_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

Khóc,cười

Đừng khóc cho tôi nhé bạn ơi
Một tôi dư lệ khóc tôi rồi
Chân thành-khăn sẽ lau khô mắt
Khóc tôi đã chán lại khóc đời.

Hãy cười cho tôi nhé bạn ơi
Tôi chẳng vui khi chỉ mình tôi
San sẻ-cái nắm tay chặt nhất
Bạn-tên đồng nghĩa với nụ cười.

Nhưng ở đời;ai biết,ở đời
Khi cần khóc người ta lại cười
Khi cần cười người ta nín lặng
Bất công,nghèo khổ có ngày vơi?

_Quỳnh_Say_Ở đời phải biết mình là ai!

Comments

mot_chut_tuong_phan Thursday, September 13, 2007 3:54:13 PM

Bởi cuộc sống là muôn điều trái ngược
Yêu - ghét, thương - hận mãi không thôi
Và bạn hãy mỉm cười trong đau khổ
Để ngăn rơi nước mắt lúc khổ đau

Bạn chỉ rơi nước mắt trong hạnh phúc
Để cùng òa vào nỗi niềm hân hoan
Cùng xóa đi bao nhung nhớ trong lòng
Và nước mắt chỉ thay niềm hạnh phúc...

Cuộc đời này với bao điều trắc ẩn
Chỉ cười đùa trên số phận khổ kia
Gieo đau đớn trong niềm vui mờ ảo
Để con người mãi khóc - cười chính ta.

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, September 14, 2007 3:42:23 AM

Đó,như em đã nói:vui với ta-người đó là bạn.CÒn buồn với ta(với sự chân thành) thì mới là tri kỷ ...

mot_chut_tuong_phan Friday, September 14, 2007 2:23:42 PM

Ừh, vậy em đã có ai cùng buồn chung chưa? Chị thì may mắn đã có rồi smile

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, September 15, 2007 2:46:06 PM

Tin vào bản thân là cách tốt nhất để không bao giờ bị hụt hẫng smile

mot_chut_tuong_phan Saturday, September 15, 2007 3:00:37 PM

Đúng như thế nhưng đôi lúc cũng phải có niềm tin vào bạn chứ.

^^o^^RockBoy_ITPro Tuesday, September 18, 2007 11:36:26 AM

Đôi lúc có nhiều người đặt niềm tin vào mình mà mình không biết…Đó là món nợ tình cảm ta không vay nhưng phải trả,trả bằng cách đặt niềm tin vào chính mình

mot_chut_tuong_phan Tuesday, September 18, 2007 4:19:07 PM

smile và ta phải làm sao cho niềm tin đó trở thành đúng nghĩa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30