Thành quả của RyuuN-chan >w<

Hope u guy like it

Subscribe to RSS feed

POPOLO 1/8

,



Hey!Say!7

【中島裕翔 nakajima yuuto】
- Đọc sách với mẹ tôi
Mấy cuốn tuyển thuyết mẹ tôi mua dạo gần đây rất thú vị, tôi thường hay đọc chúng. Có mấy đoạn mẹ tôi và tôi theo dõi cùng 1 lúc, đoạn tôi muốn đọc mẹ tôi cũng muốn theo dõi nốt. Đấu tranh giành quyền đọc quyển sách rất gây cấn (*cười*).
………………………
●PROFILE なかじま・ゆうと
1993-08-10, sinh ở Tokyoto. Nhóm máu A.


【知念侑李 chinen yuri】
- Hạnh phúc vì dc ra mắt CD đầu tiên
Hiện nay điều khiến tôi hạnh phúc nhất là ra mắt CD đầu của nhóm. Tôi mong không chỉ Nhật mà cả thế giới có thể nghe thấy. Đương nhiên là những người sih vào thời Hei-sei sẽ mua nó ne!
………………………
●PROFILE ちねん・ゆうり
1993-11-30, sinh ở Shizuoka-ken. Nhóm máu AB.


【山田涼介 yamada ryosuke】
- Viên kim cương giả tự làm!
Tôi muốn gắn viên kim cương giả vào cái máy nghe nhạc xách tay để nó trong thật lấp lánh nhưng khi tôi đi tới cửa hàng, tôi đã bất ngờ vì cái giá cao hơn là tôi nghĩ~. Nên tôi hanh chóng thay đổi thiết kế và làm nhỏ viên đá lại(*cười*).
………………………
●PROFILE やまだ・りょうすけ
1993-05-09, sinh ở Tokyoto. nhóm máu A.


【森本龍太郎 morimoto ryutaro】
- Chạy 50 mét trong ngày chạy bộ
Hôm trước trường tôi có buổi gặp gỡ của mí người vận động viên, tôi đã tham gia chạy 50 mét và nhảy dây. Chạy áh, maa, tôi chạy nhanh ne (*cười*). Ngoài ra tôi còn nhảy Soran Bushi, nhưng tôi đã có ít cơ bắp sau đó.
………………………
●PROFILE もりもと・りゅうたろう
1995-04-06, sinh ở Kanagawa-ken. nhóm máu A.


【岡本圭人 okamoto keito】
- Khóc giữa bài học
Nhảy không phải là điểm mạnh của tôi, tôi nhảy chẳng giống mấy thành viên khác chút nào. Tôi thấy thật tệ vì vậy mà ngày hôm qua,tôi đã khóc 1 chút và tôi khiến mọi người lo lắng「Keito?Sao thế?」.Tôi sẽ cố gắng hơn nữa!
………………………
●PROFILE おかもと・けいと
1993-04-01, sinh ở Tokyoto. nhóm máu O.


Hey!Say!BEST

【有岡大貴 arioka daiki】
- Đi đến nhà máy sx quần jean Okayama!
Tôi thik quần jean vì thế tôi đã đi đến nhà máy sx quần jean Okayama, rất vui. Hôm đó là sinh nhật anh tôi thế nên tôi đã mua quần jean ở đó và tặng anh ấy như món quà sinh nhật. Anh ấy đã rất hạnh phúc và điều đó khiến tôi cũng thấy vui theo.
………………………
●PROFILE ありおか・だいき
1991-04-15, sinh ở Chiba-ken. nhóm máu A.


【高木雄也 takaki yuya】
- Tạo cái quần jean riêng cho bản thân!
Trong 『Hyakushiki』nơi mà chúng tôi đi thăm quan là nơi sx quần jean. Khi tôi thiết kế nó trên chiếc quần bông chéo iu thik của mình tôi lỡ làm 1 cái lỗ đủ để thấy 1 chút cái bóp trong túi quần. Rất vui là thành phẩm gửi vể studio rất sớm!
………………………
●PROFILE たかき・ゆうや
1990-03-26, sinh ở Osakafu. nhóm máu O.


【伊野尾慧 inoo kei】
- Dẫn chó đi cắt tóc
Hôm trước cùng với ba mẹ, tôi dẫn chó nhà mình đi cắt lông ở 1 tiệm có chuyên gia. Sau đó chúng tôi ăn trưa kiểu Nhật ở tầng trên 1 nhà hàng siêu thượng hạn . Đã lâu rồi tôi không đi ăn cùng bố mẹ ne.
( dzậy em gái anh anh nhét đâu rồi)
………………………
●PROFILE いのお・けい
1990-06-22, sinh ở Saitama-ken. nhóm máu A.


【八乙女光 yaotome hikaru】
- Đến cửa hàng bò sát
Tôi yêu động vật bò sát vì thế tôi đi đến đó! Đương nhiên là tôi đã ngắm kĩ loài nhện đen tarantula [nhện lông khổng lồ,nhện đen lớn Nam Âu] . Thật đáng kinh ngạc là nhện con cũng cỡ 20cm. Và con tắc kè hoa bự cỡ 2 pinky's jonts của tôi cộng lại nữa..Chúng thật dễ thương!
………………………
●PROFILE やおとめ・ひかる
1990-12-02, sinh ở Miyagi-ken. Nhóm máu O.


【薮宏太 yabu kota】
- trở thành bạn mail với dì của tôi
Tôi nhận dc tin nhắn đầu tiên của dì tôi với nội dung「Chúc mừng con tạo lập nên 1 nhóm mới. Con lúc nào cũng năng động, cố gắng phát huy ne」, dì sử dụng cả picture icons. Dì yêu,con sẽ cố gắng hết mình.
………………………
●PROFILE やぶ・こうた
1990-01-31, sinh ở Kanagawa-ken. Nhóm máu A.

Yuto's JUMPaper

,


Yuto's JUMPaper

Tiêu đề: Giới thiệu lại bản thân

Hello~Nakajima Yuto đây
Mình thật hạnh phúc ahaha!
Bây giờ!! Chủ đề kì này là, dararararararararara~(trống đánh…)
Jaja~n. "Tự giới thiệu lại bản thân!" Yeah! clap clap [tiếng vỗ tay]
Ok, mình sẽ giới thiệu bản thân ngay.

Bắt đầu từ đâu bây giờ nhi!? Well…bắt đầu từ điểm mạnh của mình.
Điểm mạnh của mình là~, um…xem nào…… là mình có thể thức thật khuya!? và nửa đêm mình ôm sòm đúng mức!?và cũng không mắc cỡ trước mọi người!?Mình có thể dễ dàng làm quen với nhiều người

Tiếp theo là nhược điểm. Chắc là chuyện bản thân mình là người ồn ào nên mình cứ bắt mọi người phải um sùm ^0^:th_em28:;Khoa học mà nói thì do giọng mình vốn lớn nên phản ứng cũng "to" theo …yeah…

Còn nữa, mình rất nâng niu chìu chuộng em trai!? Ai kiu nó dễ thương quá làm chi:smile5: Vì thế mà mỗi khi nó bảo "thôi đi", mình sẽ trả lời lại"Ai biểu em dễ xươn quá mừ", và mình tiếp tục nựng nó. Mình sẽ cố gằng không làm quá. (sao giống phedophile thế này Yutokun)

Ok, sau đây là sở thik. Mình biết!! Mình đánh trống mà cóc có để ý gì đến nhịp điệu của trống gì ráo^0^; ở nhà thì không sao, nhưng khi mà đi làm, mọi người sẽ nói "Nhức đầu quá đi"^0^; Oh! Đây là nhược điểm nhỏ của mình ^_^; phải cẩn thận hơn~

TIẾP~~~ Well, điểm cuốn hút. Ok, Mình sẽ biến nó thành câu hỏi. Đố mọi người biết câu trả lời? Bật mì nhỏ nè! Đó là điểm ở cùng 1 chỗ giống với sempai mà mình kình trọng. Oh my chúa… kí nì là bật mí bự òi^0^; Câu trả lời ở bên dưới↓

TIẾP ~~theo! Kĩ năng đặc biệt~!?
Chắc là chơi trống!? Mình đã rất hạnh phúc khi dc hoan nghênh từ fans khi chơi trống ở Tokyo Dome XD Chân thành cảm ơn!! Và cảm ơn Yody(Yodogawa-kun) vì đã chỉ mình chơi trống ( cái này gọi là 1 giây cảm ơn nhà tài trợ nà)Nhưng mình hãy còn 1 đoạng đường dài để thành công. Mình sẽ cố gắng hết sức.

Được rồi,kết thúc phần giới thiệu vậy là ổn.
Mọi người có thể biết thêm thông tin về bọn này trên tạp chí, đừng quên liếc qua nhé~

Mình sẽ nói thêm cho mọi người biết mình dạo gần đây như thế nào~
Hổm rày, mình thường nói chuyện hài trong lúc ngủ. Không nhớ rõ lắm, nhưng mẹ mình cố đánh thức lúc mình đang ngủ, thường thì chẳng bao giờ mình dậy cho dù mọi người cố mấy đi chăng nữa, nhưng hôm đó mình đã dậy và hỏi………"bà là ai!?"
Không biết giấc mơ như thế nào!? Mình có nghe loáng thoáng là những gì ấn tượng của mình trong ngày sẽ đi vào trong giấc mơ~
Mình thật muốn biết nó như thế nào!?!?

Phải rồi, ngày Valentine sao rồi!? Mọi người có diễn đạt dc tấm lòng của mình không!?
Ok, thế này là dc rồi~.

Oops xém xíu nữa là quên^0^; Câu trả lời, câu trả lời!
Câu trả lời là cái nốt ruồi ở cùng 1 vị trí với cái của Takizawa-kun
[/SIZE]