ChuyenChangCoDon

Love is endless

Subscribe to RSS feed

Yêu Một Người


- Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.
- Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.
- Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.
- Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
- Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.
- Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.
- Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?

Love_Entry for January 29,2009

Hôm nay là 1 ngày mà mình cảm thấy thật có lỗi với bản thân và người mình thix là Thu,mình có cảm giác buồn.Hôm nay,mình và những người bạn học chung nhau từ cấp 3 đã gặp mặt và cùng nhau rủ đến thăm người thầy chủ nhiệm kính yêu của tụi mình,lâu ngày ko gặp nhưng thấy thầy vẫn khỏe mạnh và luôn niềm nỡ đón cả lớp đến thăm thầy ai nấy cũng rất vui và hạnh phúc.Sau khi cả lớp thăm thầy xong thì rủ nhau đi nhậu 1 chầu quắc cần câu rồi mới về.Trên đường về mình được Trúc và Trang rủ mình về chung.Trúc,Trang,Bình,Tấn và mình là 5 đứa bạn chơi cũng rất thân và vui từ hồi cấp 3,bây h thì mỗi đứa học 1 trường rùi.Thế là, trên đường về nhà 3 đứa (mình,Trúc và Trang)lại ghé vào 1 quán Sân Vườn để uống nước.Giữa 1 không gian thoáng mát và tiếng nhạc rất lãng mạng,cả 3 đứa đang trò chuyện tán ngẩu với nhau rất vui thì 1 chiện bất ngờ xảy ra...đã làm mình rất ngạc nhiên,đó là Trúc đã nói tiếng thix mình:worried: ...Thật sự lúc đó mình hồi hợp lắm ko thể tả được,mình cứ ngồi im mà ko nói 1 lời nào cả.Thật ra mình cũng đã có tình củm với Trúc rất lâu rồi từ hồi còn học chung với nhau cấp 3 lận nhưng sau đó lâu lắm hok còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa nên có thể tình củm í cũng từ từ wên dần tuy là 2 đứa vẫn còn liên lạc với nhau và nói chiện như những người bạn bình thường khác.Nhưng sao hôm nay Trúc rất lạ,bạn ấy đã thổ lộ tình củm với mình là bạn í thix mình và Trúc lại đặt câu hỏi cho mình là mình có thix Trúc ko?điều này làm mình hơi bối rối.Lúc í,tình củm mà mình dành cho Trúc như trở về bên mình,mình muốn ôm chầm lấy bạn ấy và nói mình cũng đã thix Trúc rất...rất lâu rồi nhưng do suy nghĩ của lý trí ko cho phép mình làm được điều ấy .Vì hiện bây h mình cũng đang rất thix 1 người mà mình đã wen được từ khi bước lên Năm 2 của đại học,bạn ấy tên là Thu, bạn ấy là có thể theo mình là 1 người bạn gái rất hiền,ngoan và hiếu thảo,thật ra mình cũng ko chắc là Thu có thix mình ko nữa nhưng mình có thể cảm nhận được là Thu cũng có 1 chút tình củm với mình nên chính điều ấy đã làm mình ko thể nào trả lời câu hỏi của Trúc.Tuy là,mình chưa dám nói thix Trúc nhưng mình đã có suy nghĩ là mình sẽ thix Trúc thì mình lại cảm thấy rất có lỗi với Thu,mình ko biết Thu có thix mình ko nữa vì mình chưa bao h đặt câu hỏi cho bạn ấy là "bạn có thix mình ko?".
Chài ai...sao hôm nay là 1 ngày mà lòng mình sao cảm thấy khó chịu,bực bội,bối rối,cắng rức lương tâm đến thế?Mình mong có ai đó chỉ cho mình có 1 suy nghỉ đúng,bây h mình có nên trả lời Trúc là mình cũng thix Trúc hay ko?hay mình cứ im lặng bỏ qua mọi chiện xảy ra hôm nay để típ tục thix Thu đây:(

Ngày Hạnh Phúc của Tui.!!!kà kà kà!!!!

-Hjhj!!hôm nay là 1 ngày thật vui ,ngày mình biết duoc tin là mình đã thi hoàn thành tốt 1 môn học.Thật ra mình vừa trải qua 1 kì thi thật vất vả mà theo nhận định của tất cả các bạn của mình bảo là kì thi tồi tệ nhất chưa từng thấy.hjhj..và cũng chính là ngày hôm nay mình đã...đã thật sự lấy hết tất cả can đảm của 1 thằng con trai để tỏ tình với người mình thix.Thật hạnh phúc khi mình có thể nói cho người í biết là mình rất thix và nhớ người í rất nhiều.Tuy người í cứ im lặng và ko trả lời mình nhưng mình sẽ nuôi hy vọng và niềm tin rằng mình sẽ có thể chứng minh cho bạn ấy biết rằng mình iu người í rất nhiều.hjhj!!!
flirt

NhỮnG NgƯờI BạN QuAnH TuI:)

hjhj!!!hôm nay mình thật sự rất vui vì đã được 1 người bạn đầu tiên comment cho mình.Nhất định mình sẽ cố gắng hơn để tạo cho bản thân mình 1 khoảng không gian riêng thật hoàn thiện và bên cạnh đó mình cũng có thể bày tỏ cùng những người trên khắp đất nước về những tâm tư,suy nghĩ,nguyên vọng,ước mơ của mình trong tương lai,hay chia sẽ cùng mình những câu chiện vui buồn mà mình đã trông thấy qua cuộc sống hằng ngày,và bên cạnh đó mình cũng rất vui nếu được cùng các bạn chia sớt những cảm giác buồn vui lẫn lộn trong những câu chiện tình cảm của riêng mình.Thật sự rất mong duoc các bạn ghé thăm quyển nhật ký của mình và đóng góp hay chia sẽ cùng Cường các bạn nhé:) !!.Iu tất cả những người bạn của tui.
TÌNH BẠN
-Trong hoạn nạn ta mới tìm được bạn chân thành.
-Biết làm bạn thì sẽ tìm thấy bạn.
-Tình bạn phải rộng lượng hơn rất nhiều so với tình yêu.
-Tình bạn trước hết phải là sự chân thật, là việc phê bình những sai lầm của bạn. Bạn bè là những người đầu tiên phê bình gay gắt để ta có thể sửa chữa sai lầm của ta. Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất. Một trong những sung sướng lớn nhất ở đời này là tình bè bạn và trong những sung sướng của tình bạn bè là có người để ký thác một điều thầm kín.
-Nếu Tình Yêu là những ngọn nến thì Tình Bạn là những vì sao. cheers

MY MUSICS LIKE smile

Nhạc hay

Ngày Đầu Tiên Viết Blog

NGÀY ĐẦU TIÊN VIẾT BLOGTHẬT RA THÌ MÌNH ĐÃ BIẾT VỀ BLOG RẤT LÂU RỒI,NHƯNG MÌNH ĐÃ THẬT SỰ KO MUỐN THAM GIA VÌ MÌNH ĐÃ TỪNG NGHỈ VIẾT BLOG LÀ 1 CHIỆN NHẢM NHÍ,NẾU CÓ CHIỆN GÌ ĐÓ BUỒN VUI THÌ CỨ TÂM SỰ CHO AI ĐÓ NGHE(NHƯ GIA ĐÌNH, BẠN BÈ, HAY NGƯỜI MÌNH YÊU CHẲNG HẠN)NHƯNG RỒI 1 NGÀY ,ĐÓ CHÍNH LÀ NGÀY HÔM NAY(NGÀY 14/1/2009)NGÀY KỈ NIỆM 1 THẰNG NHÓC CHƯA TỪNG THIX VIẾT BLOG NHƯ MÌNH ĐANG TẬP TÀNH VIẾT NHỮNG TÂM SỰ ĐẦU TIÊN.VIẾT BLOG CÓ THỂ LÀ 1 CÁCH GIÚP 1 THẰNG NHÓC SỐNG RẤT NỘI TÂM NHƯ MÌNH CÓ THỂ BÀY TỎ NIỀM VUI,HAY NHỮNG NỔI BUỒN,HAY NHƯNG CẢM GIÁC HẠNH PHÚC NHẤT CỦA MÌNH CÙNG MỌI NGƯỜI TRÊN KHẮP ĐẤT NƯỚC.MÌNH SẼ THẬT SỰ RẤT NHỚ NGÀY NÀY!!!smile
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30