_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

_Niềm_Tin_

Thời tôi đang sống,thời xa xỉ
Trung thu đèn điện rước thay trăng
Đâu rồi tiếng gọi “trăng tri kỷ”?
Niềm tin vay cũng khó hơn vàng.

Kẻ thù nhếch mép ng ư ời khinh rẻ
Ta hoài nghi chính bản thân mình!
Một tay nước cuộn thuyền dâu bể
Đ á ng ầm thuy ền v ỡ r ụng r ời tim!

Tôi níu phao em lúc sắp chìm
Và bơi về phía bến Hồi Sinh
Cận bờ,phao hoá thành hư ảo…

Nhưng tôi đã sẵn một niềm tin!

_Lãng_Tử_ Trăng Hàn Mặc Tử

Comments

mot_chut_tuong_phan Saturday, September 22, 2007 3:45:54 PM

smile

Niềm tin luôn vững theo tôi mãi
Dẫu có chìm trong biển sầu bi
Hay tôi bị cuốn vào dòng xoáy
Của đời và của việc mưu sinh...

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, September 22, 2007 4:22:35 PM

Cái đó chưa chắc...Niềm tin cũng có khi bị lung lay...Bởi vậy mới cần đến gia đình,bạn bè và...

mot_chut_tuong_phan Sunday, September 23, 2007 11:05:35 AM

smile vì luôn có những người bên cạnh như gia đình và bạn bè nên mới luôn vững mà em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30