_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

(Entry cuối cùng của blog này)

Làm thơ có nghĩa là đang nói chuyện với mình.Bởi mình không chỉ có một mình mà có nhiều con người cùng tồn tại trong mình.Cười,khóc,tâm tình,an ủi, đôi khi là cả...chửi lộn!Nếu có một người hiểu và đồng cảm với thơ mình có nghĩa là đồng cảm với mình,ta gọi đó là bạn.Bạn không kể tuổi tác (cũng như...kẻ thù vậy) đôi khi có đánh nhau mới là bạn hoặc đánh nhau rồi vẫn...là bạn.Nên nhiều khi nói thế nhưng không phải thế bởi vì đời là thế!
Tôi làm blog này trong một hoàn cảnh đặc biệt cũng chẳng nghĩ mình sẽ gắn bó với nó lâu đến vậy.Tôi đang đi tìm một chân trời mới một con người mới và đến nay có thể nói đã lập trình được hướng đi cho mình tất nhiên vẫn còn dang dở nhưng nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ đi cho hết con đường đó. Đời không nói trước được có khi mình hoá thành cát bụi một ngày sắp sẵn càng tốt hy vọng mai này có kẻ đi tiếp con đường của mình cho hoàn thiện mà cũng không chắc nhân loại cứ đi cứ bon chen đâu có điểm dừng.Chữ NGỘ ở đời này mấy người tìm kiếm được mà nếu có kiếm được có khi đầu cũng bạc rồi.Biết dừng đúng lúc cũng là NGỘ vậy.
Tất nhiên vẫn còn nhiều điều tôi muốn nói với các bạn bởi tính tôi thích nói chuyện với những người biết lắng nghe còn bình thường người ta gọi tôi là hiền (=cù lần) hoặc khinh người.Mà biết đâu đó lại không phải là một trong những con người giấu mặt của tôi.Những người nào tôi tỏ ra khinh ghét tôi biết họ vẫn còn những điều tốt đẹp ít ra họ cũng là con người và nếu có thể tôi muốn yêu hết tất cả mọi người trong cõi này.Nhưng có khi để yêu người này ta lại phải ghét người kia muốn giúp đỡ người kia ta phải đạp đầu kẻ khác(cũng như...uýnh lộn vây mà)

Ở trần gian người ta gọi là Địa ngục thứ hai còn ở Địa ngục lại gọi là Trần gian thứ hai.Và còn cõi nào nữa,Thiên đàng,Bồng lai?Tuỳ vào cách nghĩ mỗi người thôi.Tôi nghĩ tôi đã sống ở tất cả nơi đó rồi.

tôi ca tụng người, đấng tối cao
người sinh ra là để cháy
biểu dương cô đơn trần trụi
vĩ đại thay,Mặt Trời!

tôi muốn biết một ngày không cháy nữa
người mang chúng tôi đi đâu?
thiên đàng và địa ngục
có vỡ oặt như những mảnh tinh cầu?

và tiếp theo,triệu linh hồn có nát
xoắn vào nhau bởi trái tim Người?
cái chết-sự công bằng lớn nhất
aó đại dương rách vụn lồng hơi

tôi ca tụng người suốt đời tôi
bởi đời sống là bất công dài nhất
duy điều này thì chắc
ai sinh ra cũng được tắm Mặt Trời.

thích thì đọc không thích thì thôi Spam

Comments

mot_chut_tuong_phan Monday, February 4, 2008 3:54:49 PM

Đọc những lời của em, không hiểu sao chị lại thấy như có những gì nói về chị. Quả thật mình khi làm thơ, khi viết đó là để nói lên những cảm xúc suy nghĩ của chính mình. Trước, mình chỉ muốn để lại những gì mà mình cảm giận được trong từng thời điểm thôi ha em, và sau mình thật hạnh phúc khi có bạn nào đó đọc và cùng chia sẽ với mình.
Dẫu sau này khi mình có bất cứ lý do gì không thể viết blog thì đây vẫn luôn là nơi để lưu lại những suy nghĩ của chính mình, những người bạn dù mình chưa biết mặt nhưng đã cùng chia sẻ với mình qua từng bài.
Ah, mà sao chị đọc bài này lại cảm thấy như em sắp sửa chia tay blog vậy? Phải không em? Em quyết định không viết blog nữa ha? sad Nếu thế thì chị lại thiếu mất 1 người cùng làm thơ rồi sad . Nhưng nếu vì mục đích toàn tâm cho tương lai của em thì em hãy nhớ sẽ có chí ít 1 người sau lưng ủng hộ em nhé. Chúc em luôn thành công trên con đường mình chọn nhé.


^^o^^RockBoy_ITPro Wednesday, February 6, 2008 4:12:55 PM

Hì tất nhiên là em vẫn rất muốn trò chuyện với chị rồi ai lại để mất người bạn “tâm giao” thế chứ!Nhưng dù sao thì đây cũng là entry cuối cùng của blog này thỉnh thoảng có buồn thì em vào blog chị quậy ha hy vọng chị cho phép:chef:
Chúc chị gặt hại được nhiều thành công từ những việc tốt đã,đang và sẽ làm…Đối với em những vần thơ của chị rất hay,vì nó mộc mạc và tình cảm.coffee
Hì còn điều này nữa nếu chị cho phép thì kiss một cái(vào má),chào người chị dễ thương của em ạ!!!!!!!!!!!!!!!
flirt

^^o^^RockBoy_ITPro Wednesday, February 6, 2008 4:14:19 PM

một bài thơ viết cho đất nước thân yêu của chúng ta đang trên con đường phát triển tuy còn nhiều chông gai nhưng một điều hạnh phúc nhất cho những ai may mắn được hưởng tự do-điều kiện tiên quyết để có được những hạnh phúc khác.
o

Có gì trong sâu thẳm
Mà đất nâu chú dế kêu ran
Có gì trên xa vắng
Mà trời xanh dang rộng cánh, đại bàng?

-Chúng tôi kêu ran
Chúng tôi dang rộng cánh
Vì bầu trời tự do
Vì mặt đất tự do

Đất Việt Nam rộng
Trời Việt Nam to
Cho ta bay với, để được nhìn chiếc bóng
Lờ lững trên sông:một chuyến đò.

^^o^^RockBoy_ITPro Wednesday, February 6, 2008 8:18:50 PM

nghe câu chuyện âm hồn trong đêm
ta chẳng thể cười vào quỷ ma được nữa
người cũng có lúc hư lúc thực
sống sao cho thanh thản chốn hoang huyền?

hết muốn ngủ tiếp giấc giao thừa
ta chợt hoá âm hồn nơi dương thế
rủ thêm vài hồn khác quây quần
trên má ai cũng đầy giọt lệ

đêm nhiều dế và đêm nhiều sao lắm
tinh tú nhập nhoè chẳng biết buồn đâu
nhiều âm hồn cũng vỗ tay cổ vũ
cho cuộc dấn thân vào chốn bụi ngầu.

Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn)Thedawn2008 Wednesday, February 6, 2008 9:09:49 PM

Hihi, nghe như là người sắp chết ấy nhỉ. Bài viết câu cú chẳng ra đâu vào đâu, thơ thì sai luật lệch chữ lung tung, Thật sự thì những bài thơ con cóc bạn viết đọc rất là tắc cười, sai cả ngữ pháp và ngữ nghĩa. Đừng nên nói chắc rằng đây là bài viết cuối cùng(^_^), nếu là bài viết cuối cùng thì là bỏ không cái Blog này và đừng có quay lại comment nữa nhá.
Nhận xét đời cũng sai bét mà lè tè nhận xét như ông cụ non, ko biết được bao nhiêu tuổi rồi mà coi đời như vung, cha mẹ ban cho mạng sống ko thích sống thì tự tử đi chứ sống chi cho chật đất dơ nhà nhẩy. Tết này tôi còn phải ra chợ bán hàng nên còn thấy cảnh nhiều cụ già 70 80 tuổi xách chiếc xe đạp ra mua hàng với số tiền ít ỏi nhưng trên khuôn mặt vẫn xuất hiện một nụ cười, bạn là cái thá gì mà cho là đời dơ bẩn thế chứ. Có gan thì chui vào chùa đi tu đi, tuổi tôi có thể ít hơn bạn nhiều lần, cũng có thể là ít hơn tới 2 3 chục tuổi nhưng cách viết bài lẫn phong cách nhìn đời này đáng để tôi khinh rẻ.
Bài viết trên bạn nói rằng bạn muốn làm bạn với những người biết lắng nghe, tôi đã đọc hết ko sót 1 chữ và suy nghĩ rất kỹ mới viết như vậy.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này và tôi là một con người(^_^)

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, February 8, 2008 2:52:07 AM

Không biết nên cười hay khóc đây,có lẽ là…cười,nhưng không phải cười cợt,cười khinh,cười ruồi mà là cười.Vâng,một chữ duy nhất thôi.
Đầu tiên xin được nhận xét đó là giọng văn của bạn rất sắc bén,tiếp theo là tính thẳng thắn(đã có ai gọi bạn là…thẳng như ruột ngựa chưa nhỉ)
Xin trả lời “nguyên văn” với bạn:
“Hihi, nghe như là người sắp chết ấy nhỉ.” bạn đã rơi vào trạng thái này bao giờ chưa,và theo bạn người sắp chết có muốn kàm thơ nữa không nhỉ?Nói thật là cái tiếng hihi của bạn dành cho “người sắp chết” cũng…hơi quá,không biết nếu chết thật thì bạn cười kiểu nào >_<
“Bài viết câu cú chẳng ra đâu vào đâu, thơ thì sai luật lệch chữ lung tung, Thật sự thì những bài thơ con cóc bạn viết đọc rất là tắc cười, sai cả ngữ pháp và ngữ nghĩa.”
Đầu tiên là tôi mừng vì đã có một nhà phê bình đúng nghĩa nhận xét về thơ mình,nếu có thể xin được thỉnh giáo nhỉ?Tất cả điều bạn nói là…đúng đấy,chứng tỏ lời bạn nói “ tôi đã đọc hết ko sót 1 chữ và suy nghĩ rất kỹ mới viết như vậy” có thể tạm tin được
Nói thật thơ tôi viết tôi đọc cũng mắc cười nên bạn cười được cũng…mừng thôi,thơ tôi cũng như người-một đống một bầy đủ hạng người lãng tử,ăn mày,già trẻ trai gái nguyên vẹn tật nguyền có hết.Bởi thế nên không theo quy tắc nào cũng đúng thôi tôi mà theo quy tắc thì tôi đã không làm thơ.
“Nhận xét đời cũng sai bét mà lè tè nhận xét như ông cụ non, ko biết được bao nhiêu tuổi rồi mà coi đời như vung, cha mẹ ban cho mạng sống ko thích sống thì tự tử đi chứ sống chi cho chật đất dơ nhà nhẩy.”
Tuỳ thôi với bạn thế nào không biết tôi chỉ biết đời sống là một vũng lầy mà ai cũng phải đi qua để kiếm tìm cho mình hạnh phúc.Có lúc tôi tưởng kẹt giữa vũng lầy đó rồi nhưng rồi cũng bước qua.Nói như vậy hơi quá chăng?Tôi già hơn vẻ bề ngoài của mình nhưng lúc nào cũng chỉ muốn làm một đứa bé.Tuổi thơ là phần đáng nhớ nhất của đời người.Nếu bạn thấy đời đẹp hơn tôi thì mừng cho bạn thôi,nhưng đừng nghĩ tôi không thấy được cái đẹp của cuộc đời nếu không làm sao thấy được cái xấu?Thơ sinh ra để làm gì?Mà thôi cũng không nên bàn về vẫn đề này nhiều nhỉ chẳng hiểu sao hôm nay lại nói nhiều quá mới uống có bi nhiêu thôi,đi…uống tiếp!
Bạn đúng là…sư phụ của tôi đấy!

Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn)Thedawn2008 Friday, February 8, 2008 3:40:52 AM

Tôi tuy còn quá trẻ để có thể nhận xét về đời sống, cũng không phải là tôi chưa gặp nỗi buồn nào, thậm chí tôi đã phân biệt được nỗi buồn đó thật sự khác với việc chán đời rồi buồn hoặc ông bà tôi mất đi. Tới bây giờ nghĩ lại vẫn còn nhói tim cơ mà, nhưng không nên đem những ý nghĩ chán nản đó trút vào câu văn lời thơ mà cách tốt nhất là nên tìm một người bạn để tâm sự. Thẳng tính thì chắc chắn rồi, tính tôi ko kiêng nể ai cả. Và bạn cũng chả có gan mà chết đâu(^_^), đời ko đẹp nhưng tôi và bạn nên tự hài lòng khi được sinh ra làm một con người, đứng trên mặt đất và ngắm nhìn mọi thứ mà thiên nhiên ban tặng cho ta.
Thôi đầu năm chúc bạn có một năm mới bớt buồn hơn năm ngoái!

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, February 8, 2008 4:33:00 AM

Tôi tưởng bạn có ý kiến gì ghê ghớm lắm hoá ra là những lời khuyên sáo rỗng và lời khoác lác "tôi đã đọc hết ko sót 1 chữ và suy nghĩ rất kỹ mới viết như vậy" Nỗi buồn phân ra rạch ròi kiểu vậy cũng tài nhỉ tôi buồn vui lẫn lộn và chết một cách hèn hạ thì không dám thật.
Theo bạn đời không được đẹp lắm vậy thiên đàng chắc đẹp?Cái gì cũng có hai mặt của nó ông tướng ạ với lại suy nghĩ chút đi đôi khi người ta nói thế mà không phải thế.
Tôi không có ý định đóng blog này mà chỉ giới hạn ở entry cuối cùng mà có đóng blog cũng không cần ai giong kèn giong trống đưa đám.
Miễn bàn luận với bạn về thơ.Cách nhìn đời của bạn “sách vở” lắm.Tôi còn muốn buồn hơn nhiều nữa kia,chỉ sợ mình không đủ sức.Hiểu không bạn?

cái vở-kịch-ngày trôi qua rồi
những bản mặt không vai chính-phụ
có lẽ ta diễn không đến nỗi tồi
thế mà đêm cứ trằn trọc mất ngủ

cô nàng xinh đẹp vào vai chính
có diễn hay hơn em bé tật nguyền?
cái lỗng lẫy đôi khi dấu che sự thật
một con tim đời đã bẩy xô nghiêng

cái ác đôi lúc không trần trụi
vẻ đẹp hiển nhiên ai nhìn ra
những thằng hống hách ưa luồn cúi
người anh hùng khi đã thành ma

cứ sống thật sẽ là vai tốt nhất
giải Oscar-nếu có cũng xin nhường
tôi ghét hay yêu đời cũng thế
nghe câu ca mình giận giận thương thương.

Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn)Thedawn2008 Friday, February 8, 2008 8:01:56 AM

(^_^)Tôi không khuyên bạn điều gì, chỉ có 1 điều duy nhất: khi nói được thì hãy làm được, nói ra mà ko làm được thì chỉ để mọi người coi thường thôi.
Entry cuối cùng sẽ khép lại Blog, ko đóng cửa Blog là gì(^_^) là 1. Nếu chán đời thì có rất nhiều cách giải thoát, có gan thì hãy tự giải quyết chứ đừng đem trút hết nỗi phiền muộn lên Blog cho mọi người vào đọc thấy chán hơn nữa. Đầu năm đầu tháng tôi ko muốn gây xích mích mới viết vài dòng cho bạn sống tốt hơn và có lời chúc rất đầy đủ lễ nghĩa, vậy mà bạn có cách xử lý rất thiếu tôn trọng (gần như là chửi thẳng vào mặt người khác khi người ta khích lệ mình).
Tôi thật sự cảm thấy thất vọng và thật sai lầm khi góp ý chân tình lên Blog của bạn. Còn 1 điều nữa, tôi ko thích đọc sách dạy đời, nó chán ngắt và rất ít điều học được trong đó, bạn được sống đã là một điều lớn lao rùi, còn đòi hỏi xã hội phải thế này thế kia theo ý bạn thì bố bạn cũng chiều ko nổi. Khi bạn đã xác định là chết thì là hết rồi, bạn chết vì chán đời cơ mà, còn đòi hỏi sau khi chết thì mọi người phải nhìn nhận cái chết của bạn có hèn hạ hay không nữa thì bó tay, thậm chí những người có cái chết tốt đẹp hay anh hùng cũng chả để tâm rằng nó có hèn hạ hay ko cơ mà, vậy mà con người nhỏ bé kém cỏi như bạn đòi chết phải anh hùng, phải ko hèn hạ, chắc Mac-lenin hay Anhxtanh cũng phải chịu phép rùi.
Nhiều nhà thơ phải sáng tác một bài viết chỉ dài 1 trang giấy trên 3 năm(chắc bạn biết đó là nhà thơ nào nếu bạn thích thơ). Vậy mà câu nào bạn nói ra cũng thơ với thơ nghe thật nhức óc, tôi chỉ đọc bài viết của bạn là quá đủ rùi, lần nào bạn comment cũng cho vào 1 đoạn lung tung thì tôi xin thua.
Một lời duy nhất để kết lại cái entry này được chứ(^_^) và đồng thời đóng cửa Blog lun vì đây là entry chót mà: đừng cho mình là trung tâm của vũ trụ để mọi thứ phải quay xung quanh bạn.

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, February 8, 2008 11:01:55 AM

Hà hà thế là giận rồi đấy nhỉ tưởng bạn chỉ biết xỏ xiên người khác không chứ đây không phải là người đầu tiên ghét thơ tôi.Thế là thẳng tính đấy.Tôi không định chết một cách anh hùng vẻ vang cáo phó tùm lum nhưng tất nhiên cũng không chết...lãng như lời bạn khuyên.
"Tôi thật sự cảm thấy thất vọng và thật sai lầm khi góp ý chân tình lên Blog của bạn. Còn 1 điều nữa, tôi ko thích đọc sách dạy đời, nó chán ngắt và rất ít điều học được trong đó, bạn được sống đã là một điều lớn lao rùi, còn đòi hỏi xã hội phải thế này thế kia theo ý bạn thì bố bạn cũng chiều ko nổi"->góp ý chân thành thì trả lời chân thật theo "nguyên văn" còn gì?Có lẽ tôi reply hơi bị thừa nhỉ hay đọc không hiểu?Tự nhiên ai đi gây lộn làm gì?Tôi cũng không thik đọc cách sách dạy đời mà đọc những cuốn sách có thể dạy mình.Bạn đừng nói là mình ko thik được người khác quan tâm chứ?Bạn cho rằng "tôi làm thơ có nghĩa tôi là trung tâm của vũ trụ".Tôi có nói thế đâu nhỉ?
Hờ hờ cái bài reply thứ hai theo bạn là "cách xử lý rất thiếu tôn trọng".Tôi thì nghĩ nó thẳng thắn(như bạn nói) mà thôi.Miễn bình loạn!
Còn cuộc tranh cãi này có lẽ cũng nên chấm dứt còn tôi nói chuyện với ai chắc cũng không ảnh hưởng gì tới bạn đâu đâu nhỉ?

mot_chut_tuong_phan Friday, February 8, 2008 4:12:02 PM

@Rockboy: smile Chị sẵn lòng đó em.

Ah, cho chị chen vào chút khi thấy 2 bạn bình luận nhé. Thật sự chị thấy khi mình buồn mình viết lên blog không phải chủ ý của mình là khiến những ai đó vô tình đọc rồi cùng buồn theo mình, mà cái chính đó là vào lúc ấy mình cảm thấy cần được sự chia sẻ, hoặc cần sự góp ý chân thật nhất từ những ai đã đọc.

Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn)Thedawn2008 Friday, February 8, 2008 4:51:47 PM

Em xin lỗi chút nha, Blog có chế độ viết ẩn chỉ cho mình mình đọc hoặc bạn bè đọc thui mà. Việc gì phải cho cả thế giới biết rằng tôi đây buồn như thế nào, chán đời ra sao đâu?, đó không phải chủ ý là gì?(~_~). Góp ý vào Blog đầu năm đầu tháng cho vui vẻ lại bị chửi vào mặt, giống như tôi là một thằng khùng đi lo chuyện bao đồng cho bạn vậy.
Bạn thích chấp nhặt lời người khác lắm hả, đọc lại những dòng này đi nhá:"Tôi tưởng bạn có ý kiến gì ghê ghớm lắm hoá ra là những lời khuyên sáo rỗng và lời khoác lác.", "tưởng bạn chỉ biết xỏ xiên người khác không chứ đây không phải là người đầu tiên ghét thơ tôi". Thử hỏi ai vào Blog này đọc những dòng comment của tôi dành cho bạn có gì sai trái nào, sống hiện tại lại còn chê bai lung tung thì chết quách đi cho rảnh nợ. Bạn hãy đọc lại những lời văn cũng như những dòng mà bạn gọi là thơ coi có giống như xỉn ko, ngay cả viết văn cũng chả trúng trật vào đâu mà thơ với thẩn, lời văn tôi ko phải sắc bén như bạn nhận xét mà do lời văn bạn lung tung cho rằng ai cũng phải như mình.
Nói ko phải chứ đa số những bạn viết Blog opera mà tôi quen đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, như thầy Hùng đã là giảng viên đại học nhưng khi nghe tôi comment dù sai dù đúng cũng chịu khó đọc và cảm ơn, vậy mà bạn lại có những lời nói như tôi trích dẫn phía trên ko phải là xúc phạm danh dự người khác là gì? Ngay cả thái độ mỗi câu comment của bạn là trích dẫn lời tôi nói lại cũng đã thể hiện một con người thích soi mói và chấp nhặt những thứ vô lý rồi, hãy thể hiện ý kiến của mình thông qua quan điểm của chính bản thân chứ đừng có trích dẫn lại lần này lần khác rồi dựa vào đó mới nói được.
Tôi nói bạn coi mình là trung tâm của vũ trụ tức là bạn muốn có sự quan tâm của các bạn khác đối với riêng mình thôi chứ tôi ko cần bình luận về thơ của bạn nữa. Khi vào đọc Blog của bạn tôi đã thể hiện mình là một con người đàng hoàng bằng cách ngồi đọc hết bài và có lời nhận xét chân tình, vậy mà bạn hãy coi bạn xử sự như thế nào? Bạn đã thể hiện sự quan tâm của mình với người khác như thế nào khi mà ngay cả 1 câu comment khi vào Blog tôi bạn cũng chả có, vậy mà khi được người khác quan tâm góp ý kiến thì còn lên giọng ta đây thía này thía kia với 1 đống thơ, một con người sống chỉ biết đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc của người khác khi cần.
Lời chót cho cái mớ comment dài dằng dặc này của tôi: hãy để người khác coi trọng mình bằng cách tôn trọng người khác.sad

Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn)Thedawn2008 Friday, February 8, 2008 5:07:31 PM

À quên béng mất, chỉ cho bạn thấy bạn sến tới mức nào và lời bạn nói dở người ra sao, theo cách comment có trích dẫn của bạn cho nó rõ ràng nhen:
-"Không biết nên cười hay khóc đây,có lẽ là…cười,nhưng không phải cười cợt,cười khinh,cười ruồi mà là cười.Vâng,một chữ duy nhất thôi." => Lãng không thể lãng hơn
-"Nói thật thơ tôi viết tôi đọc cũng mắc cười nên bạn cười được cũng…mừng thôi,thơ tôi cũng như người-một đống một bầy đủ hạng người lãng tử,ăn mày,già trẻ trai gái nguyên vẹn tật nguyền có hết.Bởi thế nên không theo quy tắc nào cũng đúng thôi tôi mà theo quy tắc thì tôi đã không làm thơ." => Câu này đọc cho người ta điên thêm chứ bố tôi cũng chả hiểu bạn nói gì
-"tôi chỉ biết đời sống là một vũng lầy mà ai cũng phải đi qua để kiếm tìm cho mình hạnh phúc.Có lúc tôi tưởng kẹt giữa vũng lầy đó rồi nhưng rồi cũng bước qua.Nói như vậy hơi quá chăng?Tôi già hơn vẻ bề ngoài của mình nhưng lúc nào cũng chỉ muốn làm một đứa bé" => Đang nói vũng lầy này lầy nọ lại đem cái chuyện già trẻ ra, chẳng có tí ăn nhập nào
-"Nỗi buồn phân ra rạch ròi kiểu vậy cũng tài nhỉ tôi buồn vui lẫn lộn" => nghe là biết hơi bị ấm đầu
-"góp ý chân thành thì trả lời chân thật theo "nguyên văn" còn gì?Có lẽ tôi reply hơi bị thừa nhỉ hay đọc không hiểu?Tự nhiên ai đi gây lộn làm gì?" => trích nguyên văn của người ta xong rồi nói trả lời nguyên văn, lại bảo trả lời hơi bị thừa, và câu trên bạn chửi người khác xong rùi nói là ai đi gây lộn làm gì. Có ai đọc cái mớ này hiểu chỉ cho tôi đi.
Bạn đã cảm thấy khi trích dẫn lời người khác nói lại hay ho chỗ nào rồi chứ, chỉ có bạn ko đọc kỹ comment của người ta mới trích dẫn lại để bôi bác thôi chứ tôi chẳng muốn bới móc cái đống lằng nhằng bạn viết làm gì. Nó chỉ thể hiện mình là một con người bần hàn và hèn hạ thôi, lần sau hãy trích dẫn những câu nói bất hủ thì hay hơn đó(~_~)

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, February 8, 2008 6:25:07 PM

Đã bảo là dừng ở đây mà ko cãi nhau nữa tôi sai,sai rồi đấy ạ ai lại như Xuân Diệu tự nhiên tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn thế nhẩy.Bạn càng giải thích tôi càng ...buồn hai tụi mình mà coi chung một cai ti vi chắc...uýnh lộn.
Thôi thì tâm sự với chị TP nhỉ,năm mới vui vẻ chứ chị?Thơ giờ thì em hết làm nổi rồi nhưng cũng có mấy câu chúc chị:
Năm nay con chuột cầm tinh
Hai chị em mình vui vẻ với nhau
Nếu mà lỡ có đi đâu
Coi chừng mèo mướp gâu gâu...chửi òm.

mot_chut_tuong_phan Saturday, February 9, 2008 3:49:47 AM

@Rockboy: cũng vui, còn em? tết về nhà chơi vui ko em?

^^o^^RockBoy_ITPro Sunday, February 10, 2008 1:39:41 AM

:)Say quá nên không nhớ có...vui không nữa...
Mà quên chị là Miu Miu mà nên có lỡ gặp cũng...bắt tay phát mèo chuột anh em!

mot_chut_tuong_phan Sunday, February 10, 2008 2:41:23 PM

Ừhm, bắt tay trong mấy ngày tết thui, để cùng ăn tết vui vẻ ha em

THICHUBLUE Tuesday, February 12, 2008 1:44:10 AM

Bữa nay mới qua mà sao thấy có vẻ căng thẳng nhỉ! Năm mới đừng buồn vì những chuyện vẩn vơ Rockboy nhỉ, năm mới thì vui hơn và thành công hơn năm cũ chứ:D! Good luck:happy:

^^o^^RockBoy_ITPro Tuesday, February 12, 2008 12:42:06 PM

@bạn: lời chúc ý nghĩa đấy!Tất cả vì tương lai con em chúng ta,hãy cố lên!yes

XM131 Tuesday, February 12, 2008 1:22:53 PM

Vậy là "ngộ" rồi đây rolleyes
Thank 4 ur comt. n' nice 2 meet u too !

Tương Phùngtuongphung Thursday, February 14, 2008 5:14:04 PM

Tình cờ vào blog này. 1 phiếu ủng hộ em viết tiếp. Thơ em chưa chau chuốt nhưng ý tứ rát riêng và lạ. Còn hơn chán vạn loại thơ mà lời lẽ vần vè chau chuốt nhưng ý thì sáo rỗng hoặc cố làm ra quái đản. Thơ em tôi cảm thấy là những tâm tư rất thật. Đọc rất xúc động. smile

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, February 15, 2008 12:03:03 PM

:)tất nhiên là em vẫn viết tiếp nhưng có lẽ phải ngưng trong một thời gian.Nói chung thơ cũng nên trau chuốt và "quái đản" cũng là một...phong cách,với lại thi ca nào có độc giả nấy.Cần nhất là những cảm xúc thật.Cảm ơn vì đã động viên:coffee:

THICHUBLUE Friday, February 15, 2008 3:37:15 PM

yes yes! hì hì, Thichu ủng hộ RockBoy tiếp tục cố gắng:D!

mot_chut_tuong_phan Friday, February 15, 2008 4:02:28 PM

Chị luôn nè smile

^^o^^RockBoy_ITPro Monday, February 18, 2008 3:33:55 PM

:)thanksssss
có bài thơ này:

Valentine’s Day
ngày xưa ngày xửa ngày nay
cơn đau nhắc hoài hôm ấy
ôm sầu mộng gối trăng áy náy
gặm nhấm vết thương di chứng quá sâu
cắn cho nham nhở miếng tình đầu
máu máu tươi tươi hân hoan chảy
chảy chảy chảy chảy chảy chảy
dòng đau hoà suối ngọt ngào
lỡ nhận rồi biết làm sao
món quà tẩm mật ong thuốc độc
cơn đau ngấm ngầm hồn ngây ngất
chỉ chữa lành bằng một cơn đau khác, độc hơn
với chiếc áo sô cô la làm vỏ bọc
thiên hạ trao nhau cùng những chiếc hôn.

Mayleele_7 Wednesday, February 20, 2008 4:33:36 AM

thế là ko viết entry nữa thật ah???

.bocapnuoc Friday, February 22, 2008 4:04:28 AM

"Chữ NGỘ ở đời này mấy người tìm kiếm được mà nếu có kiếm được có khi đầu cũng bạc rồi.Biết dừng đúng lúc cũng là NGỘ vậy."
chữ đó thì Ngộ thiệt nhưng bocap thấy còn chữ này hay hơn và có lẽ đến giờ bocap hay rockboy vẫn chưa tìm được đâu đó là chữ gì rockboy có biết không đó là chữ "NGỜ"
thật không NGỜ một người mà bấy lâu nay bocap cứ tưởng là mạnh mẽ bản lĩnh lại yếu đuối như vậy.....
sao dễ ngục ngã thế không biết....
và bocap cũng chẵng biết nói gì nữa ngoài việc núi tiếc một con người mạnh mẽ một nguồn thơ lai láng lãng mạng nhưng rất rock....
dẫu biết mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một tâm trạng nhưng bocap vẫn hy vọng sau khi:
"gặm nhấm vết thương di chứng quá sâu
cắn cho nham nhở miếng tình đầu
máu máu tươi tươi hân hoan chảy
chảy chảy chảy chảy chảy chảy"
thì rockboy hãy lại là chínhmình nhé!!!
bocap luôn chờ để đọc thơ có rock của người hai mặt đấy.....
va bocap đang chờ đợi một điều bất NGỜ.....

.bocapnuoc Friday, February 22, 2008 4:05:43 AM

xem ra hôm nay nói hơi nhiều nhỉ

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, February 22, 2008 3:15:32 PM

@bocapnuoc: Thì tôi tự nhận mình là "người hai mặt" mà lị.Vậy ra bài thơ này "yếu đuối" thế à?Bạn thử ngẫm xem 4 câu cuối nhé?whistle
Tuy ko viết entry nhưng tôi vẫn comment,cũng có thể coi là entry nhỉ?

@le_7: Bởi sau khi đối diện với bản thân tôi muốn đối diện với mọi người.hi

.bocapnuoc Saturday, February 23, 2008 4:24:45 AM

ah ra thế
vậy thì bocap đag đợi để được đối mặt với người hai mặt đây

Mayleele_7 Saturday, February 23, 2008 5:43:16 AM

ai mà chả sống 2 mặt nhỉ (có lẽ thế đấy). Thế đối diện với mọi ng` bạn thấy sao?

^^o^^RockBoy_ITPro Wednesday, February 27, 2008 8:07:29 AM

đối diện với mọi người giúp ta thấy được ý nghĩa cuộc sống:yes: no

Mayleele_7 Wednesday, February 27, 2008 9:13:00 AM

vậy ý nghĩa đó là j`?

.bocapnuoc Wednesday, February 27, 2008 9:31:46 AM

một câu hỏi khó không lời đáp
bigsmile bigsmile bigsmile

Transparentavantasia2007 Sunday, May 11, 2008 10:45:03 AM

Cũng là tình cờ nhặt được cái blog này, thấy bạn viết thơ nghe ngộ ngộ, có chỗ đọc không hiểu nhưng nhìn chung thì thơ mang một phong cách rất lạ, rất mới... Sớm trở lại và làm bạn của mình nhé! ^^

.bocapnuoc Sunday, May 11, 2008 3:10:02 PM

chài thơ nghe ngộ ngộ hả
mình lại thấy rất hay đấy chứ
mình nghe mà thích lắmđấy nhé
khi nào rockboy tro lai nhớ ghé nick yahoo mìnhnhé
bocapnuoc_83 là nick mình d0ấy
hy vọng được nói chuyện với rockboy

^^o^^RockBoy_ITPro Thursday, November 27, 2008 3:15:19 PM

lâu rồi mới đánh lại dòng link vào blog chẳng biết buồn hay vui... có lẽ lòng ta đã mọc rêu rồi ...

mot_chut_tuong_phan Thursday, November 27, 2008 4:04:54 PM

smile mọc rêu thì hãy cố dọn dẹp để mọi thứ quang đãng đi em

.bocapnuoc Wednesday, December 17, 2008 7:49:19 AM

không cần dọn dẹp chịa ạh
để thế cũng tốt
cho khỏi đụng hàng

mot_chut_tuong_phan Thursday, December 18, 2008 3:34:35 PM

p nhưng lâu quá vào coi chừng dễ "bị bệnh" lắm đấy

Unregistered user Tuesday, December 23, 2008 6:37:55 PM

Người Hai Mặt writes: Lại một mùa giáng sinh nữa...chúc mọi người vui vẻ...mong rằng không ai phải mang cảm giác hối tiếc trong đêm thánh Noel...

mot_chut_tuong_phan Friday, December 26, 2008 3:10:44 PM

Và chị mong em cũng vậy nhé Rockboy smile

.bocapnuoc Saturday, December 27, 2008 5:27:04 AM

bocap cũng thế
chúc mọi nguời năm mới tốt lành
tâm trạnh tốt hơn nhé người hai mặt

Unregistered user Wednesday, January 14, 2009 7:22:22 PM

Lật mặt writes: "...Những người nào tôi tỏ ra khinh ghét tôi biết họ vẫn còn những điều tốt đẹp ít ra họ cũng là con người và nếu có thể tôi muốn yêu hết tất cả mọi người trong cõi này..." <<< ku này không biết nó có yêu mẹ nó không nhỉ ? :))

Unregistered user Wednesday, January 14, 2009 7:31:59 PM

Lật mặt writes: "Những người nào tôi tỏ ra khinh ghét tôi biết họ vẫn còn những điều tốt đẹp ít ra họ cũng là CON NGƯỜI" <~~~ nếu nó yêu mẹ nó thì...mẹ nó có lẽ không có gì tốt đẹp cả và cũng không là CON NGƯỜI. Nếu mẹ nó là CON NGƯỜI thì chắc nó cũng "tỏ ra khinh ghét" (ku nài mất dại thiệc :D)

Unregistered user Thursday, January 15, 2009 2:09:16 AM

writes: chắc là nhầm nhà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30