Rose Land

Secret notes in my opera

Subscribe to RSS feed

Tha thứ

Tâm sự cùng chuyên gia:
Bắt gặp vợ "tình tang" ngay tại nhà
Tôi đã đồng ý tha thứ nhưng thực sự tôi thấy mình bị ám ảnh ghê gớm.

Vợ tôi 23 tuổi, tôi hơn cô ấy 9 tuổi. Chúng tôi hiện đã có 1 đứa con lên 3 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, bố tôi bị bệnh, chúng tôi về chăm sóc ông 4 ngày. Sau đó cô ấy lên trước, tôi ở nhà chăm bố.

Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau mỗi đêm, trước khi đi ngủ. Đến ngày thứ 4, tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ, tôi trở về nhà mà không báo trước.

Thật kinh hoàng, bởi tôi được chứng kiến vợ tôi và một người đàn ông khác trên giường. Tôi lặng cả người. Sau đó tôi đã yêu cầu họ ngồi dậy, nói chuyện nghiêm túc cả ba người. Và vợ tôi đã nói với tôi sự thật đau lòng. Rằng trước đó 2 người không quen biết, nhưng sau một lần nhắn tin nhầm máy, anh ta đã thường xuyên nhắn tin cho vợ tôi làm quen, tán tỉnh. Vợ tôi đã đáp lại những tin nhắn đó và cho anh ta biết địa chỉ. Rồi anh ta đã chuyển về thuê nhà gần với cửa hàng của vợ chồng tôi và hay sang chơi, mua hàng.
Vợ tôi thú thật, hôm ấy lên, tối đầu tiên đã ngủ với anh ta đến 2h sáng, sau đó anh ta về nhà mình. Đêm sau anh ta nhắn tin nói muốn cô ấy và cô ấy đồng ý để anh ta sang nhà. Sự việc diễn ra như đêm hôm trước (mặc dù trước khi quan hệ, vợ tôi còn nhắn tin với tôi rất tình cảm). Cho đến đêm hôm tôi về, anh ta lại lần sang và cô ấy đồng ý quan hệ nên tôi bắt gặp. Cô ấy khẳng định, chỉ sự việc chỉ mới xảy ra như thế, chứ trước đó hai người không hề làm điều gì sai trái. Và cô ấy cũng khóc lóc rất nhiều, xin lỗi tôi và nói rằng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Ngoài việc ấy ra, tôi thấy thực chất cô ấy còn yêu tôi và gia đình lắm. Sau lần ấy, cô ấy tỏ ra rất hối hận và rất đáng thương. Cô ấy chăm chỉ làm việc nhà, chăm sóc tôi và con, không đi đâu lâu và khóc rất nhiều. Thấy vậy, tôi đã đồng ý tha thứ nhưng thực sự tôi thấy mình bị ám ảnh ghê gớm. Tôi thấy mủi lòng nhưng tôi cũng có cảm giác không tin những gì cô ấy nói. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Liệu có lý do gì để tôi có thể thực sự xóa đi được những ấn tượng không tốt này, để gia đình tôi ổn định lại không?
Trả lời:

Nghe anh nói, tôi rất cảm phục anh, một người đàn ông có tình yêu vô bờ với vợ, có lòng nhân ái vị tha lớn lao. Không có mấy người đàn ông trên đời này tốt được như anh. Anh có tấm lòng nhân hậu như vậy, hạnh phúc sẽ tới với anh, anh sẽ ổn định được gia đình sớm thôi.
Trong cuộc đời, ai chẳng có lỗi lầm. Điều quan trọng là cô ấy đã nhận ra lỗi lầm, hối lỗi và thật sự muốn xây đắp lại hạnh phúc gia đình. Những việc cô ấy làm, anh đã tha lỗi cho cô ấy thì anh phải luôn nghĩ rằng cô ấy đã bị quỷ ám. Nhờ có anh, mà con quỷ đó phải biến mất. Anh đã cứu được cô ta khỏi sụ cán dỗ ,điều đó khiến vợ anh vô cùng biết ơn anh và cũng rất ăn năn hối hận. Vì vậy, tình yêu của cô ấy đối với anh cũng được nhân lên gấp bội. Điều đó cũng đã khiến anh nhận thấy, vợ anh vẫn đang rất yêu thương anh và gia đình. Những việc đã qua chỉ là phút giây yếu lòng, của một người phụ nữ còn non kém kinh nghiệm trong cuộc sống. Anh hơn cô ấy 9 tuổi, do đó, ngoài là người chồng tốt, một người anh vị tha, anh hãy là người thầy hướng dẫn cô ấy sống tốt hơn, tránh mọi cám dỗ trong đời sống. Nếu nghĩ được như vậy, anh sẽ vượt được lên chính mình. Bỏ qua quá khứ và sống tốt đẹp với tương lai
Tôi thấy rằng, nhiều cặp vợ chồng, lấy nhau một thời gian, họ bỗng dưng ít chuyện để nói, để tâm sự, trao đổi với nhau, và do đó, bản thân họ ngày càng xa nhau hơn. Có thể cô ấy cũng vì thiếu sự quan tâm chăm sóc của anh, mà tìm đến những lời tán tỉnh ngọt ngào của người đàn ông kia. Do đó, lỗi lầm của cô ấy ngày hôm nay cũng có thể do một phần sự thiếu quan tâm của anh hay chăng?
Tôi hiểu, sau sự việc kia, rất khó để quên được, kể cả một người vị tha như anh. Nếu trong việc xóa ám ảnh này, anh cảm thấy quá khó, anh có thể trao đổi với vợ anh, bằng một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Qua đó, anh có thể hiểu vì sao cô ấy lại rơi vào cạm bẫy kia. Đồng thời hãy nói cho cô ấy hiểu anh đang khó xử như thế nào, cảm giác của anh ra sao, để cả hai cùng tìm giải pháp khắc phục. Có thể, tạm thời trước mắt, hai người li thân hoặc tạm dừng quan hệ gần gũi, cho đến khi mọi cảm giác khó chịu mất đi.
Ngoài ra, để dễ dàng quên đi các hình ảnh đau lòng đó, anh hãy nỗ lực hơn từ chính bản thân mình. Anh nên chuyển nhà đến một nơi khác; Sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ, thay đổi những gì quen thuộc trong căn phòng đó để tạm quên những “trực quan sinh động”. Đồng thời anh nên tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động văn hóa thú vị như xem phim, nghe nhạc, du lịch,… Anh nên thu xếp thời gian đưa gia đình đi nghỉ cuối tuần.
Tóm lại anh nên sắp xếp thời gian sao cho thật bận rộn, đến khi lên giường ngủ, không để bản thân mình nghĩ ngợi gì thêm. Nếu không ngủ được, anh cũng nên uống thuốc ngủ. Nếu vẫn còn thời gian rỗi, anh có thể gọi điện cho NBTK để giải buồn.
Chúc anh sớm ổn định và vui vẻ.

Theo TTTV Người bạn tri kỷ

Ông ăn chả bà ăn nem 1

Vợ mình, chồng người
Như mọi lần, sau khi tiếp đối tác, tôi không bao giờ trở về nhà mà cùng anh em đi đâu đó “giải lao” chút đỉnh.
Cơn say ngà ngà, hơi men quýnh quáng cộng thêm sự hưng phấn vì việc ký kết thành công, khái niệm “về với vợ” trở nên thật xa vời. Đêm ấy, sau khi dừng “cuộc chơi”, tôi lăn ra ngủ. Chập choạng đâu đó trong cái thế giới mà người ta vẫn quen gọi là giấc mơ, tôi thấy mình trở về nhà...
- Em ơi, Mít và Tít ơi!
Tôi không nhớ đã gọi bao nhiêu lâu nhưng không có ai trả lời. Kim đồng hồ chạy đến vạch số 30. Tôi vỗ trán: Mới ba rưỡi, các con chưa tan học và vợ chưa tan sở. “Hình như lâu lắm mình chưa đón vợ”- tôi nhẩm tính và chạy xe đến cơ quan cô ấy. Vợ tôi hẳn sẽ vui lắm vì hành động lãng mạn bất ngờ này.
Tôi đốt hết 3 điếu thuốc thì nhìn thấy vợ nhưng... vợ tôi đang ngồi sau xe một người đàn ông khác, không phải tôi. Họ sẽ tấp vào đâu tôi không rõ vì tôi không đủ dũng khí để tin rằng người vợ đầu gối tay ấp bao đêm lại ngã vào lòng kẻ khác.
Tôi trở về lặng lẽ, cố gắng vỗ về mình rằng đó chỉ là tay đồng nghiệp của vợ mà thôi, rằng hai người có lẽ đang đi lấy tin cho số báo sắp ra. Hôm ấy vợ tôi vẫn về nhà, chuẩn bị bữa tối chờ đón bố con tôi như mọi khi. Tôi gần như đã tin rằng vợ tôi không ngoại tình.
Nhưng ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, tôi rời công ty sớm hơn mọi khi và âm thầm đợi vợ ở một góc rất xa. Vợ tôi vẫn ngồi sau xe của một ai đó, không phải tôi. Điều duy nhất khiến tôi không lao vào giết hắn ta là lòng sĩ diện của một thằng đàn ông.
Tôi có tất cả địa vị, tiền bạc nhưng không thể giữ được người phụ nữ ở ngay sát bên mình. Bất chấp mọi thứ, tôi sẽ ly dị vợ. Kể cả cô ta có quỳ xuống khóc lóc van xin tôi đi nữa.
Cô ấy không thể nhận được nơi tôi bất cứ sự tha thứ nào, không bao giờ có thể được. Tôi nghe tòa tuyên án và tiếng con bật khóc, và ở nơi nào đó thật xa, tôi cũng nghe lòng mình tê tái lạ.
Tôi có quá ích kỷ không với vợ mình? Tôi tự cho mình cái quyền làm chồng người nhưng lại buộc vợ tôi phải làm vợ mình - chỉ vợ mình mà thôi.
Tôi có quyền ôm ấp một người con gái khác trong khi suốt đêm vợ tôi ngồi đợi cửa. Tôi biết cách tặng hoa và tán tỉnh những cô gái đẹp trong khi vợ tôi thổi nến một mình trong ngày sinh nhật.
Tôi có quyền bào chữa cho những lỗi lầm của mình nhưng vợ tôi sai thì chắc chắn phải trả giá... Tôi có quá ích kỉ với vợ mình không?
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi. Mùi son phấn rẻ tiền sực vào mũi cay xè. Tôi cựa mình tỉnh giấc, loạng choạng bước vào nhà tắm. Nước nóng chảy rì rì từ chiếc vòi hoa sen ố vàng.
Tôi vẫn đang mơ một giấc mơ mà người ta vẫn quen gọi là ác mộng. Tôi nổ máy, không rẽ đến công ty như mọi khi mà chạy thẳng về nhà. Lần này tôi sẽ không nói dối vợ rằng mình ngủ lại cơ quan giải quyết nốt công việc.
Lần này tôi sẽ thú nhận và xin cô ấy tha thứ. Tôi đã ngủ và lạc vào một thế giới mà người ta vẫn quen gọi là giấc mơ, ở nơi ấy có một người luôn đợi tôi trước cửa, hỏi tôi với một nụ cười ấm áp: Anh đã về!

Theo PNVN

Bí quyết "trẻ mãi không già" của mỹ nhân Việt



[http://giadinh.net.vn/20110112045131791p0c1022/bi-quyet-tre-mai-khong-gia-cua-my-nhan-viet.htm]
U40, U50 mà vẫn có nụ cười tươi, ánh mắt long lanh, thân hình thon thả... dường như thời gian chưa thể lưu lại nhiều vết dấu trên nhan sắc của họ.
Hoa khôi Thể thao Thu Hương: Fan của Thái cực quyền



15 năm trôi qua kể từ ngày đăng quang Hoa khôi, Thu Hương bây giờ đã là một doanh nhân, một nhà báo và một người mẹ của 2 cậu con trai nhưng so với lúc đội vương miện Hoa khôi Thể thao năm mới 16 tuổi, cô cũng chẳng khác là bao, nếu không muốn nói là có phần mặn mà hơn xưa. Nét đẹp ngọt ngào của một người phụ nữ hạnh phúc viên mãn với gia đình riêng. Để giữ được vóc dáng như người mẫu, hàng ngày Thu Hương tuân thủ một chế độ tập Aerobic và Thái cực quyền thật nghiêm ngặt.

Theo cô, mặc dù mỹ phẩm có thể làm cho da được mịn màng, mượt mà nhưng chính sức khỏe từ bên trong mới khiến làn da tươi trẻ, chậm lão hóa. Cũng như nguyên tắc chung của nhiều người đẹp, rau xanh và trái cây là những “mỹ phẩm” thiên nhiên bảo tồn sắc đẹp và sức khỏe rất hữu hiệu với Thu Hương.

Mỗi sáng sớm, cô tranh thủ vào công viên gần nhà tập 15 phút từ 1 đến 2 bài quyền. Ngày trước, Thu Hương chưa biết cách giữ gìn da nên có lúc da cô không được đẹp. Bây giờ đã ngoài 30, Thu Hương cũng quan tâm đến làn da của mình nhiều hơn, vì vào độ này, da bắt đầu kém săn chắc.
Cách chăm sóc da hiện nay của cô: Mỗi ngày đắp mặt nạ da bằng sữa ong chúa khoảng 30 phút, giúp cho da khỏe và không bị sạm. Là người rất bận rộn nhưng cô vẫn chịu khó tập thở theo phương pháp thiền. Trong khi làm việc, nếu cảm thấy mệt thì ngưng công việc một chút và hít thở sâu để bổ sung dưỡng khí cho cơ thể.
Diễn viên Diễm My: Lạc quan, không muộn phiền
Chị là người rất có ý thức về việc giữ gìn sức khỏe, vì một người không thể nào được cho là đẹp nếu có thân thể gầy còm, thiếu sức sống. Ở tuổi mấp mé ngũ tuần, Diễm My vẫn còn làm cho rất nhiều đàn em phải “ganh tị” vì vẻ đẹp rực rỡ mà không kém phần đằm thắm của một người đàn bà thành đạt.


“Hãy khởi đầu ngày mới bằng một nụ cười!” - đó là câu châm ngôn nằm lòng của Diễm My.
Sẽ rất ngạc nhiên khi chị cho biết, chẳng có bí quyết gì “ghê gớm” lắm ngoài tập thể dục, cố gắng nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya. Chế độ ăn uống hàng ngày của chị không thể thiếu rau quả, trái cây tươi hay nước ép không đường cho buổi trưa, nhất là các loại có chất xơ như cần tây, cà rốt, giúp cân đối thể trọng, tiêu hóa tốt…
Bữa ăn tối không cần phải thịnh soạn nhưng nhất định phải có một đĩa rau xà lách. Và mỗi ngày dù bận đến đâu cũng phải nhớ uống ít nhất 2 lít nước để thanh lọc độc tố trong cơ thể. “Hãy khởi đầu ngày mới bằng một nụ cười!” - đó là câu châm ngôn nằm lòng của Diễm My.

Theo chị, ban đêm, trước khi ngủ, nhất thiết phải tẩy trang mặt cho thật sạch, để các lỗ chân lông được thông khí, tuần hoàn huyết hanh thông thì da dẻ mới tươi sáng. Ở tuổi U50 như chị thì việc uống mỗi ngày một ly sữa canxi là điều cần thiết. Ngoài ra, còn một yếu tố không kém phần quan trọng trong việc làm cho phụ nữ trẻ lâu, đó là hạnh phúc gia đình.

Và muốn như thế phải có sự cộng hưởng của tất cả thành viên trong nhà, chứ trách nhiệm không chỉ dành cho người vợ, người mẹ. Diễm My bộc bạch, chị may mắn có người chồng rất hiểu và tạo điều kiện cho công việc nghệ thuật của vợ cùng những đứa con ngoan ngoãn. Đó cũng là nguyên nhân khiến chị lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My: Đi bộ và yoga


Có con gái lớn xinh đẹp như hình ảnh của mình năm nào - khi đăng quang Hoa hậu, thế nhưng Giáng My vẫn khiến cho người ta phải ngạc nhiên vì sự rực rỡ, sang trọng và trẻ hơn cái tuổi ngoại tứ tuần của chị rất nhiều. Giáng My không phải là người nhàn nhã, thích ngồi không, vì ngoài vai trò làm mẹ, Giáng My còn là một giám đốc, đại diện cho tập đoàn truyền thông rất lớn của Thái Lan tại Việt Nam.
Lịch làm việc của Giáng My dày đặc đến chóng mặt, song chị thì vẫn biết sắp xếp đâu vào đó và nhất là không quên dành thời gian để “bảo trì” sắc đẹp của mình.

Ít có điều kiện đến spa, nên chị tự mình “thông khí” cho da mặt, da cổ bằng cách xông mặt tại nhà với một chậu nước nóng.
Không có thì giờ rảnh mỗi ngày để có thể đến các trung tâm thể dục thể thao, Giáng My đã trang bị tại nhà một dàn máy thể dục. Cũng may, Công ty GMP của chị được đặt ngay các tầng dưới của khu biệt thự nơi chị đang ở nên rất thuận tiện cho Giáng My thỉnh thoảng thư giãn ít phút với máy tập. Đi bộ lên xuống các cầu thang cũng là cách giúp cho đôi chân và hông của chị được săn chắc. Những lúc rảnh rỗi, Giáng My còn tranh thủ bơi lội, tập khí công, chơi bóng bàn…
Ít có điều kiện đến spa, nên chị tự mình “thông khí” cho da mặt, da cổ bằng cách xông mặt tại nhà với một chậu nước nóng. Hơi nóng sẽ làm cho các lỗ chân lông nở ra, đẩy các chất bã, chất độc dưới da ra ngoài. Chị cũng không quên xức nước hoa hồng mỗi tối, sau khi tẩy trang, để giúp các lỗ chân lông được săn lại. Một nguyên tắc bất di bất dịch khác của Giáng My là luôn dành 30 phút trước khi ngủ cho yoga.
MC Thanh Mai: Hài hòa giữa thể dục với ăn uống



Diễn viên điện ảnh, Hiệu trưởng trường trang điểm BB Thiên Nga, MC chương trình Sức sống mới, làm mẹ… Xem ra “cô thủ môn tội nghiệp” ngày nào rất đa tài. Mỗi lần xuất hiện Thanh Mai thật quý phái, dịu dàng, mặn mà như thách thức với thời gian.

Ngoài việc cố gắng duy trì lịch tập thể dục mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ, dù bận rộn đến đâu, Thanh Mai rất chú ý đến vấn đề ăn uống.
Thanh Mai có những nguyên tắc làm đẹp rất có bài bản: Ăn nhiều rau xanh, kiêng đồ chiên xào, dầu mỡ, siêng tập thể dục, ngủ đủ giấc… Đó là bài học mà Thanh Mai áp dụng từ nhỏ, từ những ngày chưa phải là diễn viên múa. Chính nghề múa năm xưa cũng là những bước căn bản giúp Thanh Mai luôn có một vóc dáng thon thả, gọn gàng cho đến ngày nay.
Ngày trước, người ta chưa chú trọng nhiều đến bảo vệ sắc đẹp nên các diễn viên thường để nguyên gương mặt son phấn, hóa trang, hoặc chỉ rửa sơ sài trước khi ngủ. Còn với thời buổi hiện đại, khi mức sống khá hơn, phái nữ đã biết quan tâm đến việc kéo dài tuổi xuân, mà quan trọng nhất là làn da, biểu hiện rõ rệt nhất của sức khỏe và sắc đẹp.
Ngoài việc cố gắng duy trì lịch tập thể dục mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ, dù bận rộn đến đâu, Thanh Mai rất chú ý đến vấn đề ăn uống, không tiêu thụ quá nhiều chất ngọt, vì việc lạm dụng đường sẽ làm cho da mau lão hóa, nổi mụn. Nếu cơ thể cần những bài tập thể dục thì da cũng vậy, bằng những động tác massage nhẹ.
Theo chị, khi massage mặt, nhớ xoa từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, để cho da không bị chảy xệ. Nguyên tắc này cũng thường được Thanh Mai áp dụng khi trang điểm. Sau khi massage cho khí huyết lưu thông, rồi mới đắp mặt nạ da. Chị tiết lộ, mỹ phẩm cũng được chọn tùy theo khí hậu. Mùa hè nên dùng loại có chứa nhiều AHA cho da bớt nhờn, mùa đông dùng sản phẩm chứa nhiều vitamin E, cung cấp nhiều độ ẩm cần thiết cho da không bị khô mốc và bong tróc.
Diễn viên Kim Khánh: Chuộng những bài thuốc từ thảo dược
Nếu các người đẹp trên đều đã là những “quý bà’ thì diễn viên – Á khôi Thể thao Trẻ - Khỏe – Đẹp năm 1991 Kim Khánh vẫn là một người đẹp còn độc thân. Khai thác dược tính của rau củ là phương châm làm đẹp hàng đầu của cô. “Thực đơn” làm đẹp của Kim Khánh hơi… lạ: Mỗi ngày chỉ tốn 2.000 đồng sương sâm, đem về xay nhuyễn, uống không đá (có thể thay bằng rau má). Theo sự tìm hiểu của cô, sương sâm có tính năng làm vỡ cholesterol. Ngoài ra, uống xen kẽ cách ngày thuốc trái nhàu, trái gấc, sẽ ngừa được chứng nhức mỏi.


Khai thác dược tính của rau củ là phương châm làm đẹp hàng đầu của
Kim Khánh.
Quan trọng hơn hết là ngày nào Kim Khánh cũng luyện Dịch Cân Kinh. Đây là phương pháp luyện tập gân cốt và ý chí chuyển yếu thành mạnh, kết hợp Thiền và động tác (Động và Tĩnh), giữa Cương và Nhu, giữa Thần và Khí (Tâm và Hơi thở), giữa Khí và Lực (Hơi thở và Sức mạnh) giúp cho con người lúc nào cũng thư thái, tâm trạng thoải mái, yêu đời.
Kim Khánh ăn rất nhiều nhưng chủ yếu là cá và các loại rau thơm… Đặc biệt, cô có thói quen uống trà, mà là trà… sả, mỗi ngày đập dập 3 cây sả nấu với trà tươi, uống thay nước lọc, sẽ phòng được bệnh ung thư, hoặc nấu gừng tươi (để nguyên vỏ) sẽ làm tăng năng lượng, hưng phấn trong công việc. Cũng có khi cô dùng sả băm nấu chung với gừng rồi lọc lấy nước uống.
Đó là kinh nghiệm Kim Khánh sau nhiều chuyến đi du lịch, thấy ở nước ngoài có trà thảo mộc, có các loại lá thơm phòng trị được các thứ bệnh, trong khi Việt Nam có cả một kho tàng thực vật sao lại không tận dụng. Từ đó, Kim Khánh đã tìm ra được một số phương pháp giúp cho cô mãi, trẻ, khỏe, đẹp, luôn xứng đáng với danh hiệu mình đã đạt được từ 20 năm trước.

Nghe đàn ông chỉ cách... chọn chồng



(Dân trí) -

1. Không sợ lấy chồng già chỉ sợ lấy chồng trẻ: Nếu người đàn ông của bạn còn rất trẻ thì bạn chỉ nên yêu, không nên kết hôn. Nam giới phải tầm 30 tuổi mới thích hợp với cuộc sống gia đình.

2. Nên lấy người giàu hay người nghèo?

Hãy lấy người dám vì bạn mà tiêu tiền.

3. Có nên lấy người đàn ông đã ly hôn không?

Người đàn ông đã ly hôn 1 lần thực sự là một bảo vật. Người đàn ông ly hôn 2 lần thì chỉ là cỏ rác.

4.Có nên lấy người quá thật thà?

Có người rất thật thà. Nhưng kết hôn nên chọn người thật thà mà tinh nhanh.

5. Nên lựa chọn con người của công việc hay con người của gia đình?

Theo quan niệm truyền thống nên lựa chọn con người của gia đình, anh ta sẽ biết lo cho bạn và con cái, hạn chế tối đa các cuộc nhậu nhẹt bên ngoài. Khi có sóng gió gì, với anh ta, vợ con sẽ là trên hết.

6. Lấy người có tính cách như thế nào là tốt?  

Lấy chồng chính là lấy tính cách của người đó,mọi thứ khác của anh ta rồi sẽ rời bỏ bạn mà đi. Những người có tính cách gần giống nhau tốt hơn hai người có tính cách khác nhau hỗ trợ nhau.

7. Kết hôn có nên xem tuổi?

Có. Tốt nhất là nên xem tuổi tác xem có hợp nhau không, tướng số ra sao. Nhiều người cho vậy là mê tín nhưng đôi khi nó lại có tác dụng tâm lý rất tốt. 

8. Nên tránh những kiểu đàn ông nào?

Những người đàn ông ích kỷ nên tránh xa. Nên lựa chọn đàn ông có trách nhiệm.

9.Trai Bắc tốt hay trai Nam tốt?

Gái Bắc nên lấy trai Bắc. Gái Nam nên lấy trai Nam.

10. Có nên lấy người đào hoa?

Đàn ông rất thích đồ mới lạ. Không có người đàn ông nào không trăng hoa, chỉ có người đàn ông giỏi kiềm chế.

11. Nên lựa chọn môn đăng hộ đối?

Đàn ông rất sĩ diện, họ sẽ tự ti nếu thua kém vợ mình.

12. Nên lấy người học vấn cao hay thấp?    

Nên lấy người có trình độ tương đương với mình, không nên có sự chênh lệch quá về trình độ, nếu không hai người sẽ không có điểm chung và thường bất đồng ý kiến. Không phải chúng ta coi thường những người học vấn thấp mà chỉ là tư tưởng khác nhau nên không thể hòa hợp trong đời sống vợ chồng.    


Hà Ngọc
Theo Lady

Source: http://dantri.com.vn/c130/s130-458782/nghe-dan-ong-chi-cach-chon-chong.htm

Mười điều được của Tào Tháo

Bấy giờ Quách Gia mới vào.
Tháo hỏi:
- Sao ông lại chậm thế?
Gia sờ vào trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Tào Tháo thưa rằng:
- Viên Thiệu sai người đưa thư cho Thừa Tướng, nói rằng muốn đem quân đánh Công Tôn Toản, đến mượn binh lương.
Tháo nói:
- Ta nghe Thiệu muốn dòm Hứa Ðô, nay thấy ta về, nên mới xoay ra cách khác.
Nói rồi mở thư ra xem. Thấy lời lẽ kiêu ngạo, Tháo hỏi Gia rằng:
- Viên Thiệu láo. Ta muốn sang đánh, ngặt vì sức ta không nổi, nên làm thế nào?
Quách Gia thưa:
- Họ Lưu không địch được họ Hạng, ông cũng đã biết, thế mà Hạng Vũ sau bị bắt là vì Cao Tổ có nhiều mưu trí. Nay Viên Thiệu có mười điều thua, còn ông có mười điều được, do đấy quân Thiệu tuy mạnh, nhưng không đáng sợ.
Tính Thiệu hay vẽ vời nghi lễ. Ông thì dễ dãi tự nhiên, thế là được về đạo.
Thiệu hành động trái lẽ. Ông thuận lẽ phải, thế là được về nghĩa.
Từ đời Hoàn, Linh đến giờ, triều chính đổ nát vì quá khoan rộng.
Nay Thiệu khoan quá, mà ông thì nghiêm để đưa vào quy củ, thế là được về chính trị.
Viên Thiệu ngoài khoan hòa, mà trong nghi kỵ, lại dùng toàn những người thân thích. Ông thì ngoài giản dị, trong sáng suốt, dùng người toàn là nhân tài, thế là được về độ lượng.
Thiệu nhiều mưu mà ít quyết đoán. Ông được mưu hay là làm ngay, thế là được về mưu lược.
Thiệu hiếu danh. Ông thì lấy bụng thực đãi người, thế là được về đức.
Thiệu nghĩ chỗ gần, quên chỗ xa. Ông thì nghĩ đâu cũng khắp, thế là được về nhân.
Thiệu hay nghe gièm pha, ngờ vực người. Ông thì không tin những đứa sàm nịnh, thế là được về sự sáng suốt.
Thiệu phải trái hồ đồ. Ông thì phép tắc phân minh, thế là được về văn.
Thiệu thích hư trương thanh thế, nhưng không biết cách dùng binh. Ông thì lấy ít đánh được nhiều, dùng binh như thần, thế là được về võ.
Ông có mười điều được ấy, đánh thắng Thiệu có khó gì.
Tháo cười nói rằng:
- Ông nói thế! Tôi sau có đủ được mười điều ấy

Gieo thói quen, gặt sức khỏe

Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian cho 10 việc dưới đây thì lợi ích sức khỏe sẽ lớn hơn mong đợi của chúng ta rất nhiều...


Cười to sảng khoái - tuần hoàn máu tăng 21%

Một nghiên cứu mới đây nhất của trường ĐH Texas (Mỹ) chỉ rõ, tuần hoàn máu của những người bật cười hết cỡ khi xem phim tăng 21%, đồng thời hiệu quả có thể duy trì lâu đến 24 giờ. Nhưng nếu xem phim buồn hoặc bi thương, tốc độ tuần hoàn máu giảm 18%. Vì vậy, hãy luôn cố gắng phát hiện những “góc cười” trong cuộc sống.

Đánh răng – giảm 80% nguy cơ ung thư đầu cổ

Một nghiên cứu của TT Nghiên cứu Ung thư ở NewYork (Mỹ) chỉ rõ, đau răng trong thời gian dài sẽ làm tăng tới 80% nguy cơ ung thư phần đầu và cổ.

Cách phòng ngừa rất đơn giản, chỉ cần đánh răng định kỳ 3 lần/ngày đồng thời dùng chỉ nha khoa để làm sạch các kẽ răng là được.

Uống trà - giảm 20% đột quỵ

Nghiên cứu của trường ĐH California chỉ rõ, những người mỗi ngày uống trên 3 tách trà, nguy cơ bị đột quỵ ít hơn 20% so với những người uống ít trà hơn hoặc không uống. Bất kể là trà xanh hay trà hồng, chất axít amin và poliphenol trong trà đều có thể bảo vệ rất tốt cho huyết quản và động mạch.

Viết thư cảm ơn – hệ miễn dịch mạnh thêm 20%

Nếu muốn thể hiện sự cảm ơn chân thành đến một người nào đó thì nên lập tức viết ngay một bức thư cảm ơn. Điều này tốt hơn rất nhiều so với cảm ơn miệng. Nghiên cứu của trường ĐH Kent của Mỹ phát hiện, cảm ơn bằng “văn bản” làm cho cả hai bên thấy vui vẻ hơn, hệ miễn dịch mạnh lên trong khi huyết áp giảm, giữ cho cơ thể được gọn gàng, săn chắc.

Ghi chép - tăng 29% trí nhớ

Những người dùng bút viết những điều mình nghe sẽ ghi nhớ tốt hơn tới 29% so với những người chỉ dùng máy ghi âm. Tâm lý học ứng dụng giải thích rằng đó là vì ghi âm sẽ khiến người ngồi họp ít tập trung hơn những người lấy bút giấy ra ghi chép. Ghi chép lại những kỉ niệm cũng là một cách hiệu quả để bạn có thể san sẻ bộ nhớ, khi đọc lại chúng bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thật phong phú cảm xúc.

Cầm tay người yêu thương - giảm 1 nửa áp lực

Một nghiên cứu của hiệp hội Thần kinh học Mỹ cho thấy một cái ôm ấp vỗ về, một cái nắm tay của người mình yêu đều là những cách giúp giảm bớt áp lực hiệu quả. Đặc biệt là lúc bạn căng thẳng, hãy nắm chặt tay người bạn yêu thương, như thế có thể giảm bớt huyết áp, nhịp tim đập rộn ràng hơn và làm cho bạn được thư giãn, áp lực được giải tỏa. Nếu người yêu thương đang ở xa, bạn có thể tập trung ý nghĩ vào họ, viết cho họ những lời thân thương. Điều này cũng rất có tác dụng

Luyện tập Yoga - giảm 56% đau lưng

Nghiên cứu của ĐH West Virginia cho thấy, những người bị đau lưng ở mức độ nhẹ hoặc vừa, mỗi tuần tập 2 lần Yoga, mỗi lần khoảng 90 phút sẽ giúp giảm đau lưng tới 56%, giảm căng thẳng tới 60%.

Nếu không có điều kiện tập Yoga, thì nên nằm ngửa, thả lỏng người, để cho mỗi vị trí của cơ thể đều tiếp xúc với mặt giường, như thế cũng có thể giảm bớt được đau lưng.

Ăn cá vào bữa tối - giảm 19% nguy cơ mất trí

Một nghiên cứu trên 150.000 người thể hiện rõ, những người ăn cá hơn 1 lần/tuần thì nguy cơ bị mất trí sẽ thấp hơn so với những người bình thường không ăn, đăc biệt là chất axit béo omega 3 ở trong cá biển sâu còn có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh.

Uống sữa buổi sáng - giảm cân

Đem nhiệt lượng của bữa sáng và bữa tối phân phối cho bữa sáng, ví dụ như bữa sáng no nê rồi nhưng cũng nên uống một ly sữa, như thế có thể giảm được 2kg trong vòng 1 năm. Bởi sữa làm cho chúng ta có cảm giác no, từ đó bớt thèm các món khác.

Uống ly vang đỏ - thọ thêm 5 năm

Một nghiên cứu kéo dài 40 năm với trên 1.300 nam sinh Hà Lan cho thấy những người uống nửa ly vang đỏ mỗi ngày sẽ có tuổi thọ trung bình tăng thêm 5 tuổi so với những người không uống. Trong rượu vang đỏ có rất nhiều loại chất phenol có chức năng bảo vệ tim rất tốt và một phần nhỏ chất cồn còn có thể giúp tăng lượng cholesterol tốt đồng thời giúp đánh đuổi những “cặn bã” ở trong huyết quản. Mỗi ngày uống nửa cốc đến 2 cốc là lượng thích hợp nhất.

Dương Hằng
[http://dantri.com.vn/c7/s7-448194/gieo-th243i-quen-gat-suc-khoe.htm]

Lục Hòa

Lục hòa là sáu phép tắc hay quy tắc chung sống hòa hợp với nhau, tôn kính lẫn nhau, được Đức Phật truyền dạy.
Sáu phép đó là:
1. Thân hòa đồng trú
2. Khẩu hòa vô tránh
3. Ý hòa đồng duyệt
4. Giới hòa đồng tu
5. Kiến hòa đồng giải
6. Lợi hòa đồng quân

Read more...

Gỗ lũa

,

…Lũa mang dấu ấn của tự nhiên nhưng thể hiện tính biểu cảm cô đọng và thẩm mĩ, đặc biệt là trên lũa còn thể hiện sự trải nghiệm của thời gian do lũa được hình thành qua nhiều năm…

Read more...

10 điều Phật dạy về đức tin chân chính

Khi nói về đức tin, Ðức Phật đã dạy về 10 cơ sở của đức tin chân chính

01. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
02. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
03. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
04. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
05. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
06. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
07. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
08. Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
09. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

------------

Như một lời chia tay

Sáng tác : Trịnh Công Sơn

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30