Something to discuss or to think about
Friday, December 15, 2006 2:31:00 PM
Đây là chủ đề mình định sẽ viết vào năm sau, và đây cũng là blog entry cuối cùng của năm nay. Nếu bạn nào có hứng thú thì cùng mình viết về nó rồi thảo luận nhé. Chủ đề như sau:
How many levels for friendship?
What differences among the levels?
Theo mình thì có 4 cấp độ, sắp xếp từ thấp đến cao đó là: usual friend, good friend, real friend and close friend.
Đối với usual friend thì điểm khác nhau quá rõ rồi, thế còn giữa good friend, real friend và close friend có gì khác nhau, và để trở thành good friend or real friend or close friend của nhau thì hai người bất kể nam hay nữ có cần have something in common hay không?
Nhớ là muốn xem kết quả của người kia thì người này phải chắc chắn là mình đã có kết quả rồi, ok!
More detail about this topic will be showed after I keep my opinion against the conference.
Chúc bà con hoàn thành luận văn đúng thời hạn và bảo vệ luận văn thành công!
"Giáng sinh an lành!
Sáng uống sữa đậu nành
Trưa ngủ ngon lành
Chiều và tối quậy tanh bành
Cẩn thận kẻo đạp miễn sành"
Good bye all of you, and see you next year.
“Nếu có ai đó hỏi mình là: “Theo bạn thì cái gì nhanh nhất” câu trả lời của mình đó chính là: Thời gian”.
How many levels for friendship?
What differences among the levels?
Theo mình thì có 4 cấp độ, sắp xếp từ thấp đến cao đó là: usual friend, good friend, real friend and close friend.
Đối với usual friend thì điểm khác nhau quá rõ rồi, thế còn giữa good friend, real friend và close friend có gì khác nhau, và để trở thành good friend or real friend or close friend của nhau thì hai người bất kể nam hay nữ có cần have something in common hay không?
Nhớ là muốn xem kết quả của người kia thì người này phải chắc chắn là mình đã có kết quả rồi, ok!
More detail about this topic will be showed after I keep my opinion against the conference.
Chúc bà con hoàn thành luận văn đúng thời hạn và bảo vệ luận văn thành công!
"Giáng sinh an lành!
Sáng uống sữa đậu nành
Trưa ngủ ngon lành
Chiều và tối quậy tanh bành
Cẩn thận kẻo đạp miễn sành"
Good bye all of you, and see you next year.
“Nếu có ai đó hỏi mình là: “Theo bạn thì cái gì nhanh nhất” câu trả lời của mình đó chính là: Thời gian”.

