My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một năm mới với những hoài bảo mới và hy vọng mới

Thế là những ngày nhộn nhịp, tất bật đón tết Đinh Hợi đã khép lại. Chúng ta, ắt hẳn ai cũng đã có những khoảnh khắc vui, buồn khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải gạt bỏ hết những gì làm cản trở con đường trước mắt còn đang chờ chúng ta. Một năm mới với những hoài bảo mới và hy vọng mới, và tất nhiên con đường ấy đầy chông gai và thử thách. Đôi khi chúng ta phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, và đôi khi chúng ta phải cần đến sự giúp sức của bạn bè để có thể hoàn thành hết chặng đường mà chúng ta đang đi hay dự định sẽ đi.

Nhân dịp đầu năm, S chúc cho các bạn có một hướng đi đúng, có đủ bản lĩnh và tự tin để thực hiện những hoài bảo và ước mơ của mình.

Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính ở bản thân chúng ta, nếu chúng ta chiến thắng bản thân thì không có gì là không thể. Một lần nữa xin chúc các bạn có thật nhiều may mắn và mong rằng những hoài bảo và ước mơ của các bạn sẽ sớm trở thành hiện thực.

Thân chào và hẹn gặp lại !