_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

BÓNG-HÌNH

Em quên tôi chạy theo bóng hình người khác
Tôi mượn bóng hình người khác để quên tình
Rồi em chán làm bóng hình kẻ khác
Nhưng bóng xưa tôi mượn đã thành hình!

NỢ_Tìm_Lại_

Comments

mot_chut_tuong_phan Monday, August 27, 2007 5:09:35 AM

Bóng hình kia nay đã thành hình
Thì thôi hỡi đừng chạy theo nữa
Hãy để hình thành tượng nên người
Một người luôn bên cạnh mình thôi.

^^o^^RockBoy_ITPro Tuesday, August 28, 2007 5:20:06 AM

Thì đó...Bóng kia đã thành hình,có nghĩa là mình đã gạt bỏ đi được bóng hình cũ...smile

Mẹ Dưathao ly Tuesday, August 28, 2007 9:19:41 AM

tại sao lại "Tôi mượn bóng hình người khác để quên tình" thế hả em? làm như vậy có khi gây tổn thương cho thêm 1 người nữa đấy bigsmile

^^o^^RockBoy_ITPro Tuesday, August 28, 2007 9:29:23 AM

Hi`..."Nhưng bóng xưa tôi mượn đã thành hình!"

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, August 28, 2007 11:12:17 AM

hehe bài thơ cũng ý nghĩa đó chứ.

mot_chut_tuong_phan Tuesday, August 28, 2007 1:54:34 PM

Hình bóng xưa tôi mượn đã thành hình
Nhưng hồn kia có cùng hay không?
Hay chỉ là thân xác vô nghĩa
Chỉ là vậy không thể hơn thêm ? p

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, August 28, 2007 1:59:28 PM

Trong đời người có rất nhiều mối tình, tình sau bao giờ cũng hay hơn tình trước vì có kinh nghiệm đầy mình lol nhưng tình nào đơm hoa kết trái thì ta .. tưới nước thôi.

mot_chut_tuong_phan Tuesday, August 28, 2007 2:04:06 PM

@sis hoatrongvuon: em đồng ý với sis điều đó, nhưng cho em hỏi nếu tình đầu mình luôn suy nghĩ và thấy đẹp nhất thì tình sau mình thấy không thể được bằng, như thế thì sao mà mình tưới nước được hả sis?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, August 28, 2007 2:14:55 PM

Tình đầu đẹp nhưng chỉ đẹp thôi vì hai người còn trẻ yêu nhau theo kiểu lãng mạn nên khi chia tay nhiều đau buồn lắm. Sau này chín chắn hơn thì mình nghĩ mối tình đầu là đẹp nhất và mối tình sau cùng mình lập gia đình là mối tình hay em à.

mot_chut_tuong_phan Tuesday, August 28, 2007 2:19:43 PM

Dạ em cám ơn sis nhiều nha. Em sẽ cố suy nghĩ như những lời sis nói. Chúc sis luôn vui vẻ nhé!

Mẹ Dưathao ly Thursday, August 30, 2007 6:06:32 AM

cũng may là "nhưng bóng xưa tôi mượn đã thành hình" nếu ko thì...sad

mot_chut_tuong_phan Friday, August 31, 2007 2:27:16 PM

@thao_ly: mượn thành hình rồi còn phải do mình nữa để hình đó có thể luôn bên cạnh mình, đúng không thao_ly?

^^o^^RockBoy_ITPro Monday, September 3, 2007 10:39:10 AM

Bàn luận ghê quá...Chủ xị ở đây còn chưa lên tiếng mà...Tình yêu thì đúng là không thể thay thế được,nhưng nếu cần thì hãy để tất cả là "bóng hình".

mot_chut_tuong_phan Monday, September 3, 2007 10:58:47 AM

Tại chị hơi bị nhiều chiện mừ p . Ah, nếu em nói như vậy thì chị nghĩ không ổn đâu "Bóng hình" thì vẫn mãi đi theo sau mình sao? Chỉ có một thời khắc duy nhất là trùng với con người mình thôi, còn những lúc khác thì luôn cách xa. Em chấp nhận như thế ah?

^^o^^RockBoy_ITPro Monday, September 3, 2007 1:50:06 PM

Hì...Có nghĩa là cái gì thuộc về dĩ vãng thì hãy cho qua đi...Sống cho hiện tại mà...

mot_chut_tuong_phan Monday, September 3, 2007 2:08:03 PM

Ừh, nếu vậy thì tốt đó smile

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, September 8, 2007 5:35:52 AM

Chính ta cũng chỉ còn là cái bóng của ta trong quá khứ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30