CON DÙ LỚN VẪN LÀ CON CỦA MẸ

ĐI SUỐT CUỘC ĐỜI LÒNG MẸ VẪN THEO CON

Subscribe to RSS feed

NGHỈ LỄ 30-4


Nghỉ lễ 30-4 em về ngoại chơi , xem như relax sau 1 tuần bệnh dầm dề gầy teo tóp lại . Thời tiết rất nóng, mẹ rất sợ em không chịu nổi khí hậu nóng bức sẽ trở bệnh lại , nhưng em đã chứng minh câu " ĂN CHƠI CHẲNG SỢI MƯA RƠI " là đúng smile .

Em nhận được sự đóng tiếp nồng nhiệt của dì Trân . Dì Trân tặng em chiếc bánh con trâu đúng tuổi của em nè . Thank dì Trân nhiều lắm .



Mỗi lần 2 mẹ con Nghi về là dì Trân lubu bận bịu đủ thứ chuyện với 2 mẹ con : mua cháo giùm , mua đồ giùm , giữ Nghi giùm mẹ ... và dì Trân đều nhiệt tình làm giúp . Thương dì lắm . Mỗi lần về ngoại ngoài ông bà ngoại luôn mong ngóng Nghi còn có bà dì và Dì Trân rất thương và mong Nghi nữa . Nghi thật hạnh phúc .

Dì Trân dễ thương nè


Nụ cười hạnh phúc đây


Em đi tắm biển nè ... sau bao ngày mong đợi em cũng dc đi tắm biển . Em tắm suốt 2 tiếng liền về em đen như mọi .

Gia tài đi biển




Hưởng thụ nè




Chơi cát mà sợ dơ quần áo , ngồi trên cái xô như ngồi bô í









2 dì cháu dễ thương


Chơi cát





Dì Trân nhặt được con sao biển cho em nè


Em chẳng biết sợ , cầm chơi luôn

làm dáng chụp hình với sao biển



Mẹ mới sắm cái gối lười nằm cho đỡ đau lưng, nhưng người nằm nhiều nhất không phải mẹ ...


đủ mọi tư thế





Thật biết hưởng thụ



Mẹ mua chiếc gối lười này thật không uổng tiền. Ngoài việc mẹ nằm / ngồi bớt hẳn đau lưng, lại rất tiện vừa nằm vừa làm việc trên laptop , em lại có thêm 1 chỗ chơi và nằm uống sữa lý tưởng yes .



Gửi cho thiên thần bé bỏng đáng yêu thứ 2 của mẹ

Thật hạnh phúc khi Mẹ có thể trải qua cảm giác mang trong mình một sinh linh bé bỏng thêm một lần nữa . Cứ nghĩ rằng đã trải qua một lần mang nặng đẻ đau , đã có 1 baby xinh xắn kháu khỉnh thì chắc đứa thứ 2 đã bớt cảm giác háo hức mong đợi .. Nhưng mà mẹ nghĩ sai rùi ... Mẹ cũng hồi họp mong đợi , cũng tốn tới .... 8 cái que thử thai vì không thể chờ đợi đến lúc có dấu hiệu rõ ràng nhất. Tháng nào cũng thử và thử rùi thử.... rùi lại thất vọng.

Hôm nay ngày 25/4/2012 còn cái que cuối cùng , ngày nào mẹ cũng nhìn . cũng thòm thèm nhìn nó nhưng không dám thử vì sợ lại thất vọng , đến 5h sáng nhịn không nổi nữa thò tay lấy que thử, thử xong lại không dám nhìn ... Thật buồn cười .... đến lúc lấy hết can đảm ra nhìn thì mừng vô cùng khi nó 2v rõ mồn một .

Mẹ báo tin mừng cho ba nhưng phân vân vì ngày dự sinh vào 22/12 âm lịch , nếu từ bệnh viện về thì tròn trĩnh ngay tết ,ngại rằng nhà mình kg có cái tết đúng nghĩa vì người giúp việc về quê , ba và nội sẽ cực . Nhưng ba bảo " CÓ CON LÀ VUI HƠN TẾT RỒI , CẦN GÌ TẾT NỮA ".

Vậy đó con yêu , dù con là trai hay gái , con chính là một thiên thần đáng yêu CHúa mang đến cho ba mẹ , cho gia đình nhỏ bé của mình . Ba mẹ vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống , công việc cũng còn vất vả nhưng ba mẹ sẽ dành cho con tất cả tình yêu thương và cho con mọi thứ tốt nhất trong khả năng của ba mẹ . Con sẽ được chào đón , yêu thương và sống trong tình yêu thương như chị con vậy .

Vậy nên hãy yên tâm nằm trong bụng mẹ chờ ngày chào đời con nhé . Mẹ mong con khỏe mạnh và bình an ra gặp những người yêu thương con .

34 tháng

34 tháng - nàng lên chức chị Hai rùi bigsmile

Dưng mà giữa tháng nàng bệnh viêm họng, sổ mũi ho hen .. nên nàng nhõng nhẽo quá đi thôi . Ngủ dậy là nàng khóc lóc đòi mẹ đòi ba , không cho bà vú bế. Bệnh thì chắc cũng không đến nỗi đâu nhưng nàng cứ như con mèo hen í , rên rỉ khóc lóc giận hờn sad ... làm ba mẹ mệt với nàng quá thể awww .

Giờ nàng mới hết bệnh xong nhưng được đà vẫn cứ hay nhõng nhẽo , lại chơi cái điệp khúc bỏ ăn bỏ sữa cái mặt ốm nhách dài thoo`ng rùi . Nhõng nhẽo với mẹ lắm , cứ bám mẹ không rời , đi toalet nàng cũng bắt ghế ngồi canh trước cửa, lâu lâu lại " MẸ SẮP XONG CHƯA ? SẮP DZỒI HẢ ? ... CỨ TỪ TỪ NHA.... MẸ ƠI SẮP XONG CHƯA ... " irked

Mẹ hứa cho nàng về ngoại tắm biển nên tối nào nàng cũng nhắc mẹ Chuẩn bị đồ về ngoại , rùi " NHỦ SỚM MAI DZÌA NGOẠI SỚM " , sáng thì kg chịu mặc đồ ở nhà, phải diện cho nàng để nàng về ngoại . KHông về nàng lại làm cái điệp khúc rên rỉ ỉ ôi furious thiệt là nản .... Mai mốt đi đâu mẹ không nói trước cho biết nữa .

Nàng bệnh viêm họng mà lạ cái là nàng nói dữ lắm , hình như nói bớt đau hay sao á p ... nàng nói như loa phóng thanh suốt cả ngày nhức lỗ tai . Hết bệnh thì nàng phát huy năng khiếu nghệ thuật : hát được 2 bài dài BẮC KIM THANG và CON CÒ BÉ BÉ tròn âm tròn chữ ... Đây là những chuyện xưa như trái đất những bạn khác đã biết từ lâu rùi . nhưng mà với 1 người trước giờ chẳng hề quan tâm gì đến âm nhạc , hát múa như nàng thì mẹ thật là phấn khích ...

Hôm nọ cả nhà về nội chơi , nàng ngồi trong xe hơi ngẫm nghĩ sao lại nói với ba :
- BA ƠI NGHI NGỒI ĐÂY KHÔNG XIN ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐÂU NHA
( chả là nàng đi xe máy hay giúp ba đưa tay xin đường mỗi khi ba quẹo )

Ba ngừng xe dọc đường, nàng nói ngay :
-BA CHỈU TRONG NƯỚC HẢ ? BA THẤY SÌNH HÔNG ? SÌNH THẤY GHÊ yuck
.......
- BA CHỈU ƯỚT CÂY CỎ DZỒI .. BA CÓ DÍNH SÌNH HÔNG ? lol

Nàng ngồi quay mặt ra sau nhìn xe , đến lúc ba ngừng đèn đỏ , nàng thấy xe người ta đậu sát xe nàng . thế là ...
- BA CHẠY NHANH NHANH LÊN XE KIA TRÚNG MÌNH BI GIỜ irked

Lúc nàng bị viêm họng sốt cao đùng đùng 40 độ , ba mẹ sợ trễ không kịp lấy số khám bên bác sĩ quen nên cho nàng đi bác sĩ gần nhà . Nàng lạ bác sĩ , bác này lại bảo y tá đè nàng ra nhét thuốc hạ sốt vô ÍT rùi bắt cởi quần áo ra nên nàng giận nàng gào banh phòng khám " HU...U..U... MẸ MẶC ÁO DZÔ ... MẶC QUẦN DZÔ.. ĐI DZỀ ĐI ... " , lúc về nàng bảo :

- NGHI KHÔNG ĐI BÁC SĨ NÀY , BÁC SĨ XẤU

Ngày hôm sau mẹ dẫn đi bác sĩ cũ, trên xe nàng bảo " ĐI BÁC SĨ CHO KẸO .. HÔNG ĐI BÁC SĨ KIA , XẤU LẮM... HÔNG ĐI NỮA ,CHO BÁC SĨ HÓC HUHU LUÔN " ...

Tội nghiệp bác sĩ , mất 1 khách hàng rùi .. ai bảo bác mạnh bạo quá chi . Chỉ cần nói hả miệng là người ta hả thôi , có cần kêu 2 cô y tá đè ra như vậy không ? không biết tam lý gì hết à , còn bắt cởi quần áo cho hạ sốt nữa . Người ta 3 tuổi là người ta lớn rùi , biết xấu hổ rùi ...

vài dòng mừng nàng 34 tháng ...

33 tháng

] lâu rùi mẹ chẳng update tình hình con gì cả . Mẹ lười quá đi thôi .

33 tháng – CHIỀU CAO 95CM – CÂN NẶNG 14.6 KG : theo mẹ thì chỉ tàm tạm thôi .

Tuần trước mẹ mới đưa em đi chích ngừa , dụ là đi bác sĩ khám xong xuôi thì mình sẽ đi cầu tuột ( bệnh viện có sân chơi thiếu nhi để theo dõi trẻ mới chích ngừa ) . Em đi nhưng suốt đoạn đường chẳng nói câu nào , mặc dù những lần trước chích rất ngoan , không khóc tí nào nhưng chắc cũng căng thẳng . Trong lúc chờ đợi cũng khóc chút xíu nhưng lúc tiêm thì không khóc . Cô y tá bảo em quay mặt đi để cô bắt con muỗi là em ngoan ngoãn nghe theo . Nhưng khi về mẹ hỏi có đau không thì em trả lời “ CON MUỖI NÀY CHÍCH ĐAU DẮM “ .

VỀ VỆ SINH CÁ NHÂN ĂN UỐNG NGỦ NGHỈ :

Em đã đáng răng bằng kem được khoảng 2 tháng rùi và đánh răng rất chăm chỉ . Sáng 2 lần tối 2 lần ( một lần mẹ đánh , 1 lần em đánh ) .

Tắm rất mất thời gian vì gội đầu xong phải dùng nước xả để tóc “ mướt rượt bay bay “ , xong ngồi vào thau để tắm sữa tắm và nghịch bông tắm , giai đoạn cuối là ngâm mình trong nước sạch đến tận lỗ mũi để chơi trò Ngậm và Phun nước . Tắm toàn mất 20 phút .

Món ăn ưa thích : mì gói (xào nấu gì cũng okie ) ăn chung với trứng và tôm , hoặc bún ăn với nước mắm ( không được ăn kèm với gì nữa , chỉ bún thôi ) . 2 món này em thấy là đòi ăn liền , và ăn tự giác 1 mình 1 muỗng chèo tới khi nào no căng thì thôi ,chẳng cần đút . Nhưng mẹ ít cho em ăn lắm vì sợ không đủ chất . Ăn cơm thì vẫn phải đút , không tình nguyện tí nào đâu .Ăn cơm thích nhất là cơm trứng chiên hoặc thịt xông khói ( mẹ đã nấu chính hoặc chiên chín ) , rau thì chỉ ưa rau muống luộc và củ cải muối nấu canh . Gặp 2 loại rau củ này thì tự đòi ăn , mấy loại rau khác mẹ toàn phải trộn ít ít vào cơm vì em không ưa cho lắm . Lúc ăn thì phải có trò để nghịch : 1 chén bột + 1 chén muối + nước để em chơi trò Làm Bánh , không thì lấy chén lấy ly chơi nấu mì hoặc pha cà phê cho ba , như vậy mới ngồi yên ăn cơm , không thì ngồi xíu lại chán leo xuống ghế chạy mất .

Ngủ rất ngoan , trưa ăn cơm xong mẹ pha cho 120m sữa , em tự ôm gối ôm bình sữa lên võng nằm ,bú xong quăng cái bình sữa xuống đất cái Bốp rùi lăn ra ngủ . Ngủ dậy xuống uống sữa Vinamilk chocolate loại 110ml và ăn bánh chocolate xong chơi tới chiều . Dạo này đã biết uống sữa tươi nhưng chỉ chịu vị chocolate thôi , bánh cũng chỉ ăn bánh chocolate thôi . Mẹ để sẵn trong tủ lạnh lúc nào muốn ăn muốn uống cứ mở tủ lạnh ra ăn . Trái cây thì chỉ dưa hấu là No. 1 ,chẳng ăn gì khác nữa .

Tối chỉ chịu ngủ sau khi tu 450ml sữa, có hôm đói phải uống 550ml mới chịu ngủ . 9h đã ôm bình đầu tiên lên gối nằm vừa xem chương trình “Chúc bé ngủ ngon “ vừa bú , đến tận 10h hơn mới xong bình thứ 2 và 10h30 hoặc 11h mới ngủ . Như vậy trong ngày vừa sữa tươi sữa hộp em uống khoảng 650-700 ml sữa . Cũng tàm tạm .

VỀ TƯ DUY NÓI NĂNG

Đã chịu nói nguyên câu. Biết tường thuật lại sự việc .

- Sáng nay có đứa đứng trên lầu méc xuống “ ÚC CHÂM ƠI ÚC CHÂM ( cứ gọi ba là Út Tâm theo cách nói của anh Bi ) , ANH BI HÔNG HỌC BÀI CỨ ÔM ĐIỆN THOẠI QUÀI “ , sau đó anh Bi bị la 1 trận . 15 Phút sau lại có kẻ hét lên “ ÚC CHÂM ƠI ANH BỊ ÔM ĐIỆN THOẠI NỮA “ dù anh Bi tội nghiệp đang ngồi cắm đầu học .

- Mẹ vừa ở ngoài vào nghe em méc “ NGHI MỚI HÓC XONG ĐÓ, BA LÀM NGHI HÓC , BA KÉO XE MÀ NGHI HÔNG CHO “

- Rất biết nói những câu làm mát lòng người khác , vừa trên lầu xuống thấy em đứng ở lầu 1 chờ mẹ , vừa ôm lấy mẹ vừa nói “ NGHI Ở TRONG PHÒNG NHỚ MẸ QUÁ À “ , hức… ai nghe tưởng cả ngày 2 mẹ con mới gặp nhau , thật ra là mẹ làm việc lầu 2 còn em chơi lầu 1 . Cả ngày mẹ xuống thăm em 2 lần , em lên thăm mẹ 2 lần chưa kể trưa mẹ đút cơm em ăn .


- Nội về quê mới lên có kẻ bẻm mép “ NGHI NHỚ NỘI QUÁ À, NHỚ ĐỂ TRÊN ĐẦU LẤY RA HUN Á “ , “NỘI ƠI GÁI CƯNG CỦA NỘI NÈ “ , còn với mấy anh chị thì “ NGHI THƯƠNG KHA / THƯƠNG NHI ĐỂ DƯỚI …ÍT THÚI QUẮC “ .

- Đã biết đúng biết sai nhưng vẫn cố tình làm ngược lại . Ví dụ như vừa lén lấy mì sống ăn vừa nói “ HÔNG ĂN MÌ SỐNG NHA, ĐỢI MẸ NẤU CHÍN MỚI ĐƯỢC ĂN NHA “ . Lâu lâu lại phun nước miếng Phẹt 1 cái trong nhà rùi nói “ VI TRÙNG KHÔNG , GHÊ QUÁ “ . Ăn lâu lâu lại phun cái Phẹt xong lấy tự lấy tay đánh vào miệng . Bị mẹ đánh hoài nhưng không chừa , cứ xoen xoét “ NGHI ĐỪNG QUẬY MẸ KHÔNG THƯƠNG MẸ ĐÁNH ĐÍT ĐAU LẮM “ .

- TỐi có khi uống đủ sữa rùi nhưng cứ đòi pha thêm , mẹ sợ em bỏ bứa nên không pha , em năn nỉ 1 hồi xong thở dài “ MẸ HẾT CHIỀN MUA SỮA RÙI “ , mẹ thấy mủi lòng quá lại ngồi dậy lụm cụm pha tiếp .

- Trò chơi ưa thích : đất nặn , banh và xe các loại . Sau 2 lần mua đất nặn cho em ơi , em nặn tùm lum trây trét đầy nhà mẹ đã vứt hết không cho chơi nữa, và tổng vệ sinh toàn bộ đồ chơi của em . Sau này em chỉ chơi banh và các loại xe , mặc dù có tới 2 giỏ lớn đồ chơi lego và rắp láp . Sự khéo léo vẫn hơi tệ nên mẹ mua bút thước và giấy màu cho em làm thủ công , kết quả thu được cũng tạm tạm ( lại tạm tạm , NHƯNG CHỈ BIẾT XÉ TỪNG CỤC VÀ DÁN THẾ NÀY THÌ SAO KHEN ĐƯỢC ) .







Về nội chơi , mang phao về tắm thỏa nỗi ấm ức của em lần trước về Vũng Tàu mà không được tắm .



Tắm nước máy vẫn vui


Hình đi thả diều ở ngoại thành với Ba, soành điệu không ?


Cơn bão Pakhar đang đổ bộ vào Hồ Chí Minh , nghỉ lễ cả nhà ở nhà ăn rùi ngủ thiệt thoải mái , rảnh mẹ lại mang em ra chụp hình ... Nhà có người mẫu sẵn nên cần là có, keke...

Bộ ảnh ngày bão đây :

Cao cao bên cửa sổ .....

Khi chụp em không cười


Lúc bảo em cười , em "cười" thế này ...


Thôi thì không nên cười

Em và hoa .. ai đẹp ???


Chuẩn bị giơ 2 ngón tay


Sắp được rùi


Giống đang giơ súng quá


Xong, hoàn hảo


Tranh thủ cái nắng hiếm hoi trong ngày bão đi xe đạp chơi


Gái sắp 3 tuổi rùi ....


Gái giống người lớn không ? Mẹ hỏi "mẹ chụp hình con nha ? " thế là gái lấy bịch dây thun đủ màu đưa mẹ " MẸ CHỘT CHÓC LÊN , CHỘT 2 ĐUÔI GIỐNG CHỊ NHI CHỤP MỚI ĐẸP "... hơ... gái 3 tuổi biết điệu rùi


Hai bà cháu


Gái cưng nà ... iu ... iu ...






THẮP NẾN CHO NGÀY SINH NHẬT 29

,



Mommy 29 tuổi rùi ... thật đáng thương ... già rùi sad

Sống gần nửa đời người mới có thêm 1 người đặc biệt mừng sinh nhật chung , xem như cũng có một thành quả lớn để kể lể devil devil devil




Biết giơ tay chữ V chụp hình nè , tập dữ dằn lắm mới được đó







Chụp với chị Thơ



Nhờ có chị Thơ mà em vui vẻ chơi từ 5h 30 tới tận 10h mới về mà không gây gổ với mẹ á





HAPPY BIRTHDAY !





TẾT MIỀN ĐÔNG - ĂN CHƠI

Vẫn là ăn và chơi .. tết thật vui ...

chụp với ông bà ngoại



Hình chụp nhà bác Sáu

Hai dì cháu xinh đẹp


2 bác cháu tí tởn , năm sau chúc bác mau có baby nha



2 dì xì tin













Tranh thủ lúc em ngủ đi làm mấy pic


2 dì xinh đẹp

TẾT MIỀN ĐÔNG

Tết của em xuyên suốt 2 miền đông tây . Sau 7 tiếng đòng hồ rong ruổi trên đường về ngoại , vừa vào nhà em đã cười toe toét và nham nhở ăn kem ... Cả nhà ngoại cứ gọi là mừng tíu tít vì năm ngoái em vừa vào nhà là khóc om trời .. Năm nay rất tiến bộ , ngoại nói em vừa về đã cười không chừng năm nay ngoại trúng độc đắc ...



Đây là nụ cười cả nhà ngoại mong đợi đây




Đi lễ ở nhà thờ chánh tòa Bà Rịa với dì Trân















TẾT MIỀN TÂY

Vậy là xong một kì nghỉ dài ngày thật vui vẻ và hạnh phúc . Năm nay mẹ thật lòng khen rằng Em rất ngoan , và mọi người cũng nghĩ vậy . Em đi đâu cũng vui vẻ cười cười nói nói , không khóc lóc , không quạu quọ dù rằng em ăn uống linh tinh ngủ nghĩ thất thường . Cho nên năm nay mẹ bạo gan dẫn em đi chơi với các cô chú bạn mẹ , dẫn em đi nhậu với ba mẹ và dạo phố đêm ... Em mệt , em buồn ngủ nhưng em vẫn cười hì hì ...Trưa 1h hoặc 1h30 mẹ mới đưa em lên giường ngủ , và tối thì tận 11h hoặc 11h30 mẹ con mình mới vào phòng , sau đó thì em ôm bình sữa bú một hơi rùi ngủ khì , chưa đủ "đô " thì em bảo mẹ pha thêm .. túm lại là em rất ngoan ... Mẹ thảnh thơi nên mẹ có thời gian chụp rất nhiều hình cho em smile

TẾT MIỀN TÂY VỚI NHÀ NỘI NÈ

Đây là cô gái Trung Hoa xinh đẹp hiền dịu



Cười như mùa thu tỏa nắng ... hức .....



Lương Bích Hữu sao dziên dzáng bằng em hen p



Bộ sườn xám này mặc hôm 28 tết lúc em đi chùa với bà nội ... Mẹ ở nhà nghe nội kể lại rằng thầy khen em NĂNG ĐỘNG = QUẬY hết chỗ chê ... hehe...rằng thì là em lùng sục lòng vòng chùa vừa chạy vừa hát " EM ĐI CHÙA HƯƠNG ...EM ĐI CHÙA HƯƠNG..." , về tới nhà 2 cái đầu gối té đen thui trầy xước tùm lum .

MÙNG MỘT TẾT


Tập trung chuyên môn lol


Lại cười như mùa thu tỏa nắng ... hức ....


Thăm mộ ông nội và ông bà cố



Mẹ huấn luyện cho em tác phong làm mẫu chuyên nghiệp : chỗ nào có bông hoa là nhào vô toét miệng cười ... cool


Hoặc chỉ cần thấy máy ảnh lia về em là em cười ... Mẫu này rất chuyên nghiệp











NẮNG XUÂN ẤM THƠM MÔI HỒNG ...

Những ngày cuối năm công việc đã xong , bà nội đã về quê trước, thế là mẹ con mình rảnh rang sáng sáng tối tối chơi đùa cùng nhau . Mẹ thích những giây phút này và quý nó vô cùng ... nhìn con chộn rộn háo hức đón tết , mẹ cũng cảm thấy nôn nao kì lạ .... Con nôn nao vì mẹ hứa cho con đi chơi , đi chợ hoa về nội , về ngoại , đi tắm biển.... còn mẹ nôn nao mong tết để chụp hình lưu lại tất cả những khoảnh khắc đáng yêu của con trong kì nghỉ dài này . Có lẽ con vẫn chưa hiểu hết tết là gì , nhưng con đã cảm nhận những thay đổi quanh mình và con háo hức vui vẻ theo không khí náo nhiệt ấy . Chỉ thế thôi..và mẹ vui, mẹ háo hức theo con ... Từ lúc có con mẹ nghiện chụp hình ,đi đâu cũng tay xách nách mang kè kè vừa túi xách vừa máy chụp , trong lòng lúc nào cũng lo lắng và tiếc rẻ nếu mẹ không lưu kịp khoảnh khắc ngộ nghĩnh nào đó của con .. Ngày xưa mẹ chỉ thích làm mẫu để người khác chụp , từ lúc có con mẹ chỉ muốn cầm máy chụp làm mamarazzi âm thầm lén lén chụp trộm con ... cảm giác thật thích ...

Sáng nay , trong tiết trời lành lạnh mẹ con mình xuống chợ hoa chụp hình ...

Thế nào gọi là NẮNG XUÂN ẤM THƠM MÔI HỒNG .....ẤM ĐÔI MÁ EM THÊM HỒNG ... CÙNG MÙA XUÂN EM ĐẾN GIỮA ĐỜI VUI ??????? .... là thế này này ...




ĐÃ THẤY VUI CHƯA ? ĐÃ THẤY XUÂN VỀ CHƯA ? NỤ CƯỜI EM LÀM LU MỜ CẢ HOA



NGỠ NGÀNG THẤY CON CHUỒN CHUỒN ĐẬU TRÊN NHÀNH MAI ...



ÁNH MẮT TRONG VEO DÕI THEO



NỤ CƯỜI NGỌT NGÀO HƠN CẢ NẮNG XUÂN ... CÁI NÀY CÓ PHẢI PHẢI GỌI LÀ " NGỌT NGÀO HƯƠNG XUÂN THẮM TRÊN BỜ MÔI " mà tác giả Nguyễn Nam từng mô tả không ?




E hèm ... cái này là Hương Xuân hơi bị lố .... bigsmile




Hương xuân e ấp nà cool



Thùy mị nà



Kênh kiệu nà



Công chúa và....NÔ TÌ nà bigsmile



Chụp hình ở đây rất là thơm , thơm mùi quất ...



Mà tinh chất dầu loại này hình như giúp dễ ngủ, nên mắt nàng cứ mơ màng whistle








series ảnh cấm trẻ em dưới 1 tuổi bigsmile



XMAS PICTURES

trước Noel

Gặp ông già Noel nên sợ co rúm lại
Mặt vẫn còn sợ nè

lấy lại phong độ, cười toe toét




24/12/2011
Mẹ con điệu đà




Được 1 tấm chụp được cái mặt ...


Sau đó toàn chụp trúng ...ÍT... vì nàng quay ít lại phá tuyết làm bằng bông gòn... nàng ra sức hốt hốt mang đi chỗ khác ...



Gia nhập đội quân Tìm Tòi và Phá Hoại p



Mẹ đẹp con xinh ( phản đối có ghẻ )bigsmile

Siêu quậy