My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hôm nay mới thật sự thấy zui.

Hôm nay thiệt là zui, mấy thằng bạn tổ chức liên hoan cuối năm. Ngồi nghe tụi nó nói mới biết là mình chưa phải là người xui xẻo nhất. Một thằng bạn học chung lớp, học khá hơn mình nhiều thế mà thầy hướng dẫn nó bảo nó làm luận văn xơ xài quá, và thế là không cho nó bảo vệ. Một thằng khác cũng không khá hơn, thằng này học lớp tài năng, tự nhiên gần đến lúc bảo vệ thì máy tính bị hư, mất hết dữ liệu, đành phải đợi đến đợt sau.

, xem ra mình còn may mắn hơn quá nhiều người, vậy mà cứ tối ngày than thân trách phận. Từ nay phải zui lên mới được.

Y nói đúng thiệt, khi có nhiều tâm sự thì sẽ có nhiều bài viết, và ngược lại khi có nhiều bài viết thì chắc chắn là đang có tâm sự rồi