Cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn
Thursday, February 8, 2007 7:59:00 AM
Hôm qua đi một lúc 3 chỗ trung tâm GTVL. Chỗ 643 Điện Biên Phủ thì có 2 mục ngon là "Gói quà" và "Dán poster", lương lại khá, vừa vào đăng ký đọc mã số lên thì hết người, còn lại một mục làm thời vụ cuối cùng là "Phụ bán hàng siêu thị" nhưng mục này hình như hơi bị bóc lột làm gì đâu mà một ngày 8 tiếng, bao cơm trưa mà chỉ có 1tr một tháng, lại còn phải đổi ca liên tục, 5, 6h sáng đã phải làm, làm kiểu này chắc là sau đó khỏi ăn tết luôn
, thế là mất 10 ngàn oan uổng (phí dịch vụ), chưa kể tiền mua hồ sơ... 
Sau đó đến chỗ 17 Phạm Ngọc Thạch, coi có gì mới không, thấy có việc "Phát bướm" 50 ngàn 4 tiếng, đỡ bóc lột hơn chỗ kia, chơi luôn một bộ hồ sơ nữa. Sáng hôm sau lên mới biết phải chạy xe vòng vòng đến từng nhà để phát, kiểu tiếp thị ấy mà. Nhưng kệ làm luôn cho rồi, chứ mà từ chối nữa thì chắc là mất cả chì lẫn chài.
Không chịu dừng lại ở đó, chiều đi đến Vinhempich coi có gì hay không, vừa gửi xe xong vào hỏi còn việc làm thời vụ không chị ?, được cho một câu ngắn gọn là "hết rồi, chỉ còn việc làm trong tết và bán thời gian thôi", thế là mất 2 ngàn tiền gửi xe và một giấc ngủ trưa + tiền xăng nữa chứ
.
Kết luận:
"Cơm người khổ lắm ai ơi
Chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn
Trong nhà biết đâu khó khăn
Ra ngoài mới biết khó ăn một đồng."
Sau đó đến chỗ 17 Phạm Ngọc Thạch, coi có gì mới không, thấy có việc "Phát bướm" 50 ngàn 4 tiếng, đỡ bóc lột hơn chỗ kia, chơi luôn một bộ hồ sơ nữa. Sáng hôm sau lên mới biết phải chạy xe vòng vòng đến từng nhà để phát, kiểu tiếp thị ấy mà. Nhưng kệ làm luôn cho rồi, chứ mà từ chối nữa thì chắc là mất cả chì lẫn chài.
Không chịu dừng lại ở đó, chiều đi đến Vinhempich coi có gì hay không, vừa gửi xe xong vào hỏi còn việc làm thời vụ không chị ?, được cho một câu ngắn gọn là "hết rồi, chỉ còn việc làm trong tết và bán thời gian thôi", thế là mất 2 ngàn tiền gửi xe và một giấc ngủ trưa + tiền xăng nữa chứ
Kết luận:
"Cơm người khổ lắm ai ơi
Chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn
Trong nhà biết đâu khó khăn
Ra ngoài mới biết khó ăn một đồng."
