Tờ số phận
Saturday, December 8, 2007 7:43:28 AM
Cái bản mặt ta,ta đã chán
Mỗi lúc soi gương càng thấy ngán
Trách gì người nhìn người thờ ơ
Trách gì phũ phàng một tiếng bạn!
Chán hết những người không quen biết
Người quen rồi chán lại chán thêm
Chiều ra phố vỉa hè lếch thếch
Đối diện tôi-em bé tật nguyền
Xấp vé số hãy còn tươi mới
Trên bàn tay đã cũ bụi đời
Tôi mua đổi lấy lời cảm tạ
Số phận một tờ ai đổi tôi?















mot_chut_tuong_phan # Saturday, December 8, 2007 1:36:15 PM
Đổi trao, trao đổi được hay không?
Hỏi thử ở đời ai trao đổi
Đổi trao số phận của người chăng?
Tôi đây số phận có nên đổi?
Rao mua bán đổi với người đời
Để tôi đón nhận bi-hài kịch
Kịch ở cuộc đời phải đổi trao!!!
kengoc # Sunday, December 23, 2007 8:41:58 AM
viết ra sao và viết như thế nào
tại sao lại phải viết cho tôi
tôi khổng thể viết cho mình được sao
số phận ra sao, sẽ ra sao
thử hỏi ở đời ai biết đựơc
vé số cuộc đời chiều xổ ra sao
khi kết quả chỉ là may rủi
số ra rồi có đổi được không
đổi cho ai, ai đổi cho ta
số hên hay là vận rủi
hãy để tôi chọn số cho tôi
được ko?
BANTAYLANHTIENGSAOTRUONGCHI # Tuesday, January 15, 2008 10:16:17 PM
^^o^^RockBoy_ITPro # Friday, January 18, 2008 1:08:06 AM