My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

MỘT ĐIỀU KỲ LẠ THÚ VỊ

Hôm nay mình mới vừa kiểm tra giữa kỳ luận văn xong, mới có dịp ghé thăm net một chút, kiểm tra offline một cái, check mail một lúc, sau tất cả những gì mình kiểm tra thì thật bất ngờ mình đã tham gia nhiều diễn đàn đến nỗi nhớ không hết, cứ tưởng những diễn đàn đó mình đã hoài công vô ích, vì mình chỉ download ở một số diễn đàn chính thôi, thế nhưng không, tất cả các diễn đàn mà mình định sẽ bỏ không visit nữa thì lại gửi đến mình một câu chúc "Happy birthday to you" rất dễ thương , và với mình chỉ cần có thế. Mặc dù nhận tin nhắn không đúng lúc nhưng mình rất vui. Diễn đàn đăng ký tuy mất thời gian thế nhưng bây giờ mình mới thấy nó chẳng phí công chút nào, chẳng những mình được download nhạc free, được xem những thắc mắc, tâm tình,... mà còn được chúc mừng sinh nhật nữa chứ, thế còn gì bằng nào.Image