Dreamy World

Tránh không được bão thì phải tập sống chung với bão. Tuy ta không điều khiển được gió nhưng ta có thể lái cánh buồm!! Chúc tôi thành công!

SCA Romeo

SCA Romeo

  • Age: 22
  • Sex: Male
  • Occupation: Student
  • Member since: Apr 2010
  • Forum posts: 2
  • Yahoo!: sca_romeo
  • Web site: http://my.opera.com/RomeoBlog
  • Login status: Offline

About me

SCA_Romeo (1989 - ?) là một người con trai xuất thân từ gia đình nghèo khó - Cha là một công nhân, Mẹ mất sớm - nhưng hạnh phúc. Anh tên thật là Đặng Hoàng Lâm, lấy code danh là SCA_Romeo.
Là một người luôn vui vẻ, hòa đồng, năng nỗ, nhiệt tình nên anh cảm thấy luôn mãn nguyện với cuộc sống. Tuy nhiên, năm anh đang ôn thi Đại Học thì Mẹ anh mất. Anh buồn bã, chán nản, suy sụp và cắm đầu lo học (mặc dù không đậu Đại Học). Kể từ đó, anh trở nên có trách nhiệm hơn, cứng cỏi hơn trong hành động, trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Sau gần 3 năm học Cao Đẳng kể từ khi Mẹ mất, giờ đây anh có một mối tình, một kiến thức tốt trong chuyên ngành, một nhận thức đúng mực về cuộc sống, có một người Cha hết lòng chăm sóc con cái ăn học, và một đứa em gái bướng bỉnh nhưng đáng yêu.
Hiện tại anh đang ... thất nghiệp. Nhưng anh không nản lòng. Có lẽ anh sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình bằng LĐPT, rồi từ từ tính cách vùng vẫy, tìm cách học lên nữa. Muốn lên tới đỉnh, để chắc ăn, ta sẽ bước lên bậc thang thấp nhất đầu tiên.
Dự tính trong tương lai, anh sẽ còn học lên nữa. Học đến khi nào không còn lết đi nổi nữa thì thôi. Nhưng học thêm cái gì thì tùy theo xu thế của xã hội mà anh học.
Ước mơ lớn nhất đời anh là được ngồi ăn cơm với gia đình có Ba, Mẹ, em gái như ngày còn nhỏ dù chỉ một lần nữa thôi. Nhưng đó mãi sẽ là ước mơ không thực hiện được.
Mục tiêu để anh học tiếp là thực hiện được hoài bão của mình. Nhưng anh không muốn chia sẻ hoài bão ngay bây giờ. Anh dự tính khi nào ăn học thành tài rồi mới dám nói lên hoài bão của mình.

My work

Là một sinh viên ngành CNTT. Tôi luôn cố gắng hết sức chạy đua với công nghệ.
Sở trường của tôi là lập trình ứng dụng desktop, trong đó C# là ngôn ngữ chủ yếu.
Vậy đó, chỉ vậy thôi. Nói chung là tối ngày chỉ biết ôm cái máy thôi hihi.

Why I choose the Opera browser

Tôi không chọn browser, tôi chọn blog.


Xin chào các bạn, tôi lập ra blog này nhằm chia sẻ các kinh nghiệm lập trình của mình. Tôi không phải bro, cũng không hẳn là gà. Nhưng cũng xin mạo mụi đăng lên các bài viết của chính mình. Mong các Bro đứng ngoài góp ý.


Tuy đã cố gắng, nhưng các bài viết không tránh khỏi thiếu sót. Nếu có gì, các bạn cứ tự ý để lại comment cho mình. Mình xin lắng nghe mọi ý kiến, cũng như sẽ cố gắng trả lời các thắc mắc nằm trong kiến thức mà mình có.


Các bạn có thể vào Links trên trình đơn để xem các bài viết nằm trong các mục cụ thể. Chủ yếu là các bài viết về C# thôi. Vì mình mạnh nhất lĩnh vực này.


Chúc các bạn tìm được cái gì đó mới mẻ hơn trong lập trình từ cái blog bé xíu này của tôi. Thân!

Download Opera