My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

“BAO THỞ” THAT MEANS “THƠ BÃO”

“BAO THỞ” THAT MEANS “THƠ BÃO” magnify

Bão hỡi Bão ơi

Khi nghe đến Bão

Trẻ nhỏ thì sợ

Người già thì khiếp

Thanh niên cũng kinh

Phụ nữ phát khùng

Nếu cần danh tiếng

Thì Bão có thừa

Nếu cần uy phong

Thì Bão số 1

Vậy thì Bão ơi

Còn cần gì nữa

Dẫu biết trời sinh

Nhưng Bão biết không

Khi Bão chào đời

Những căn nhà lớn

Thì bị tóc mái

Ấy còn nhà nhỏ

Bị sập là chắc

Đó là thiệt hại

Vật chất mà thôi

Vậy còn về người

Lại còn phải hỏi

khi Bão đi qua

Là mẹ mất con

Là con xa mẹ

Là anh mất em

Là em xa anh

Là chồng mất vợ

Là vợ xa chồng

Kết luận lại là

Thiệt hại người, vật

Cò đủ cả nhé

Tội ác của Bão

Quả thật không nhỏ

Bỏ qua không được

Nuốt ngược chẳng xong

Chỉ biết than khóc

Khóc vì ông trời

Sao mà bất công

Người tốt thì mất

Kẻ xấu vẫn còn

Nguyện cầu mỏi mòn

Mà có được đâu

Thôi đành cúi đầu

Chấp nhận mà thôi

Không được đâu bạn

Không thể đầu hàng

Số phận dễ dàng

Thằng Bão tự sinh

Thì sẽ tự diệt

Hãy cứ ngẩng cao

Mà bước tới trước

Và hãy bỏ lại

Nỗi đau đằng sau

Không nên sầu đau

Vì chẳng ích gì

Còn người còn của

Sợ gì trắng tay

Ở đời là thế

Có rủi có may

Hết rủi rồi may

Hăng say làm việc

Mà quên nỗi buồn

Ấy là thượng sách

Một cách diệt sầu

Nguyện cầu trời xanh

Chi bằng cầu mình

Năm cũ sắp sang

Năm mới sắp đến

Bão hỡi Bão ơi

Bão cũng có mắt

Lại cũng có tâm

Thế nhưng tâm Bão

Đặt sai chỗ rồi

Mau mau hối lỗi

Ăn năn là vừa

Đừng gây thêm tội

Kẻo tôi bắt thang

Lên hỏi ông trời

Thì đời Bão tiêu

Hãy để nàng xuân

Đem niềm vui đến

Lấp nỗi đau thương

Lúa nương lại xanh

Bát canh lại nóng

Mọi người cùng ngóng

Đón chờ xuân sang

Khắp nơi bình an

Giang tay đón chào

Một mùa xuân mới.