Skip navigation.

Thơm mẹ, yêu mẹ nhất!

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió...

Làm thế nào để được chồng cưng!?

Họp chợ nào, mời pà kon tham gia nha!


Có một lần, sau khi cưới, nhân lúc tủi thân cũng như tuổi khỉ, khóc lướt thướt như mèo ướt vì thấy chồng đi tít mù khơi mà không quan tâm gì hết trọi nên lập diễn đàn “Làm thế nào để được chồng kưng” chia sẻ với chị em phụ nữ cho đỡ buồn chơi, ai dè các bạn nói thuyết ơi là thuyết làm oải quá đóng cửa diễn đàn luôn. Nghĩ cũng phải, đọc nhiều chưa chắc nói đúng, có kinh nghiệm thì chưa chắc nói đã hay, mà nói thiệt quá thì e người chê mình phô, mình thô, mình lộ liễu…nên toàn nói kiều 2 hàng không à, phòng thủ chắc lắm, nhỏ văn nhẹ lắm, sợ đụng chạm chồng biết chồng quýnh thấy mồ (đúng heng). Và lại nữa, thành viên tham gia diễn đàn đó thì toàn là các chíp teen (80%) nhìn đời qua cây líp (líp ai si khơ lơ, môi xinh càng xinh) nên hồng rừng rực diễn đàn. Cũng tại mình, đang cơn xúc động, nhào vô hê topic không cần kinh nghiệm, chỉ cần nhiệt tình, chưa yêu cũng được, yêu rồi cũng tốt, đổ vỡ càng hay…nên các bé rảnh thì nhào vô chiếm ghế trước, các chị bận thì thong thả dời gót sau, vô rùi thấy tụi nhỏ nhăng nhít quá chỉ thẳng mặt gia chủ phán: đóng cửa lập cái khác đi kưng, nhặng xị quá, nghe chí phải, vẽ vài câu mong các nường đại xá rồi đóng cửa vứt chìa khóa bỏ chạy luôn.

Nói dông nói dài là ý gì? Ý này: tính của mẹ Su là cái gì làm hổng nên thân là ấm ức lắm, hoàn cảnh lịch sử hổng cho phép diễn đàn đó sống thì tạm vùi lắp em ấy 1 thời gian, bây giờ lúc đã đến thì phải mần lại coi cho nó được. Cái câu hỏi ngàn xưa của chị em chúng ta và ngàn sau vẫn còn hỏi nữa là: “Lèm thế nầu cho được chồng kưng?”, cưới rồi vẫn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ không phải có con xong là thành bánh Trung Thu đại hạ giá hay bị bệ hạ hạ bệ ngay khi còn đương chức vợ. Mẹ Su nghĩ đây là dịp để chúng ta kiểm điểm lại chính bản thân mình, cái hay, cái tốt thì tương ra cho pà kon học hửi, cái nào chưa xơi được thì thông qua diễn đàn học cách khắc phục bản thân để rồi sau đó lại lên đàng công bố là chồng em không còn “chán ghê cơ” với em nữa. Cũng xin đính chính là người tham gia không nhất thiết là người hoàn toàn được chồng kưng mà cũng có thể là người chưa được tưng hoặc đang bị dzùi dập cũng được quyền nói tuốt (để chị em nhìn vào mà rút kinh nghiệm), cũng có thể nhân diễn đàn này phát hiện ra những quý bà được chồng nâng nhất mà xin chữ ký ái mộ, hoặc quý chị nào bị chồng trù nhất thì giúp nhau bàn cho 1 vé để đỡ khổ hơn. Xin lưu ý đây là diễn đàn ngừ thiệt dziệc thiệt có nghĩa là sách vở nói sao thì kệ tía nó, chị em mình thấy sao nói vậy cho nó chắc bắp, cũng như hôm dọn nhà qua đây tự nhiên Ô be ga hỏi tui “lèm gì níu có 1 trịu đô le”, tui hổng có thèm trả lời vì đang nghèo thấy mổ tổ mà hỏi chi cái câu cắc cớ phải suy nghĩ cho nó mệt óc rùi sợ ăn trộm nghe được nó tưởng thiệt, nó kề dao dzô cổ mà lia 1 nhát là rồi đời oan mạng.

Mẹ Su phát pháo trước nhen: Tui lèm chủ cuộc đời tui, con tàu hạnh phúc của tui là do tui lái, đích đến của tui là hạnh phúc của con tui và cái ngừ cùng tui tạo ra nó. Nhưng hiện tại chồng chưa già, con chưa nhớn khó đúc kết hạnh phúc là cái chi mà chỉ mong sống seo cho dzui dzẻ, khẻ mạnh và “được chồng kưng” là sướng rùi. Vậy theo các mẹ, các em chưa làm mẹ, các bẹn chưa lèm dzợ, các anh chưa có coan, các em chưa có dzợ thì LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CHỒNG KƯNG?

Mại dzô mại dzô.

Hey, em danghuy nhào dzô kiếm ăn, chưa dzợ cũng nói được mừ, nếu em muốn cưng dzợ thì con dzợ đó phải như thế nào em hỉ? Phụ huynh TTCT thấy đủ đô chưa, nếu chưa nói lại tui bồi cho 1 cú nữa rùi tham gia cho dzui heng.

Xi xi (Cc:) anh xã, hì hì, em lập cái này cũng để phục vụ tốt hơn cho quý khách, các thành viên có nói gì mạo phạm xin các quý anh niệm tình đại xá. Nem mô a di đà điểu.

Thư gửi DaddyNgồi chờ họp chợ, mợ viết linh tinh

Comments

Thỏ- Sóc 8. April 2009, 05:47

Như thế này đã được ái mộ rồi ư???? Có làm mẹ Sóc mừng hụt không vậy? :D :D

Trần Khánh Huy 8. April 2009, 07:07

Em đây xin học hỏi kinh nghiệm mẹ Sóc thôi :D

Anonymous 3. November 2009, 07:51

ti ti writes:

em cũng muốn được chồng cưng mà không biết phải làm sao vì em cũng đã làm hết việc nhà, lo cho ông xã từ a - z, a chỉ co việc đi làm về ăn cơm rùi xem phim và ngủ thui. Mà em cũng còn đang đi học nên phải đảm nhiệm nhiều việc cũng cảm thấy mệt lém..hixhix..

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31