_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

Một giai đoạn

Cái bụng thường lép kẹp
Cái mặt thường trơ trơ
Tim chưa thành gang thép
Lòng đã như côn đồ

Người ta chửi: làm ngơ
Chửi hay như là...thơ
Trong bụng cười hay khóc
Cũng hơi hơi mơ hồ

Đời-nay rày mai khác
Nốt trầm của bản nhạc
Rock cũng cần khoảng im
Để ngấm niềm tan nát

Ăn thêm vài cái tát
Chưa đủ,tự tát thêm
Rồi nằm chờ sung rụng
Ngày mai,ngày mới lên?

Sẽ là một gai đoạn
Hay là một cuộc đời?
Vậy thôi thì thôi vậy
Thôi vậy thì vậy thôi!

Kho^ng phai? tho*Trên một căn gác

Comments

mot_chut_tuong_phan Monday, October 29, 2007 2:08:34 PM

Vậy thôi thì thôi vậy
Một giai đoạn đời người
Một kiếp sống trần gian
Thôi vậy thì vậy thôi!!!

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, November 3, 2007 2:10:22 AM

Vậy thôi nhưng tất nhiên là không thôi bigsmile

mot_chut_tuong_phan Saturday, November 3, 2007 2:05:09 PM

Không thôi chỉ vậy thôi
Bởi đời đâu chỉ vậy
Thôi đâu thể thôi vậy
Phải cố gắng hơn thôi.... bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30