_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

Sống và Nợ_Hay là bắt đầu từ một ngày mới

Một ngày mới,một tinh thần mới,một bước đi trên con đường tìm lại chính tôi.Chưa đến nỗi "qua một đêm đầu bạc trắng" nhưng trái tim và suy nghĩ của tôi đã "bạc" đi rất nhiều.Tôi sẽ chẳng là tôi của quá khứ hay của hôm nay mà sẽ là tôi của ngày sau!Ngày sau?Hy vọng rằng tôi sẽ giữ được ngọn lửa nhiệt huyết đến ngày đó.Ai đã đọc "Ruồi Trâu", "Thép đã tôi thế đấy" hay "Mãi mãi tuổi hai mươi",sẽ biết hai từ "bản lĩnh" không tự nhiên mà có. Ở đời phải biết mình là ai và làm cho người ta biết mình là ai!cool
Sống và nợ

“Sống không giận không hờn không oán trách”
Giận hờn đau,oán trách cũng vì tình
Than hồng đốt đôi chân trần qua thử thách
Tôi là con chiên ngoan đạo của lòng mình.

Sống vì mình hay theo mọi người mà sống?
Ràng buộc chi dây nhợ trói vô hình
Ta nợ đời, đời nợ ta: sòng phẳng
Tim vững vàng bất biến một niềm tin.

An phận dâng đời tiếng hót,loài chim
Đang say ngủ súng nổ đoàng cái chết!
Thân cát bụi mai này tiêu tán hết
Rát đỏ môi ai mấp máy tên mình?

Nợ tim em,bao nhiêu đủ ân tình?
Nợ chữ hiếu,nước mắt nào chảy ngược?
Nợ công danh,chí nam nhi cất bước
Lòng sải chim ưng chao buổi bình minh.

…tình cờ xe busTa,em và nỗi buồn

Comments

mot_chut_tuong_phan Thursday, September 13, 2007 3:57:08 PM

... smile

^^o^^RockBoy_ITPro Friday, September 14, 2007 3:35:35 AM

"Đối mặt với sự thật"- Câu nói tâm đắc của một người bạn smile

mot_chut_tuong_phan Friday, September 14, 2007 2:39:36 PM

Ừ, nếu thật sự làm như vậy còn gì bằng ha em. Nhưng đôi lúc thì... sad

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, September 15, 2007 2:43:30 PM

...đôi lúc cần nói tránh để mọi việc tốt đẹp hơn smile

mot_chut_tuong_phan Saturday, September 15, 2007 3:15:38 PM

...và đôi lúc lại đối mặt sự thật lại khiến ta... sad

RockcAonguyeNrockcaonguyen Sunday, September 16, 2007 12:45:22 PM

Lâu lâu nới ghé lại Blog nì .. sao mà nó xì tung quịch vậy nà

^^o^^RockBoy_ITPro Tuesday, September 18, 2007 11:33:36 AM

Thì như lời một bài hát đó,tuy nhạc thị trường nhưng nghe cũng hay “thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau” yes
@Rockcaonguyen : chưa hiểu lắm…Ngôn ngữ kiểu này thì…bó giò jester

RockcAonguyeNrockcaonguyen Tuesday, September 18, 2007 2:34:29 PM

Hì ,, ko có j đâu IT .. hehe .. nói xấu í mà .. hi hi

mot_chut_tuong_phan Tuesday, September 18, 2007 4:29:03 PM

@rockboy: có lẽ cũng nên thế smile up

.bocapnuoc Monday, November 26, 2007 5:02:01 AM

"Đối mặt với sự thật"- Nhưng đôi lúc thì... cần nói tránh để mọi việc tốt đẹp hơn ....và đôi lúc lại đối mặt sự thật lại khiến ta... that vong, buon chan....vậy thì
“thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau”
sao ma bi quan qua ha
ko giong Rockboy gi het
phai lac quan len chu

.bocapnuoc Monday, November 26, 2007 5:02:55 AM

bo rockboy dang co chuyen gi buon ha,

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, December 8, 2007 7:49:58 AM

:)Buồn thì ai mà chả có.Buồn là phuơng tiện để giúp ta hiểu hơn mọi người và chính ta!smile

mot_chut_tuong_phan Saturday, December 8, 2007 1:16:40 PM

Chị đồng ý với em điều này smile

.bocapnuoc Monday, December 10, 2007 1:36:46 AM

rockboy: Đọc xém chút nữa hiểu lầm là rockboy mỗi lần buồn là ....đẻ chứ. nhưng khi đọc lại là để chứ ko phải.... hehehehe
Mộtchutuongphan: ko biết chị có đồng ý không bigsmilebigsmilebigsmileppp

mot_chut_tuong_phan Monday, December 10, 2007 2:52:00 PM

smile chị thấy nhưng tự hiểu

.bocapnuoc Tuesday, December 11, 2007 3:28:36 AM

bigsmile p

mot_chut_tuong_phan Tuesday, December 11, 2007 4:21:42 PM

smile

^^o^^RockBoy_ITPro Thursday, December 13, 2007 10:13:09 AM

p

mot_chut_tuong_phan Thursday, December 13, 2007 3:13:02 PM

Rockboy sửa lại rùi kìa p

.bocapnuoc Friday, December 14, 2007 4:26:32 AM

bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile
trời ơi mình chỉ nói chơi cho vui chứ không có bắt bẻ gì rockboy đâu nhe, đừng có hiểu lầm nhe
motchuttuongphan: đúng vậy không chị p p p p

mot_chut_tuong_phan Friday, December 14, 2007 2:30:25 PM

Ừh bạn bè nếu thấy có cái gì rồi góp ý cũng hay mà em

.bocapnuoc Monday, December 17, 2007 2:13:03 AM

p p p p p

mot_chut_tuong_phan Monday, December 17, 2007 2:48:00 PM

smile coi cười thích chí chưa kìa p

.bocapnuoc Tuesday, December 18, 2007 3:29:49 AM

Giáng sinh sắp đến rồi, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhe

mot_chut_tuong_phan Tuesday, December 18, 2007 3:37:23 PM

smile Cũng chúc mọi người như vậy luôn

.bocapnuoc Wednesday, December 19, 2007 1:15:05 AM

p p p p p

mot_chut_tuong_phan Wednesday, December 19, 2007 3:33:05 PM

smile cười luôn

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, December 22, 2007 8:49:55 AM

:)Lại sắp có một giáng sinh cô đơn rồi

mot_chut_tuong_phan Saturday, December 22, 2007 3:40:29 PM

Sao vậy em? Rủ bạn bè đi chơi cho vui

.bocapnuoc Monday, December 24, 2007 4:09:33 AM

motchuttuongphan: cái thì thì em biết tại sao nè, bởi vì ai cũng có người để đi chơi hết rồi đâu có thể bỏ người ta mà đi chơi với minh được.
rockboy: giáng sinh buon quá
cry cry

mot_chut_tuong_phan Monday, December 24, 2007 1:30:49 PM

smile ah ra vậy, vậy mình có thể đi một mình rồi tới đó hoà cùng đám đông đi chơi là đâu còn buồn nữa nhỉ

.bocapnuoc Tuesday, December 25, 2007 4:10:16 AM

lạc lõng giữa một đám đông người thì càng buồn hơn chị ạ

mot_chut_tuong_phan Tuesday, December 25, 2007 2:51:29 PM

Vậy thì hơi khó nhỉ. sad

.bocapnuoc Wednesday, December 26, 2007 1:24:23 AM

sad sad sad sad

mot_chut_tuong_phan Wednesday, December 26, 2007 3:22:20 PM

sad thế thì chỉ còn cách ra wan cafe nhâm nhi 1 mình, hay ở nhà nghe nhạc thôi nhỉ

.bocapnuoc Thursday, December 27, 2007 3:30:23 AM

thì cũng đành phải vậy thôi

mot_chut_tuong_phan Friday, December 28, 2007 2:32:43 PM

smile

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, December 29, 2007 9:52:53 AM

:)Sáng sáng cà phê,tối tối cà phê

.bocapnuoc Sunday, December 30, 2007 8:21:52 AM

p p pp
thế còn trưa thì sao
sáng sáng cafe, tối tối cafe
trưa ken chiều đế
phải không vậy rockboy
bigsmile bigsmile bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30