Thay đổi....!!!
Thursday, May 21, 2009 3:58:00 AM
Dạo gần đây mình thay đổi thật...phải nói là thay đổi hầu như là toàn bộ đó chứ
.Tự nhiên mọi chuyện đẩy đưa khiến mình thay đổi chứ mình đâu có muốn.Thôi thì bao năm qua cứ mỗi ngày đều làm những việc đó, riết cũng nhàm chán.Giờ thay đổi cho có chút hương vị trong cuộc sống vậy
. Tính mình cũng thích thế,cái gì càng khó khăn đến mấy thì mình lại càng cố phải thử...mặc ai nói gì thì nói...kệ...mình thích thì mình làm thoai, miễn không làm ảnh hưởng đến ai thì OK......
Để tổng kết lại koi mình đã thay đổi những gì nào ....mà hình như là vừa có cái tốt vừa có cái xấu chứ ko hẳn là thay đổi toàn cái tốt...
Sức khỏe: haizzz....nói đến sức khỏe thì chán kinh sờ khủng lun ấy chứ
...bệnh triền miên khói lửa ,ngày nào cũng không được khỏe, ho dã man, rùi còn nhức đầu, sổ mũi, sốt,đau bao tử....túm lại super đuối...ngày nào ko ho thì sổ mũi, ko sổ mũi thì sốt, ko ho, ko sổ mũi,ko sốt...thì đau bao tử dã man....Đúng là năm xui tháng hạn, năm nay sao Kế Đô nữa chứ...thôi thì còn có 8 tháng nữa là qua năm mới chứ mấy...cố lên Ru ơi
Công việc: phải nói rằng năm nay ai kinh doanh j cũng đều khó khăn...thời điểm khủng hoảng kinh tế như thế này thì người ta lo làm chỉ để kiếm mếng ăn và nuôi sống gia đình chứ ko dư giả để mà mua sắm nữa.Gặp đám bạn bè,mỗi đứa kinh doanh một ngành nghề khác nhau mà đứa nào cũng than ngắn thở dài ....mình cũng ko ngoại lệ trong đám đó
...ế chung cũng dzui
..hihi..Thế là mình chuyển nghề thử koi. Àh ko, chính xác là vẫn làm nghề cũ nhưng học hỏi thêm chút nghề mới ^0^ ...Thấy nghề mới cũng có chút thú vị, nó làm mình bận rộn hơn, mệt hơn nhưng bù lại mình lại cảm thấy vui vì học hỏi được nhìu kinh nghiệm. Và hòa nhập trong một cộng đồng có rất nhìu người như thế lúc đầu mình cũng thấy hơi khó khăn.Mỗi người một tính, làm mình cũng hơi bực.Lúc đó, ko vừa ý ai là mình cho nghỉ việc luôn, khỏi nhìu lời. Giờ thì ổn hơn rùi, hầu như tính tình của từng người mình đều đã nắm được hết nên giải quyết công việc cũng dễ dàng hơn.Mong cho công việc mới này của mình sẽ luôn phát triển ![]()
Tính tình: nói đến tính tình thì eo ôi
....thay đổi đến chóng mặt, nói tới thấy mắc cỡ wá...hix..Dạo này mít ướt dã man
, hỡ chút là khóc..ko hỉu sao lại thế nữa, bít chít liền lun á
. Chỉ một câu nói cũng làm mình buồn và khóc. Người thân lỡ đụng trúng cũng khóc. Còn ra đường chỉ cần ai kênh đểu hay quẹt trúng j thì .....thôi rồi lượm ơi...Mình lúc đó sẽ như người điên , sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người ta zậy đó
...haizzz...chán....ko hỉu sao mìn lại như thế nữa...Mong cho mình được trở lại thành "Ru dịu dàng" như xưa thoai ![]()
Tình cảm: người mà mình yêu thương nhất thì cũng đã rời xa mình rồi
...Thôi thì hãy để cho người ta đi, chứ ở bên mình mà người ta toàn buồn phiền thì mình cũng đau lòng lắm.Xa nhau để người ấy được bình yên và thanh thản thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Chúc tình yêu luôn mạnh khoẻ và bình an nhé! ![]()
![]()
Tạm thời mình thấy mình bị thay đổi mấy chuyện này, còn thay đổi j nữa thì đợi mình nhớ ra sẽ kể lể típ
....Đi ngủ thoai, một ngày mệt nhọc làm mình buồn ngủ quá gòy
....Mai thức giấc lại là một ngày mới với nhìu công việc mới nhưng trong lòng thì lại vẫn là những nỗi buồn cũ ko bao giờ nhạt phai
....
























.jpg)







































































