_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

Broken

VỠ


Đã vỡ rồi,tan hết còn đâu…
Giọt sương ngậm trăng vàng đã vỡ!
Máu tươi nghẽn mạch tim dừng thở.
Ta tự chôn cứng cõi nhân sầu.

Để đắm chìm trong những thâm sâu:
Âm âm vọng vuốt nanh hoang dã…
Thương nửa kiếp hươu nai nhẹ dạ,
Máu căng tròn đêm chảy vào đâu?

Ta sẽ là ta của ngày sau
Đêm nay vỡ chẳng còn chi nữa!
Đau vết thương lòng tim rỉ nhựa
Bừng tỉnh cuồng quay hết mộng du!

Đàn ông ai lại khócNỢ

Comments

mot_chut_tuong_phan Monday, August 27, 2007 5:06:22 AM

Dẫu có vỡ thì cũng sẽ lành
Như gương vỡ có thể lành lại
Như tình duyên sẽ được hàn gắn
Như trăng kia sẽ tròn lại thôi. smile

^^o^^RockBoy_ITPro Tuesday, August 28, 2007 5:14:05 AM

smile Câu cuối lúc đầu em viết là "Say tỉnh cuồng quay bước mộng du"
Nhưng sau đó đổi lại thành "Bừng tỉnh cuồng quay hết mộng du!"--->Nghe có vẻ cứng rắn hơn bigsmile

mot_chut_tuong_phan Tuesday, August 28, 2007 2:06:30 PM

Ừ như thế thấy mới mạnh mẽ chứ em smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30