ để lại những kẻ gàn
ăn no rồi lại ngồi than sao…buồn.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:47:30 AM
lẻ loi gáy sách ngủ đời lãng du
trang trang quá khứ tù mù
lần đi giở lại lời ru cất rồi
tuổi thơ là tuổi thơ ơi
mấy lần định khóc bỗng cười như điên
tuổi thơ vo lại từng viên
rưng rưng ném hụt hẫng miền hư linh
chập chờn bướm bướm xinh xinh
nó bay nó lượn không hình không âm
tuổi thơ là tuổi thơ câm
một ngày trời động ầm ầm kêu than
bao nhiêu hồi ức xếp hàng
đòi tôi điểm mặt để làm thơ thơ
tầng tầng lớp lớp thực mơ
tìm hoài chưa thấy đợi chờ chưa sang
tuổi thơ là tuổi thơ vàng
cầm vàng không biết mất vàng không hay
giàu sang vẫn cứ trắng tay
chung thân hồn thoát đoạ đày cõi xa
tuổi thơ là tuổi thơ ma
nhằm vào chúng nó nhảy ra một bầy
tuổi thơ là tuổi thơ gầy
cơn mơ vỗ béo hẹn ngày phục sinh.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:47:42 AM
mười năm ta cũng chẳng còn là ta
một đêm chợt hoá ông già
hai đêm chợt hoá ra là trẻ con
xe đời cứ thế mà bon
bánh thời gian nghiến phai mòn nhân tâm
nhân tâm là chuyện hà rầm
lương tâm là một thằng câm tật nguyền
những thằng có chức có quyền
nhậu vào rồi ói chẳng phiền lương tâm
những thằng mát mát hâm hâm
rảnh hơi cứ lấy lương tâm ra xài
ngây thơ như một con nai
soi gương có thấy mọc tai con lừa
hôm nào ví thử trời mưa
rửa lòng coi đã sạch chưa hỡi lòng
xe đời cứ thế mà dông
vô tâm cũng sống nhẫn tâm càng giàu
trót giàu muốn sống cho lâu
sống sao cho hết kiếp sau đây trời
xe đời cứ thế mà trôi
đời như xe bus xuống rồi lại lên.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:47:54 AM
cái đầu đã thoáng cái lo đã dừng
đôi chân cà tửng cà tưng
đòi đi ý hẳn chưa từng biết đi
nếu ta là cái ti vi
ắt là cũng giống lâm li phim hài
nếu ta là một cái đài
ắt là cũng giống loài nhoài bi ca
nếu ta là một con gà
ắt là cũng giống như ma cởi truồng
nếu ta là người bình thường
ắt là cũng giống như đường không xe
ha ha hí hí hè hè
cười vui như thể bị đè lên ai
bởi vì ta vốn con trai
con trai nên phải có hai con người
một con người để mà cười
một người để khóc còn người thứ ba
thỉnh thoảng nó ở đâu ra
hỏi nó nó bảo ở nhà cơn mơ
tôi không tin tôi thử sờ
sáng ra sót lại bài thơ không đề.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:48:05 AM
đời đàn ông gánh đàn bà
một
hai
ba
tôi ngồi tôi đếm
chảy mòn cây nến
số một chưa qua
tôi:một
tình:không
trăng:một
thơ:???
đời:một lần sống
chết bao nhiêu lần?
một hai ba bốn năm sáu bảy
xuống mồ: con số không
ai từng đếm bao nhiêu lần cười
có lẽ cũng bấy nhiêu lần khóc oé
thôi nghỉ đếm cho khoẻ
trời mấy ông sao?
hành trang đường đời sao mà nhẹ.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:48:24 AM
bánh thời gian mắc kẹt vũng hoàng hôn
cò đón mưa chưa sao bay lững khửng
tôi đón ngày xưa nha nhẩn điệu rock buồn
cỏ úa một rãnh trời bốc cháy
cành gẫy khô quèo nửa âm dương
tiếng hát khàn đục đâm lạc lõng
nàng mây ngái ngủ thở dài thườn
chị cào cào nấp mặt trời làm đỏm
anh dế mèn tinh tướng ghẹo lan man
sàn đấu đời anh lên chưa nhỉ
bao kẻ dương oai chỏng gọng càng
nếu đây đã nơi tận cùng trái đất
xin nằm tôi xác cỏ rỗng rêu phong
dù cánh cửa mở ra khi nhắm mắt
địa ngục thiên đàng
chẳng thiết quan tâm.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:48:45 AM
nàng thơ vĩnh cửu của bao người
lúc nàng buồn nép song cửa nhỏ
chim chuyền ngưng hót gió ngưng rơi
bao nhiêu chàng bỏ quên chinh chiến
vứt thanh gươm thờ phụng hoa hồng
tôi thiết nghĩ nàng nghe thơ sắp chán
và nàng mong thi sĩ hết thảy câm
nhưng thi sĩ chẳng mù,vì thế
cứ ngợi ca thánh thiện, đẹp,dịu hiền
nói thật tôi chỉ chờ mỗi lúc
phút giây nàng bùng nổ, nàng điên
tôi muốn vẽ những đường ngoệch ngoạc
lên bức tranh hoa thắm sớm chưa tàn
thây kệ hậm hực ghen bao kẻ khóc
tôi ca tụng nàng những phút không xuân
nàng cứ giận những gì gai mắt
nàng đẹp hơn khi cong cớn bờ mi
đối với tôi, đấy là thánh thiện
thánh thiện nhiều khi chẳng cái quái gì.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:49:05 AM
một gói những mảnh vụn giấc mơ
tôi ki bo giữ khư khư như thể đó là vàng
em trở lại xinh tươi hơn trước
trong câu đùa đòi lại giấc mơ xưa
anh biết đâu?chúng đã chết thành thơ
à,chúng vẫn sống,em thấy không
những vết nhăn chẳng sợ bao giờ biến mất
những nếp nhăn;vô sắc;vô sắc
có thể ngày mai tôi đẹp trai hơn
em đã lấy luôn những nếp nhăn đó rồi
cái gì của mình thôi thì giữ
chẳng phải phần ta-mặc đất mặc trời.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:49:18 AM
đầu tóc dài quá
nồi cơm nấu xong
đổ nước biến thành cháo
xé thơ đi nhà vệ sinh
xem phim thấy người giống người
hình như là
hình như là…
mà thôi
tôi quên em rồi.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:49:38 AM
ôi si cuồng ngô nghê, ta đây sao?
này thì đau khổ,này cao thượng
cười phá lên ướt thẫm mưa rào
chẳng chết được cho tình yêu đâu em
trừ khi địa ngục bắt mình phải chết
nếu lỡ thích cứ yêu cho hết
hết trận đau méo mặt cười toe
trên đời này nói chung,vĩnh cữu
chỉ có tiền,men rượu với cà phê
đừng chửi anh thực dụng,thử nghĩ
những thứ trên nỡ mấy kẻ chê
cũng còn mấy cái không vĩnh cữu
tất nhiên ta vẫn có thể mê
tình yêu là một trong số đó
thì có ai chết nghỏng vì thề
thôi chẳng dám khinh người,cợt nhả
chỉ dám cười riêng giọt nước tràn
thơ đôi lúc mắc cười bỏ bố
thế trần gian còn chưa hết mơ màng.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:49:52 AM
chất lên cao.Lũ trẻ và ruồi
những thằng bé bạc tóc
…
cố hình dung khi chúng cười
bịt mũi ngửi mùi trời
rung lên mùi đất
xộc qua lớp khẩu trang
rụng vào óc
quẹt một mồi lửa
đốt, đốt đi!
nắng luôn có mặt những nơi hôi hám
nhe răng thằng bé cười khì
ngẩng đầu bước
những nấc thang đi,bò,dừng
thế nào mà chẳng được
chỉ là hơi mệt khi ở nấc thang cuối cùng.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:50:19 AM
mưa cơ hội mơn trớn trinh nguyên nhu nhú
nhanh!nhanh lên!chỉ khắc nữa tất cả đều là cũ
đoá ngày xanh!lưới ảo vọng!cuồng mơ!
trượt nhau xoay cung bậc đàn thơ
cái ôm xiết vẫn còn quá lỏng
tên trộm hoàn lương lóng ngóng
như phút đánh cắp nụ hôn đầu
trăng lấp loé
hoàng lâu
triệu con người-triệu cái nắm tay nhau
có ai nắm tay mình để nhớ...
môi chín tới
tóc ngậy hương
lồng ngực mở
tất cả vẹn nguyên đông cứng mạch giao thời
máu chảy vùi kẽ nứt hố tim côi
cái chết gục trở thành biểu tượng
thời gian thực nuốt không gian vô hướng
dạt về nơi không-định-dạng hình hài
tiếng khóc oa oa phú quý phát tài
tiếng reo buốt chớp ngàn bông pháo tuyết
tiếng thở chộn đôi tình nhân quày quyết
đi tìm nơi cuối đất cùng trời
ung dung không ngựa lãng tử ngồi
bốn bể là nhà rượu suông là bạn
bước hào sảng dìu trăng lãng đãng
ngã lăn quay bởi làn gió nhẹ hều
lão hát rong buồn vãn khúc phiêu diêu
chờ năm mới phát tài nơi chín suối
mấy lần kiếm nhà Diêm Vương cứ đuổi
quay về đi mà đợi kiếp sau
gom góp lương tâm mấy kẻ giàu
đáy túi rỗng đong sao khỏi rớt
đất nhân ái nở vườn sau chót
tặng vào ai tin ở con người
rầm rập âm hồn đàn kéo nhau chơi
mảnh bom cắm xương gầy trống hoác
một tiếng vỡ!...trường không gian thảng toác
sâu kén cựa mình
lộc non nhú
sao băng.
^^o^^RockBoy_ITPro # Tuesday, February 19, 2008 12:51:16 AM
bằng chứng là những đêm trắng bên bàn phím
anh đã cố không cần dùng dấu chấm
em vẫn xen vào như những đoạn cụt hơi
những chấm hỏi chấm than anh cũng vứt đi rồi
trông thế bài thơ mới mượt mà liền mạch
còn dấu phẩy đúng là thử thách
cái thẹo vô hình như vết xước câng câng
hết một câu thì phải xuống dòng
cuộc tình dở vẫn còn vương ba chấm
nên nói thật nhiều khi anh nhớ lắm
một bài thơ đầy đủ dấu chấm câu
mỗi tội hồn thơ tót đi đâu
chừa lại chịt chùng chằng nhát chém
ngựa đứt cương phóng chẳng cần nơi đến
cũng giống thơ anh khi lìa bỏ hồn em
đôi lúc biếng lười quên đặt tên
mặc lũ chúng nổi trôi vô thừa nhận
càng nguy hiểm bởi nhìn không cẩn thận
những đứa con hoang thường rất giống nhau
gom về nuôi chắc phải đau đầu
một đống chữ đẻ ra toàn của nợ
bài thơ hắt đổ dài như tiếng thở
duy dấu chấm cuối bài-anh nghĩ đó là em.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(hết)%%%%%%%%%%%%%%%%%